20/09/2025
Vẻ đẹp của một hành trình chính là sự tử tế mà chúng ta dành cho nhau… 💐
Cưới nhau từ năm 2017 khi chị đã 31 tuổi, dù “dâu” luôn đúng hẹn mỗi tháng nhưng mãi vẫn chưa thấy “tin vui”, vợ chồng chị khăn gói vào Sài Gòn để tìm nguyên nhân và giải pháp phù hợp. Thời điểm đó, chị được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung, chỉ cần phẫu thuật nội soi sẽ có thai tự nhiên, nhưng lại một năm trôi qua mà anh chị vẫn không tìm được “quả ngọt” như mong đợi.
Năm 2019, vợ chồng chị ra Hà Nội thăm khám và được chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Hành trình dài 6 tháng với vô vàn loại thuốc và rất nhiều mũi tiêm đến thâm tím bụng nhưng kết quả chuyển phôi chỉ là beta tăng chậm rồi ngưng hẳn…
Đầu năm 2022, sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh, anh chị chọn Bệnh viện Mỹ Đức để bắt đầu lại hành trình tìm con cùng bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ. “Mình vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi gặp bác sĩ Vũ là bác rất vui vẻ, nhiệt tình. Đặc biệt là bác cho mình cảm giác yên tâm và được an ủi. Khác hoàn toàn với những lần khám trước đây của mình ở các nơi khác!” - chị chia sẻ.
Kết quả thăm khám cho thấy AMH của chị chỉ còn 0.12, lạc nội mạc vào cơ tử cung, tắc 2 vòi trứng, khả năng phải xin trứng rất cao. Với tất cả hy vọng được làm mẹ một cách trọn vẹn và niềm tin vào Bệnh viện Mỹ Đức, chị quyết định cố gắng thêm một lần nữa dù cơ hội mong manh. Chị được tiêm thuốc kích trứng và theo dõi khám lại. “Mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc bác Vũ nói rằng: “Trời thương chị rồi!” khi bác siêu âm thấy được 6-7 nang”. Sau đó, chị được bác sĩ Vũ chỉ định nội soi ổ bụng, kẹp vòi trứng để tránh dịch chảy vào làm hỏng phôi. Ngày 01/6/2022, chị được chuyển 1 phôi loại 1 và kỳ tích đã thực sự đến, chị có thai!
12 tuần đầu thai kỳ, chị theo dõi thai tại địa phương nhưng vẫn thường xuyên gửi kết quả nhờ bác sĩ Vũ tư vấn, cho thuốc dưỡng và động viên tinh thần. Khi sóng gió tưởng chừng đã khép lại thì bất ngờ chị phát hiện thai thiếu ối và nhau tiền đạo ở tuần thai thứ 20. Khó khăn hơn khi thời gian đó vợ chồng chị đều mắc Covid, phải tự chăm sóc nhau trong bệnh viện và gặp nhiều khó khăn khác. Những tuần thai sau đó chị được Bác sĩ Vương Tú Như trực tiếp theo dõi. Chị chia sẻ đầy chân thành: “Bác Như dễ thương, vui vẻ, nhiệt tình vô cùng luôn! Mỗi khi mình có vấn đề gì là bác Như đều lo lắng cho mình như người nhà. Cứ 1, 2 tuần mình lại vào cấp cứu 1 lần vì máu chảy ồ ạt, mỗi lần nằm viện 5-7 ngày, lần nằm lâu nhất là 3 tuần trước Tết. Chưa kể tới tuần thứ 27 thì siêu âm lại thấy các chỉ số phát triển của thai nhi kém, có lúc BPV < 3 dù kết quả xét nghiệm NIPT ở tuần 12 là bình thường. Khó khăn nhiều vô kể nhưng bác Như luôn tận tâm đồng hành, cùng vợ chồng mình cố gắng hết sức. Cuối cùng cũng đến được cột mốc 36 tuần 4 ngày như mong đợi. Cảm giác hạnh phúc lắm!”.
Mùng 5 Tết 2023, chị lại nhập viện cấp cứu giữa đêm khuya. Như một sự trùng hợp đầy duyên nợ, những đêm chị cấp cứu đều là ca trực của bác sĩ Như. Vì lẽ đó, bác sĩ Như cũng chính là bác sĩ trực tiếp mổ sinh, mang thiên thần 2.6kg khỏe mạnh và đáng yêu đến với vợ chồng anh chị, khép lại một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Hiện tại, bé đã hơn 18 tháng tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát và khi được hỏi về ước mơ sau này, bé đều nói “Con muốn làm bác sĩ” dù gia đình chưa từng chỉ dạy câu trả lời.
“Vợ chồng mình cũng mong sau này con trở thành một bác sĩ tử tế, nhiệt tình giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác như các bác sĩ Bệnh viện Mỹ Đức đã mang đến cho vợ chồng mình.
💗Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ, bác sĩ Vương Tú Như và tất cả nhân viên y tế Bệnh viện Mỹ Đức, cả những bác bảo vệ và các cô lao công nữa! Vì mọi người đã luôn yêu thương, thấu hiểu và dành những điều tốt đẹp nhất cho mình và các bệnh nhân. Cảm ơn người chồng luôn đồng hành cùng mình. Cảm ơn con gái khỏe mạnh, thông minh đã đến bên mẹ. Cảm ơn bản thân mình đã luôn cố gắng vượt qua những nỗi sợ hãi dù nhiều lần muốn gục ngã. Cảm ơn tất cả những yêu thương và tử tế mà mình đã nhận được trên hành trình này!”