10/05/2024
Trở thành người làm chủ cuộc đời mình
Trên đời có hai loại người:
người tin rằng số phận quyết định tất cả,
và người không tin vào điều đó.
Họ tin rằng số phận đơn giản là một chuỗi nhân quả do chính chúng ta tạo ra, chứ không do Thượng đế nào cả.
Định mệnh giống như một cơn mưa và số phận là bạn đang làm gì trong cơn mưa đó. Những người hay đổ lỗi cho số phận là những người thất bại, như những đứa trẻ không bao giờ trưởng thành, khi vấp ngã họ sẽ đổ lỗi cho cục đá chứ không phải do mình.
Một khi đã không trưởng thành thì mọi việc đi tìm ý nghĩa của cuộc đời đều tan biến cả, chẳng nghĩa lý gì. Chúng ta được sinh ra trên đời là để trưởng thành, như con sâu hoá thân thành bướm tung cánh vào cuộc sống.
Bạn nghĩ cuộc sống dễ dàng thì hãy làm mọi việc để cuộc sống được dễ dàng. Bạn nghĩ cuộc sống phức tạp thì cũng chính bạn sẽ tự tạo ra những trải nghiệm phức tạp. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều sự chọn lựa nhưng người ta lại toàn quên đi. Người ta cứ thích chọn một trong hai hơn là chọn hai trong một. Người ta thích trắc nghiệm tìm câu đúng hơn là tự viết ra suy nghĩ của mình. Lựa chọn hành động dễ dàng hay khó khăn, bạn sẽ nhận được kết quả tương xứng. Những kết quả tương xứng ấy chính là số phận của bạn.
🌹☘ Bạn là người tự tạo ra số phận của mình chỉ với một điều kiện là bạn phải tin vào điều đó. Nhận trách nhiệm về bản thân nhiều hơn, không đổ lỗi, kể cả cho số phận. Ấy chính là trưởng thành.
Trích sách: “Sống như ngày mai sẽ chết”
Namo Buddhaya