31/12/2020
Đăng bức ảnh trong phòng làm việc ngay sau Tết để chuẩn bị đóng máy, khép lại một năm đầy biến động, 2020!
Một năm trôi qua trong giãn cách - nốt lặng của cuộc sống - mà cảm xúc như luôn bị rình rập, bị tung hứng trong hưng phấn trồi sụt thất thường. Một năm trôi qua trong khó khăn với bao thử thách mà mỗi bước vượt qua chính là để mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Một năm được mất mà lúc dịu dàng nhất nhìn vào trái tim, bằng cả chân thành và lòng biết ơn - cuộc đời này tươi đẹp!
Xin cảm ơn tin yêu mà Quý anh chị dành cho mình và phòng khám. Mỗi năm vẫn với ước mong nắn nót được nhiều nụ cừoi duyên dáng xinh đẹp từ các răng tự nhiên hoặc bằng cách tiết kiệm mô răng nhất mà không phải nụ cừoi “Bọc sứ”.......Bởi có hiến máu - “máu cho được”, còn mô răng thì không! Nhân tiện, chải răng đúng cách chính là đang tiết kiệm mô răng, tránh các răng bị mài mòn cơ học Tình trạng đặc biệt xảy ra ở vùng cố răng, gây ê buốt ảnh hưởng chất lượng sống!)
Xin Tạ ơn Trên những điều được lãnh nhận, xin cho thế giới an yên bước vào năm mới 2021!
HAPPY NEW YEAR, 2021!