Nhận Thức Đủ Đầy Về Khí

Nhận Thức Đủ Đầy Về Khí Đây là Page của Sách Nhận thức đủ đầy về khí

NĂNG LƯỢNG TINH THẦN VÀ THỂ CHẤTCao nhân: Nếu chỉ xem mỗi ăn mới có thể cung cấp năng lượng thì chúng ta chưa hiểu rõ về...
16/11/2025

NĂNG LƯỢNG TINH THẦN VÀ THỂ CHẤT

Cao nhân: Nếu chỉ xem mỗi ăn mới có thể cung cấp năng lượng thì chúng ta chưa hiểu rõ về sự vận hành của năng lượng.

Thanh niên trẻ: Năng lượng vận hành sao vậy ạ?

Cao nhân: Ví như ta có đứa cháu gái, hôm nọ, ta dẫn đứa bé đi ăn trưa, bé vừa ăn được hơn nửa chén cơm thì bé nói con không khỏe, con muốn đi chơi. Nhìn gương mặt biểu hiện rõ của việc không có năng lượng, cho dù là bé đang nạp năng lượng thông qua ăn cơm. Lúc đó, việc ăn cơm đối với bé như đang gượng ép. Ta nói với bé con ăn xong chúng ta sẽ đi chơi, cháu gái thay đổi trạng thái và ăn hết phần cơm.

Sau đó 10 phút, ta dẫn cháu đi đến siêu thị gần đó, con biết điều gì diễn ra. Vừa tới cổng của siêu thị, đứa cháu của ta hào hứng, ca hát, xuống xe là nhảy múa, gương mặt đầy hớn hở.

Thanh niên trẻ: Cảnh tượng này thật quen thuộc, dường như con cũng đã từng thấy nhiều rồi, và bản thân mình cũng đã trải nghiệm.

Cao nhân: Ai trong chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trường hợp tương tự vậy. Thức ăn cho chúng ta năng lượng, yếu tố tinh thần cũng cung cấp cho chúng ta năng lượng. Hai yếu tố này tương hỗ qua lại lẫn nhau.

Thanh niên trẻ: Có phải là khi tinh thần mình vui vẻ giúp mình tràn đầy năng lượng, hào hứng làm việc, vui chơi nhưng cũng phải ăn để cung cấp năng lượng để duy trì tinh thần đó. Ngược lại, lúc mình ăn cũng cần phải có tinh thần vui vẻ thì bữa ăn của mình mới thực sự là tận tưởng bữa ăn, tạo nên bữa ăn chất lượng.

Cao nhân: Con hiểu đúng ý ta. Tâm thái đóng vai trò rất quan trọng trong làm bất kỳ việc gì, tâm thái đúng thì con đang tận hưởng, tâm thái chưa đúng thì con đang gượng ép để làm điều gì đó.

Thanh niên trẻ: Dạ biết ơn bác đã chỉ điểm!

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

02/11/2025

Ý DẪN KHÍ

15/10/2025

Có nhận thức, có hiện thực.

BẢO HỘThanh niên trẻ: Con có một đứa bạn, mỗi khi bạn đó làm điều gì, con đều không ưa cả. Vậy là con đang dẫn nguồn năn...
10/10/2025

BẢO HỘ

Thanh niên trẻ: Con có một đứa bạn, mỗi khi bạn đó làm điều gì, con đều không ưa cả. Vậy là con đang dẫn nguồn năng lượng khó chịu đó đến với bạn ấy?

Cao nhân: Ý của con đặt ở người khác, với trạng thái nội tâm như thế nào sẽ dẫn nguồn năng lượng tương ứng đến với người đó. Trạng thái nội tâm âm thì nguồn năng lượng thấp, với trạng thái nội tâm dương thì nguồn năng lượng cao.

Thanh niên trẻ: Trước giờ con không biết, vậy là con đang vô tình làm ảnh hưởng đến bạn mình.

Cao nhân: Năng lượng tuy vô hình nhưng lại để lại hậu quả hữu hình, nhiều người cuộc đời không thể nào tốt lên được bởi vì vô tình bị người xung quanh gửi năng lượng thấp đến họ.

Việc giữ nội tâm an vui, bao dung, trân trọng - biết ơn rất quan trọng. Đó là cách mà con có thể bảo hộ mọi thân hữu xung quanh mình. Chỉ cần con giữ được và luân chuyển giữa 3 nguồn năng lượng này, Ý hướng đi đâu, nguồn năng lượng tốt đẹp sẽ đi theo đến đó.

Thanh niên trẻ: Mình có thể ứng dụng nguyên lý này để hỗ trợ người khác đúng không bác, ví như khi một người thân của mình đang có bất an nội tâm, lo lắng hay sợ hãi, việc của mình đó là hãy trở nên an vui, bao dung, trân trọng - biết ơn và hướng về người đó, thì người đó sẽ dần cân bằng nội tâm trở lại.

Cao nhân: Để hỗ trợ người khác, cách đơn giản nhất đó là con hãy trở nên an vui, giữ trạng thái nội tâm cân bằng. Sau đó, hãy hướng về người đó, trạng thái nội tâm cân bằng mang theo tần số rung động năng lượng siêu cao, từ đó mà có thể cân bằng được mọi nguồn năng lượng tiêu cực.

Thanh niên trẻ: Dạ, con đã hiểu ạ!

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

100%Thanh niên trẻ: Ngày xưa có một chuyên gia hướng dẫn con là khi làm bất kỳ việc gì hãy dành 100% sự tập trung cho vi...
09/10/2025

100%

Thanh niên trẻ: Ngày xưa có một chuyên gia hướng dẫn con là khi làm bất kỳ việc gì hãy dành 100% sự tập trung cho việc đó nhưng người đó cũng chưa giải thích sâu rõ, mong bác chỉ điểm thêm cho con.

