15/01/2026
-Phần 4- ||Trải nghiệm yêu đương với người lụy tình có thể đau khổ đến mức nào?||
Khi ấy, cậu ta bắt đầu không thèm che giấu mà liên tục kết nối với người yêu cũ vì biết rằng bạn nữ không thể trách được cậu ta, suy cho cùng, người yêu nhiều hơn là người chịu thiệt thòi. Đỉnh điểm có một lần, lúc đó cả hai đã sống chung nên bạn nữ có thể sử dụng điện thoại của cậu ta, khi đó đã vào kho ảnh và vô tình nhìn thấy một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cậu ta và người yêu cũ đã cùng nhau chat xx, vô cùng rõ nét. Lúc đó, bạn nữ như phát điên, liên tục gặng hỏi vì sao vẫn còn lưu giữ những thứ đó ở trong điện thoại. Về phía cậu ta, vốn dĩ nên cảm thấy hổ thẹn vì hành vi của bản thân, lại lên tiếng trách móc ngược lại, nói rằng vì sao bạn nữ dùng điện thoại của cậu ta, vì sao lại xâm phạm không gian riêng tư của cậu ta, quá đáng hơn nữa cậu ta còn giải thích rằng đoạn clip đó cậu ta đã định xóa, nhưng chưa kịp làm gì thì bạn nữ đã tìm thấy, một lời nói dối trắng trợn.
Trong cùng khoảng thời gian đó, bạn nữ, là một du học sinh, bởi vì sống chung với cậu ta, bị dày vò tinh thần nên đã thường xuyên nghỉ học, bỏ thực tập, dẫn đến việc bản thân bị rớt môn và đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đi du học nữa. Thêm vào đó, bởi vì là người yêu, lại còn sống chung nên cả hai cũng đã phát sinh quan hệ, cậu bạn trai không sử dụng biện pháp an toàn nên buộc bạn nữ phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp, hành vi đó không phải là lần đầu mà đã lặp lại nhiều lần với những cô bạn gái cũ của cậu ta, cơ thể bạn nữ trong thời gian đó cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu.
Giai đoạn đó là cao trào nhất, tồi tệ nhất, bạn ấy thường xuyên đến tìm mình và khóc rất nhiều, không biết vì sao đã bị đối xử tệ đến như vậy, tinh thần bị dày vò đến mức ảnh hưởng cuộc sống cá nhân mà vẫn yêu cậu ta rất nhiều. Đến lúc này, mình không còn muốn trải cho bạn nữ thêm một lá bài nào nữa, vì vốn dĩ những gì mình nhìn thấy là sự tự giam cầm của chính bản thân cô ấy, chỉ còn cách khuyên nhủ rằng buông bỏ là lựa chọn tốt nhất.