Tâm sự cùng người lạ

Tâm sự cùng người lạ bạn có tâm sự gì không thể nói ra với người thân hoặc bạn bè , và giữ trong lòng quá lâu??

Đừng phí tuổi thanh xuân khi bạn cảm thấy yêu sai người nhưng vẫn muốn cố gắng tiếp tục. Hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vòng l...
28/05/2024

Đừng phí tuổi thanh xuân khi bạn cảm thấy yêu sai người nhưng vẫn muốn cố gắng tiếp tục. Hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vòng lẩn quẩn của thứ tình cảm gọi là sự hi sinh. Sau này bạn chỉ thấy sự hi sinh đó thật ngu ngốc. Bạn sẽ ước gì mình đủ mạnh mẽ bước ra sớm ra thay vì nhu nhược chấp nhận đau khổ và nuôi hi vọng anh ấy sẽ thay đổi và yêu mình đúng cách. Nếu 60% là đau khổ và 40% là hanh phúc thì cũng nên suy nghĩ lại, để sau này không hối tiếc . Bạn chỉ sống một lần . Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn những cô gái ngốc nghếch hi sinh quá nhiều của tôi ơi…!

05/05/2023

Nếu như cho tôi một cơ hội, thì tôi đã không im lặng , để mọi việc xảy ra không như mong muốn, làm đau cho cả hai bên... vì sự im lặng, không muốn cãi vã ,không muốn giải thích , đã dẫn đến sự xa cách… một người đã bước sai con đường, làm đau khổ cho cả hai…

Anh : anh nhớ emAnh: anh muốn nói chuyện với e được không? Anh: anh muốn gặp em.. Em : chúng ta là gì ? Em thật sự không...
12/11/2022

Anh : anh nhớ em
Anh: anh muốn nói chuyện với e được không?
Anh: anh muốn gặp em..

Em : chúng ta là gì ? Em thật sự không hiểu mối quan hệ của chúng ta là gì nữa. Lúc thì làm bạn, lúc thì hơn cả bạn. Lúc thì a nói chuyện mỗi phút nhắn tin. Lúc thì anh im lặng cả ngày như là không có giá trị gì với a cả. Có ngày anh dồn mọi sự chú ý về em. Có ngày anh bỏ rơi e như không có gì xẩy ra.
Dont f**k with my feeling.
Nếu thực sự không biết chắc chắn tình cảm của mình như thế nào thì đừng có giỡn với tình cảm của người khác như vậy. Đừng đối xử với con gái như kiểu anh sở hữu họ vậy. 🥲

17/01/2021

Cuộc đời tôi như một bức tranh tôi đang vẽ vậy. Vẽ xong một hồi thấy bố cục rối bời màu sắc không phù hợp. Bỏ thì tiếc mà giữ thì lòng ko vui.
Nhưng tôi nhớ lúc còn đi học tôi thường vò cục vứt sọt rác lấy tấm giấy khác vẽ lại . Tôi suy nghĩ mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành . Nhưng thôi kệ tôi vẫn bắt đầu lại .
Nếu như cuộc đời tôi như bức tranh tôi vẽ ra thì hay biết mấy. Nếu vẽ không đẹp, vẽ sai ,vẽ hư thì cũng sẽ dễ dàng thay đổi, chỉ mất 2 tiếng phát hoạ và lên màu. Đằng này cuộc đời muốn đánh sang một hướng khác phải suy nghĩ rất nhiều. Làm điều gì cũng phải quyết cho kĩ. Nào về mặt tiền bạc, tình cảm, con người, cách ứng xử, thời gian. Tính qua tính lại não như muốn ngừng hoạt động ko muốn lay chuyển. Muốn bệnh với những suy nghĩ đó. Phải chi mọi hành động cũng là cây cọ. Dễ dàng lướt nét , vẽ màu trên bức tranh mà không cần suy nghĩ . Nếu có lỡ đi nét sai thì sữa lại. Đằng này mọi hành động nếu sai một lần sẽ đi sai cả một đoạn đường đời . ....

27/01/2020

Có mấy ai còn tồn tại như bẠn này không?

