27/01/2026
Chúng mình không cần chạy theo ai cả 😚
Mình đã chạy 10 năm để vượt qua chính mình. Lúc nào cũng trong trạng thái nhanh, nhanh nữa, nhanh nhất. Mình cũng chẳng ngoái lại nhìn bạn bè, người thân giờ đang làm gì, ở đâu, đau ốm ra sao, hạnh phúc hay buồn khổ.
Ai cũng có những chặng 10 năm của họ. Và kết thúc chặng 10 năm đầu tiên 23-33, mình đã có những thay đổi mới, đạt cột mốc trưởng thành hơn.
Thứ nhất, dành thời gian cho mình nhiều hơn. Không cần đi chơi với bạn bè, không cần phải có ai khác bên cạnh. Mình đã hoàn toàn thoải mái làm mọi thứ một mình và đạt được trạng thái cực kì thư giãn và tĩnh tâm khi làm điều đó.
Ngày xưa, mình chẳng bao giờ nghĩ mình có thể đi dạo, xem phim, hay du lịch một mình. Nhưng bây giờ, việc đó đem lại niềm vui cực kì đặc biệt. Khi làm bất cứ điều gì một mình với sự im lặng, mình cảm nhận hành động đó nhiều hơn tất thảy, không có sự xen vào từ dòng suy nghĩ của bất kì ai khác. Mình có thể tự do đi đâu, làm gì, nghĩ bất cứ điều gì cũng được.
Thứ hai, không còn cần sự công nhận từ bên ngoài.
Hoá ra mình cũng đã luôn cần sự công nhận và hay đặt bản thân vào tâm thế nạn nhân mà mình không hay biết. Điều đó thể hiện qua việc nếu có ai chỉ trích hoặc phàn nàn, mình sẽ phản ứng lại ngay, có thể là giải thích, hoặc có thể là thất vọng hay tức giận. Tới một ngày gần tuổi 33, tự nhiên mình nhận ra mình chẳng cần ai khen ngợi, động viên nữa, nên mình cũng chẳng trông chờ hay thất vọng nếu không được đánh giá cao. Việc này xảy ra sau khi mình đã tận hưởng mọi thứ một mình, và chợt nhận ra mình vô cùng tự do trong tâm trí, rồi nó xảy đến sự việc không cần được công nhận nữa. Hihi. Mọi thứ thật tự nhiên mà cũng thật logic.
Thứ ba, dũng cảm đặt xuống những thứ đã không còn thuộc về mình.
Sau 10 năm, cả một thập kỉ, thì con người, sự kiện, hay một thương hiệu đã thay đổi nhiều tới thế nào. Sẽ có những thứ không còn đem lại sự đam mê như ngày đầu, có những người đến và đi không lời giải thích, có những mối quan hệ ngày xưa gắn bó, mà bây giờ xa lắc xa lơ. Và lại có những người mới, hoặc người cũ lâu không gặp nay lại bên nhau. Ta nói, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Mình đã xây dựng sự nghiệp và thành lập doanh nghiệp từ 23 tuổi, giờ đây đặt một vài thứ xuống, khép lại chặng đường 10 năm, cũng cần sự dũng cảm và biết ơn nhiều lắm.
Còn nhiều chặng 10 năm nữa, và mình cũng trông chờ những sự giác ngộ sau này. Cuộc sống sẽ đem tới cho mình những bước ngoặt nào, gặp gỡ ai, sự kiện gì mới.
Grateful for my life 💋