08/09/2025
Phụ nữ đừng nghĩ rằng sự nhẫn nhịn, nhu nhược thì con cái sẽ có gia đình tốt và êm ấm.
Bản thân bạn không hạnh phúc, không bảo vệ được bạn và những đứa con thì con bạn có hạnh phúc nỗi không?
Có nhiều gia đình, con cái phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau, lớn tiếng thậm chí còn đánh nhau, "thượng cẳng tay hạ cẳng chân".
Kiểu này mà gọi là "yêu thương" sao??
Phụ nữ rất sai lầm trong kiểu tư duy như vậy? Có thể bạn bị ảnh hưởng từ thế hệ trước, bạn từng sống với cha mẹ và thấy cha bạn đánh mẹ bạn nên bạn quen và thấy bình thường nên sau này kết hôn bạn lặp lại phiên bản "mẹ bạn", phiên bản mà ở đó người vợ nhẫn nhịn người chồng và người chồng có quyền hậm hực, có quyền đánh vợ.
Tôi hỏi các bạn, mình thương một người mình có nỡ đánh người ta bầm mặt, làm tổn thương không? Các bạn quá hiểu sai lầm về tình yêu.
Yêu là mình làm những gì tốt đẹp cho người đó và nụ cười của họ chính là món quà của mình. Họ khóc mình tự hỏi mình đã lỡ lời hay làm gì sai? Chứ không phải kiểu yêu mà chửi bới, đánh nhau mà gọi là yêu là có cái quyền làm đau người khác.
Bạn làm người, bạn có miệng ăn thì có miệng nói, nếu bị ức hiếp hãy lên tiếng, hãy cầu cứu hay thậm chí quá vũ lực bạn phải biết tìm chính quyền để ngăn chặn hành vi bạo lực, xấu của người khác.
Sự chịu đựng, nhúng nhường của bạn chính là tiếp tay cho người khác coi thường, chà đạp bạn. Sự nhẫn nhịn với hành vi xấu và vô lý không tạo nên gia đình hạnh phúc, không êm ấm nhà cửa như bạn nghĩ, nó chỉ tạo thêm sức mạnh cho kẻ vô lý kia.
Các bạn nữ mình xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương. Nếu như mình đã tự nhận thấy mình là người cư xử đúng, tốt thì không lí do gì các bạn phải hứng chịu thái độ của người khác.
Khi cần bình yên cho mình và các con, các bạn hãy dũng cảm lên tiếng, đặt ra ranh giới của mình thậm chí buông bỏ, đừng giữ người mang danh yêu thương nhưng họ không thực sự yêu thương bạn đúng nghĩa.
Hãy thôi sợ sệch "sợ chia con, sợ mất nhà, sợ hất hủi, sợ không có ai yêu,..." đủ các loại sợ. Chính nỗi sợ kéo các bạn ở mãi trong mớ hỗn độn hay nói ra chính ngục tù mà bạn tự nhốt mình vào thay vì mình là người cầm chìa khoá mở nó và giải thoát cho mình.
Khi buông đúng bạn có an yên và con bạn sẽ cảm ơn bạn vì người mẹ dũng cảm và dám tranh đấu cho hạnh phúc của chính mình. Đó mới là bảo vệ con, cho con sự an yên chứ không giữ cha cho con nhưng là "ngươi cha chưa biết cách yêu".
Các bạn hãy thôi sợ rằng mình không sống được khi thiếu đàn ông, ngoài kia bao nhiêu người vẫn sống một mình khi goá chồng, khi đơn thân, họ vẫn sống thậm chí sống vui khoẻ hơn các bạn khi mang tiếng có chồng.
Nên mong là các bạn nữ hãy mạnh dạn lên, hãy bảo vệ mình, hãy đặt ranh giới, hãy biết lên tiếng và yêu cầu sự trợ giúp nếu các bạn ở trong môi trường độc hại.
Chúc các bạn dịu dàng đúng ngừoi, mạnh mẽ khi bị ức hiếp các bạn nhé.
Thương ❤️