Từ trước đến giờ chưa có người nào khiến tôi rất tiếc khi chưa kịp nói lời nào đối diện nhau mà cứ trốn tránh đến khi cả hai đường ai nấy đi . Nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn có cảm giác bạn ấy rất thích tôi nên mới làm như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ đối thoại với bạn ấy. Tôi chẳng cho bạn ấy cơ hội nào . Nhưng tôi biết bạn ấy rất tốt đối với tôi . Bạn ấy tên là H , theo tôi nge nói thì bạn lớn hơn tôi một tuổi nhưng vẫn học bằng lớp. Tôi chẳng có học chung với bạn năm lớp 2, tôi chỉ học thêm chung thôi. Lớp 3 tôi mới học chung với bạn. Bạn hay chọc phá tôi , tôi không thấy thích tí nào cả. Nên tôi hay liếc vài cái rồi im lặng có khi dí theo để đòi lại món đồ chơi bị giật từ “hắn”. Nhưng hắn cũng giúp đỡ tôi. Tôi chơi trốn tìm cũng mấy đứa con gái . Tôi nép vào tường có con đường nhỏ xíu . Hắn và đồng bọn cũng chạy vô con đường hẹp đó. Tôi kêu lên ê ế đừng qua đây t đang trốn con nhỏ bạn đang tìm t. Cái hắn nói “ để hắn đứng canh cho rồi con nhỏ đó lại hắn chặn lại nói ko có ai trong đây hết , ra đi . Mình cười cả ngày hôm đấy ! Mình còn hoc chung với một số bạn chỉ hay ăn hiếp con gái. Có thằng đó tên L ngồi kế H. Mỗi lần L chọi giấy hay chửi chọc mình thì H kiếm cớ đánh L rồi L ko dasmchọc nua. Hắn chơi bi cũng giỏi, ăn đx nhìu bi đẹp lắm . Hắn canh bỏ vào cặp mình. Hắn cho léntrong cặp mình mỗi ngày một thứ. Mình ko lấy , trả lại thì hắn canh giờ ra chơi sẽ bỏ lại vô cặp và kẹp trong một cuốn sách nào đó . Lúc về nhà mở ra mới biết. Hắn còn tặng mình hình dán búp bê tóc công chúa gì dán sticker đẹp kinh khủng. Cám ơn nha H. Chưa dám mở miệng nói vì ngại. Hắn còn cho những thứ hắn có như xoài , lekima hay có khi là trái cầu để chơi đá cầu. Hắn cũng hay phá tôi giật đồ chơi tôi nhưng khi tôi đòi lại hắn ko trả , tôi phải đứng chửi qua chửi lại . Sau đó hắn mới trả vì biết sắp hết giờ ra chơi. Mỗi khi tôi có vẻ mặt buồn thì hắn chọc tôi cười nhưng hắn luôn giả bộ không phải vì tôi. Hắn ngại. Hắn đố những câu cho mấy đứa khác trả lời kiểu như: “ ê tui mày tìm coi trong chỗ khuôn viên này có mấy cây dừa. “? Tụi nó đếm trả lời là 3 cây. Hắn nói sai. Còn cây trên bộ đồ tôi mặc nữa chi. Tôi nhìn mình thì thấy oh , haha tôi cười mỉm chi. V là hắn cười theo . Có hôm tôi vừa hết bịnh ko được vui hắn làm trò hề với thằng bạn học chung đó để cho tôi cười. Thằng đó quạo còn nói m làm cho con vk m coi chứ làm như t ko biết! Tôi im bặt luôn. Kể ra nhìu kỉ niệm tôi còn nhớ lắm. Không biết hắn có đang đọc không. Mãi đến năm lớp 6 hắn gặp tôi trước cỗng trường. Có ngày nọ hắn dí theo tôi , tôi chạy,, nghe hắn la lên h muốn nói với t chuyện này. Mình chỉ lo cắm đầu chạy và lên xe con em họ chở về. Từ đó tôi không thấy hắn xuat hiện nữa. Tôi ngẩn ngơ liếc mắt nhìn đối diện trường có hắn không. Tôi không thấy nữa.. đến những năm khác lơp 7,8 nếu hắn có tình cờ gặp tôi thì hắn sẽ chạy xe máy sau lưng tôi ( chị tôi hay ba tôi chạy xe chở tôi ) nhưng hắn vẫn im lặng chạy theo sau lưng một đoạn rồi nhìn tôi vài cái rồi ngã sang hướng khác khi tôi sắp đến nhà. Sang năm lớp 10 trước nhà tôi mở quán ăn. Người ta ồn ào quá trong đó có hắn. Hắn tới quán đó nhìn ngang nhà tôi . Hắn thấy tôi từng hành động mặc đồ thể dục hay đi ra sân là hắn thấy. Hắn còn nhớ số điện thoại nhà gọi vào sau cỡ 5 năm ko liên lạc. Tôi bốc máy hắn nói nhớ ai không? Tôi nói nhớ có gì không? Hắn nói đang nhậu Quan trước sân nhà nè thấy mặc đồ thể dục đi ra rồi vô lại đi vứt rác hay gì. Tôi nói uh đúng. Và tôi nói thôi bye tôi phải đi học thể dục rồi. Thế là tôi chạy ra ngõ đạp xe đi. H dí theo vòng qua đứng canh trước ngõ. Tôi vừa đạp lú ra ngõ là hắn dí theo. H ko noi gi chi nhìn tôi rồi kè xe tôi tới trường. Hắn ngỉ học không còn đi học. Tôi cũng không rõ lí do của h nghỉ học là gì nhưng tôi chắc là do gđ và phần là h ghét học. Hắn vẫn như vậy cho đến một ngày tôi ko còn thấy hắn nữa. Không ai canh tôi đi đâu nữa. Hắn mất tích. Mãi đến năm sau đó tôi nghe tin hắn quen ng khác. Chắc hiện tại họ đã có nhìu con rồi. Tôi đi định cư mỹ.
Tôi rất tiếc khi chưa biết hắn sẽ nói gì nghĩ gì về tôi . Nhưng cho dù thế nào thì hắn vẫn luôn bảo vệ binh vực tôi . H ăn hiếp ng khác chứ ko làm gì bậy bạ tôi. Hắn rất đầu gấu nhưng hành động ngọt ngào. Hắn ko nói cho ai biết vì hắn ngại. . Hi vọng hắn có đang đọc thì cám ơn H rất nhiều !!!!

