20/01/2023
Một năm 2022 đầy những sự kiện:
- Một công việc mới với những người bạn mới tại CIS, cũng có stress, nản lòng, nhưng cũng có niềm vui, tiếng cười và sự hỗ trợ hết lòng từ đồng nghiệp.
- Peanut hạ sinh 7 em cún thật là xinh. Mặc dù vỡ kế hoạch, là tai nạn không mong muốn nhưng không vì thế bỏ rơi các em, mình chăm bẵm từng chút một cho đến khi các em cứng cáp, còn dành thời gian nghiên cứu gia đình mới để chắc chắn rằng các bé khi về nhà mới sẽ được yêu thương. Nhớ lại khoảng thời gian đi làm 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều về tới nhà rệu rã lại tiếp tục dọn vệ sinh chuồng, cho ăn, chơi với 8 đứa giặc thì cũng công nhận mình siêu nhân quá trời😂
- Gia hạn được visa USA để qua thăm nhà in-laws
- Tạm gác lại những hoạt động trên mạng xã hội để tập trung hơn vào gia đình, cũng như refresh lại mục tiêu và cuộc sống. Như mọi người nhận thấy là Rosie đã yên ắng trong cả nửa năm trời rồi, và mình nhận thấy là không có mạng xã hội cũng không sao cả, vẫn vui tươi yêu đời và không bị phụ thuộc quá nhiều vào thế giới ảo. Những ai muốn làm mới lại tinh thần và bản thân nên thử cắt MXH trong một thời gian như Rosie xem, rất đáng để thử luôn ý!😊
Chúc cho tất cả mọi người và bản thân một năm 2023 tràn ngập sự đổi mới tích cực, có thêm nhiều tình yêu và niềm hạnh phúc trong cuộc sống🧧
#2023