20/10/2023
Sớm 20/10 Ngày Của Trăm Hoa Hội Tụ - Nở Rộ tỏa ngát hương thanh khiết . Đón nhận thông điệp và lời chúc phúc từ người thầy vĩ đại của mình. Lòng ngập tràn ánh sáng, sự dịu ngọt. Trái tim run rinh như biết hát.
Con biết ơn người luôn dõi theo con.
Yêu thương con.
Om.....swamiji
Hãy là người phụ nữ biết:
- Từ bỏ sự Kỳ vọng những thứ từ người khác hay từ cuộc đời. Những thứ không lựa chọn để trao cho bạn.
( Sự thật là những điều đó thật sự không thuộc về bạn, không phải của bạn. Đã có một sự sắp đặt khác tốt hơn giành cho bạn. Hãy cứ sống, tiếp tục cống hiến và đừng nôn nóng với sự chờ đợi.
Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả sẽ đến đúng lúc, đúng thời điểm.
Càng mong ngóng - càng không thấy.
"Vui vẻ chấp nhận thay vì than vãn".
Swami Sivananda.
Hãy sống một cuộc đời thông thái.
- Từ bỏ những ham muốn đến từ cảm xúc, lòng tham, sự ô trọc, sự muốn chiếm hữu, sở hữu.
Thay vào đó phát triển sự tự hữu, tận hưởng trọn vẹn sâu sắc những thứ bạn đang có, những thứ bạn được ban tặng từ những ý nghĩ, hành động phát xuất từ lòng tốt, lòng nhân ái, sự rộng lượng, sự cho đi hào phóng. Sự phục vụ bằng tình thương mà không mong hồi đáp.
- Nhận thức những thứ bạn có không phải do bạn tạo ra mà là tặng phẩm của đất trời ban cho sẽ giúp bạn tạo tác phẩm cách khiêm nhường, loại bỏ sự ngạo mạn, tự mãn, niềm kiêu hãnh ảo tưởng, những yếu tố làm bạn trở nên hạn hẹp, ích kỷ, tham lam và luôn toan tính được hơn. Những yếu tố này làm Giới hạn sự mở tâm, nâng tầm hiểu biết. Càng không hiểu biết về mình, càng rời xa hạnh phúc chân thật. Bênh tật cũng từ đây mà hình thành và phát triển.
Luôn nhớ LÒNG THAM là thành tố tạo nên sự BẤT AN Vĩnh hằng.
Luôn nhớ tài sản mà được tạo ra từ sự Bất An thì đó không được gọi là tài sản mà còn khiến bạn trở thành Người Vô sản.
Càng tham lam thì càng gian nan. Một cuộc sống chỉ toàn những lo toan, tính toán trong sự bất an để tạo nên những tài sản vật chất, những thứ chỉ là phương tiện phục vụ cho sự tồn tại có giới hạn và cả thời hạn của cơ thể vật chất. Là một cuộc sống tạm. Cuộc sống của sự vay - trả nghiệp không có hồi kết.
- Nhận thức Bạn là tặng phẩm của đất trời ban đến cuộc đời này. Hãy sống thật ý thức - thật giá trị - thật có ý nghĩa. Đó chính là cách ban báo đáp ơn trên, báo đáp đất trời - cuộc đời - tình người. Là cách giúp bạn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời nhanh chóng mà không phải cố gắng hay nỗ lực.
Sống thuận tự nhiên - An nhiên mà sống.
Một cuộc sống khỏe mạnh - bình an - dồi dào năng lượng, nguồn vui sống. Là một cuộc sống đẹp, là một đời sống lành, xứng đáng để ta đầu tư tâm trí lực hiện thực Hoá.
Hãy sống một cuộc đời thật đáng sống. Bằng an thì sẽ Bình An trong lòng bạn nhé.
Mừng ngày Phụ nữ việt Nam. Chúc chúng ta mỗi ngày tận hưởng trọn vẹn những tặng phẩm quý giá mà đất trời ban cho:
"Người phụ nữ là công trình vĩ đại của đấng tạo hóa, là kiệc tác của thiên nhiên, kỳ quan của các kỳ quan, sự cô đọng và mẫu mực của thế giới, người bạn đồng hành và người trợ giúp ngọt ngào".
_ Bliss Divine.
Trân trọng chính mình là tôn quý tạo hoá bạn nha.
Om .... yêu thương
Jyoti Ngân Lê