13/01/2020
19/05/2019

Ai có tâm sự gì khó nói chăng?

16/10/2018

Anh có biết… cách vượt qua nỗi đau của một người vốn đã từng có nhiều nỗi đau là gì không?

Đó chính là… không cho phép mình được đau thêm nữa!

Là giống như ngày anh nói muốn đi, em gắng sức hết mình lần cuối giữ lại. Đến khi biết anh thật sự không còn lưu luyến, không còn cần cuộc tình ấy nữa, em dứt khoát một lần buông tay, cắt đứt mọi sợi dây liên lạc, xóa vứt hết cả những lưu giữ xót xa.

Để rồi một ngày bất chợt sau đó, thấy nhớ nhưng nhất định không cho mình tìm về. Thấy muốn lật lại vài khoảnh khắc cũ ra xem, nhưng không còn gì nữa…

Là tìm quên trong mớ bận rộn, áp lực. Trong cả những mối quan hệ vội vàng, thoáng qua.

Để rồi một ngày bất chợt sau đó, đứa bạn nhắc đến anh, liền bao nhiêu hình ảnh tràn về, nước mắt không ngừng rơi.

Rồi một ngày bất chợt sau đó, ôm lấy một người mới quen, nhớ đến cuộc xa nhau của chúng ta, vô cùng đau lòng!

Và là càng biết tự yêu thương, săn sóc, chăm chút chính bản thân mình. Càng mạnh mẽ, bất cần, không quá quan trọng ai nữa.

Từ đó dần cũng trôi qua tất cả, vượt qua hết lúc nào không hay.
Không còn thương nhớ. Không còn bận tậm.
Nhưng, những ký ức về chuyện chúng ta, những luyến tiếc, day dứt, vẫn-chưa-từng-phai-mờ…

Có bao giờ anh nhớ về những hạnh phúc của chúng ta không?

Có bao giờ anh nhìn lại những lời níu giữ cuối cùng của em, chợt thấy chạnh lòng? 🙂

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

746532

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm sự cùng người lạ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category