Tarot - Tài Lộc & Tình Duyên

Tarot - Tài Lộc & Tình Duyên Cô xem trải bài Tarot và trợ duyên xem chỉ tay, tử vi (Inbox xem riêng nhé)

28/08/2025

Nhắn tin cô xem trải bài riêng nhé | Tarot - Tài Lộc & Tình Duyên - Cầu Tình Duyên, Thu Hút Tài Lộc - Xem tử vi, chỉ tay, xem bói bài Tarot | nar’s

Nhắn tin cô xem trải bài riêng nhé                                               | Tarot - Tài Lộc & Tình Duyên - Cầu Tì...
28/08/2025

Nhắn tin cô xem trải bài riêng nhé | Tarot - Tài Lộc & Tình Duyên - Cầu Tình Duyên, Thu Hút Tài Lộc - Xem tử vi, chỉ tay, xem bói bài Tarot | nar’s

Nghe nói chê gì được đó, chê nhẹ 10 tỉ 💸💸💸
27/08/2025

Nghe nói chê gì được đó, chê nhẹ 10 tỉ 💸💸💸

🍂 ☹ ❅Nếu thật lòng bạn muốn gửi đến aiLời yêu thương từ tận nơi sâu lắng Xin đừng nói bằng những dòng tin nhắnHãy gặp ng...
24/08/2025

🍂 ☹ ❅
Nếu thật lòng bạn muốn gửi đến ai
Lời yêu thương từ tận nơi sâu lắng
Xin đừng nói bằng những dòng tin nhắn
Hãy gặp người để cảm nhận niềm vui.

Đối mặt nhau sẽ thấy được nụ cười
Niềm tin yêu ánh lên trong đôi mắt
Sợi tơ lòng cũng trở nên bền chặt
Nên mai này ta chẳng nỡ đổi thay.

Nếu vô tình bạn lầm lỗi với ai
Đừng xin lỗi qua dòng tin ngắn ngủi
Hãy tận mắt nhìn giọt hờn giọt tủi
Để dặn lòng không nỡ có lần sau.

Nếu cạn tình cũng chớ lướt qua nhau
Đừng rời đi trong âm thầm lặng lẽ
Dẫu hết tình vẫn còn vương chút nghĩa
Nên quý trân sự hiện diện sau cùng.

Đừng lạnh lùng rẻ ở lối đi chung
Nếu hết duyên cũng một lần đối mặt
Để ai kia cõi lòng thôi se thắt
Tận đáy lòng không cảm thấy tổn thương.
Thơ: Nguyễn Thị Hồng Ánh

🌔 😧 ✼Ta đã đi qua hơn nửa cuộc đời Nếm đủ đắng cay ngọt bùi chua chát Thấy kẻ vong ân, gặp người phụ bạc Cám cảnh lòng n...
21/08/2025

🌔 😧 ✼
Ta đã đi qua hơn nửa cuộc đời
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi chua chát
Thấy kẻ vong ân, gặp người phụ bạc
Cám cảnh lòng người lạnh nhạt thờ ơ

Vất vả bon chen tủi hổ bơ vơ
Chẳng tiếng hỏi thăm không lời an ủi
Đầy rẫy rẻ khinh đạp chà hắt hủi
Tự nhủ rằng mình phải cố vươn lên.

Gian khó trui rèn dạy bảo ta nên
Bạc bẽo dưỡng nuôi chí bền ta lớn
Đi giữa trắng đen tâm không lẫn lộn
Vẫn giữ cho mình chút vốn thiện lương.

Dẫu đã qua rồi cũng muốn cảm ơn
Hết thảy ghét thương oán hờn thuở ấy
Để có hôm nay phút giây hiện tại
Ta bước thong d**g tự tại giữa đời..!
Tác giả: Cam Cam 🌎 😜

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tarot - Tài Lộc & Tình Duyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram