22/10/2025
Tôi chọn lạc quan – vì đời đã đủ phức tạp rồi.
Tôi từng bị điểm kém dù đã nỗ lực học bài.
Từng đầu tư cho một dự án, rồi ngồi nhìn nó thất bại và bay mất một khoản tiền lớn.
Từng mất điện thoại, mất bóp và mất luôn cả mối quan hệ mà mình tưởng sẽ đi cùng nhau rất lâu.
Từng bị hiểu lầm, bị đánh giá xấu xí, bị nói những điều không giống mình lắm.
Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chọn lạc quan.
Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn ai. Mà vì tôi nhận ra — buồn rầu, oán trách hay than vãn… cũng chẳng làm đời mình khá hơn.
Đời đã mệt đủ rồi, nếu mình cứ ủ rũ hoài, ai muốn ở gần mình nữa? Mà thiếu bạn, thiếu những người cùng vui, thì buồn lắm.
Tôi tập nhìn mọi thứ nhẹ đi một chút.
Điểm kém thì học lại, sẽ hiểu bài hơn.
Kinh doanh lỗ thì coi như học phí trả sớm, giúp tỉnh táo hơn trong những lần đầu tư sau.
Mất điện thoại thì ráng cày để mua cái mới xịn hơn.
Bị hiểu lầm thì kệ thôi, ai hiểu đúng thì cám ơn, ai không hiểu thì… cũng không sao.
Với tôi, lạc quan không phải là tin rằng cuộc đời toàn màu hồng. Mà là biết chấp nhận cả những mảng xám, rồi vẫn mỉm cười.
Bởi nếu chỉ chờ đến khi cuộc đời hết giông bão mới vui, thì có lẽ ta sẽ phải chờ đến kiếp sau.
Có người từng hỏi tôi: “Sao em lúc nào cũng cười được thế?”. Tôi trả lời: “Chứ không cười thì làm gì giờ? Khóc cũng mệt, mà đâu giải quyết được gì đâu.”
Giờ, tôi sống đơn giản thôi:
Sai thì sửa. Mất thì làm lại.
Thất bại thì nghỉ một chút rồi đi tiếp.
Còn nếu quá mệt, thì đi ngủ. Sáng dậy, nhâm nhi cà phê, ăn sáng, kiểm lại đời mình, vẫn thấy còn may mắn lắm.
Thật ra, tôi hiểu — lạc quan không phải là tính cách bẩm sinh, mà là do lựa chọn.
Là cách ta tự nắm tay mình đứng dậy, nhẹ tênh giữa những ngày nặng trĩu. Bởi chỉ cần chọn nhìn đời bằng nụ cười, thì đời cũng sẽ mỉm cười lại với mình.
Tôi chọn lạc quan, vì giữa hàng ngàn điều không thể, ít nhất nụ cười vẫn là điều tôi làm chủ được.
Chào bạn ngày mới !
_____________
👉Mình vẫn kết nối quý ace cùng trải nghiệm, lan toả sp Việt mà mình đã và đang dùng bấy lâu, như:
👉Quý ac Doanh Nghiệp đang cần món quà sức khoẻ cho các dịp lễ cuối năm. Bên mình có hoá đơn chứng từ đầy đủ ạ.