01/09/2017
KHÔNG RĂNG = KHÔNG NHAI ĐƯỢC?
(Còn ai ngộ nhận điều này thì các mẹ tag vào đây ạ)
Bác sĩ ơi, con em gần 10 tháng rồi mà chưa chịu mọc cái răng nào. Em đọc sách thấy bác sĩ nói nên cho bé từ 7-8 tháng tuổi ăn thô lợn cợn và sau 9 tháng tuổi nên tập ăn thức ăn dạng ngón tay và tự ăn, em lại thấy không yên tâm! Không có răng thì làm sao mà nhai thức ăn được chi? Ăn thô có bị hư nướu răng của bé không ạ?
Có tội nghiệp bé quá không ạ? Em yêu dấu, không cần quan tâm đến chuyện con có mọc răng hay chưa để mà cắn, nhai đâu em nhé. Đúng ra, nếu em đang còn cho con bú sữa mẹ trực tiếp, thì chuyện con mọc răng "chậm" là chuyện em nên mừng nhé.
Mấy cái răng mà mọc rồi, thì tụi nhỏ quấy nè, ngứa nướu nè, chưa kể mọc răng ra, con ngứa miệng, cắn cho em mấy phát lúc đang bú em, là em thấy pháo bông nổ bụp bụp trong mắt em rồi. Nhân lúc răng chưa chịu ra, thì tận hưởng việc cho con bú êm đềm đi em nhé!
Nướu răng em bé, nhìn thì đỏ hỏn, có vẻ mỏng manh, mềm yếu, như một mô mềm khác, nhưng bé cái lầm em nhé! Đây chính là găng tay bọc sắt chứ không phải là găng tay bông đâu nha. 20 cái răng sữa nằm ngay trong nướu, chờ đến giờ, đến lượt mọc lên, đã được lập trình sẵn ở mỗi bé, nên nướu em bé rất ư là vững chắc. Nếu em sờ vào, cũng sẽ thấy cứng ngắc, chứ đâu có mềm sộp như môi, má bé đâu à. Vì vậy, em cứ tự tin cho con ăn thô đi nhé. Dĩ nhiên là những thức ăn quá cứng như ổi xanh, cà rốt sống… thì không nên cho ăn. Chứ mấy đồ ăn nấu chín hoặc không quá cứng, thì cứ dạng thô mà tập đi em ạ.
Em có biết rằng, khi con em mọc mấy cái răng cửa mà em mừng như muốn khóc ý, thật ra không làm nhiệm vụ nhai thức ăn đâu nhé. Nó chỉ giúp bé cắn thức ăn thôi, mà cắn thức ăn thì nướu cũng làm được. Chẳng việc gì phải đợi mấy cái răng này em ạ! Răng chuyên về nhai, nghiền thức ăn, thực ra là các răng hàm nằm sâu bên trong, phải từ 18 tháng đến 2 tuổi mới mọc. Em mà mong đợi mấy cái răng này ra, để mà bắt đâu tập ăn thô cho con thì trễ chuyến hết rồi em ạ! Lúc đó, cơ hàm, cơ nhai cơ hầu họng để nuốt và cả xương khớp hàm bị nằm ì chờ mấy cái răng này lâu quá, không được luyện tập, rỉ sét, ẻo lả hết trơn. Cho nên con chờ đến lúc này mới tập ăn, thì như khởi động lại cái máy phát điện để phủ khăn không dùng, mạng nhện tùm lum, giật máy vài ba phát là máy khịt khịt được mấy cái rồi tịt luôn, không bốc khói cháy máy luôn là hên lắm đó!
Tội nghiệp chỉ là khi con không được thưởng thức mùi vị thức ăn đúng nghĩa. Là khi con phải bị ép ăn mấy cái thức ăn nhão nhoét lõng bõng nước để sống qua ngày vừa lòng người lớn. Là khi con phải nuốt trọn thức ăn một cách vô thức không thi vị. Lúc đó tội nghiệp tụi nhỏ lắm. Nói không phải, chứ em cứ thử ăn chung với con mấy thứ bột, cháo xay, đừng ăn gì khác hết, thử xem coi được mấy ngày thì em nhìn mấy thứ này là đã muốn ọe rồi? Em thử đi, sẽ thấy ngạc nhiên phết đấy và thông cảm được với “người ta”
Con nít trong 6 tháng đầu tiên, chỉ biết bú sữa mà thôi, nên khi chuyển snag ăn dặm, thì nên có thời gian ăn nhuyễn ngắn ban đầu, như một bước đệm qua thức ăn lợn cợn và thức ăn thô thôi em nhé. Em làm sao mà để sau 1 tuổi, mỗi lúc cắp con đi, lỉnh kỉnh nào đồ xay, cháo bột, hoặc nhanh hơn thì mua cháo ăn liền cho túi nó ăn, thì lúc đó tội nghiệp cả mẹ lẫn con, lẫn cả gia đình. Sau 1 tuổi mà đi chơi với con an nhàn, mình ăn gì con ăn đó, vừa được thưởng thức đặc sản nơi mình đến, vừa đỡ gông cùm cháo bột cho 2 mẹ con, lúc đó chị chúc mừng em!
(Trích Chat với bác sĩ - BS Trần Thị Huyên Thảo)