Cao nhân: Lời khuyên của vị chuyên gia đó rất hay nhưng ta cần bổ sung thêm một ý là cần tập trung 100% với nguồn năng lượng của sự an vui bao dung và trân trọng - biết ơn. Năng lượng của con hay trạng thái nội tâm của con như thế nào lúc đó sẽ quyết định năng lượng gì được gửi đến nơi mà con tập trung.

Thanh niên trẻ: Dạ, điều này cũng theo nguyên lý Ý dẫn khí đúng không ạ. Ý đi trước dẫn khí theo sau.

Cao nhân: Đúng vậy, Ý đi trước dẫn đường cho khí theo sau, Ý không phân biệt khí đó là dương khí hay là âm khí đi theo sau.

Thanh niên trẻ: Dạ con hiểu chỗ này. Ví như trong ăn uống, nếu mình ăn uống với nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng - biết ơn. Nguồn năng lượng này sẽ dịch chuyển qua thức ăn, nơi mà chúng ta đặt Ý tới. Từ đó hóa giải được những năng lượng âm có trong thức ăn.

Cao nhân: Con bắt đầu có cảm nhận sâu sắc rồi đó. Thức ăn mà chúng ta ăn không chỉ đơn thuần là biểu hiện vật chất, cọng rau hay thịt... mà bao bọc xung quanh thức ăn đó còn có nguồn năng lượng, có thể là năng lượng cao hoặc năng lượng thấp.

Thanh niên trẻ: Làm sao mình biết được thức ăn này mang năng lượng cao hay thấp ạ?

Cao nhân: Đến một giai đoạn con sẽ tự có câu trả lời, mọi phương pháp ta đã hướng dẫn con. Con có đồng thuận với ta là có những lúc con ăn một đĩa thức ăn nhưng con cảm thấy được nguồn năng lượng của sự trân trọng - biết ơn nhưng cũng có những đĩa thức ăn vừa nhìn, con cảm nhận được đĩa ăn này mang năng lượng rất thấp cho dù nhìn rất ngon không?

Thanh niên trẻ: Dạ, đôi lúc con có cảm nhận được điều này ạ, nhưng con cũng không biết gọi tên là gì, không hiểu rõ tại sao lại như vậy?

Cao nhân: Khi con cảm thụ được có nghĩa con bắt đầu có sức phán đoán với năng lượng.

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

08/10/2025

Rèn thân, định thần là cách đơn giản để đạt được mọi ước mơ.

THỜI GIANThanh niên trẻ: Ý ở quá khứ, năng lượng đổ dồn về đó thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ, vì quá khứ là điều mình đã trải...
08/10/2025

THỜI GIAN

Thanh niên trẻ: Ý ở quá khứ, năng lượng đổ dồn về đó thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ, vì quá khứ là điều mình đã trải nghiệm, đã xảy ra rồi?

Cao nhân: Có một nhận thức về thời gian mà con cần biết. Người ta hay gọi quá khứ, tương lai, hiện tại để nói về thời gian. Quá khứ là những gì đã xảy ra, họ cho rằng không thể nào thay đổi được, tương lai là những gì chưa tới, và hiện tại là giây phút thực tại.

Thanh niên trẻ: Dạ, chỗ này con có biết, xã hội vẫn nhận định thời gian như vậy.

Cao nhân: Cao nhân cho chúng ta một nhận thức mới, Thời gian: về bản chất chính là thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Vậy khi con có tần số rung động khác nhau sẽ trải nghiệm những điểm không gian khác nhau.

Điều này có nghĩa là con có thể đi du hành về quá khứ hoặc đi đến những điểm trong tương lai nếu như con tương đồng tần số với những điểm không gian đó.

Thanh niên trẻ: Dạ, có nhiều thắc mắc mà con cũng chưa rõ ở đây, mong bác làm rõ.

Cao nhân: Ví như khí nhắc về một sự kiện vui vẻ trong quá khứ, có những người họ ngồi cười một mình, con có bao giờ thấy chưa?

Thanh niên trẻ: Dạ, thằng em của con lâu lâu cũng hay vậy, con hay trêu nó bị sao ấy mà ngồi cười một mình.

Cao nhân: Lúc đó, em con đang tưởng về quá khứ hoặc là tương lai tốt đẹp nào đó nên em con mới cười như vậy.

Thanh niên trẻ: Dạ, chỗ này con hiểu.

Cao nhân: Điều này nghĩa là Ý của em con đang hướng về một điều nào đó tốt đẹp ở quá khứ hoặc là ở tương lai, con có thấy vậy không?

Thanh niên trẻ: Dạ có ạ!

Cao nhân: Vậy là Ý đã đi xuyên không gian và thời gian để đến nơi trong quá khứ hoặc tương lai đó.

Thanh niên trẻ: Dạ!

Cao nhân: Ý hướng về đó, thì mọi năng lượng đổ dồn về đó, giúp cho cái tưởng của em con ngày càng rõ nét hơn, đến nỗi mà em con không còn phân biệt được sự kiện đó đang ở quá khứ/tương lai hay hiện tại. Em con phải vô tình cười, tuy thân xác ở thực tại nhưng Ý, tưởng đều đang ở quá khứ/tương lai tốt đẹp đó.

Thanh niên trẻ: Vậy thì Ý hướng về quá khứ và giữ ở đó sẽ làm cho hình ảnh, trải nghiệm ở quá khứ càng thêm rõ nét, theo ý con hiểu là vậy?

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

KHÔNG GIỚI HẠNCao nhân: Có một bí mật mà chưa ai nói cho con biết, nhưng có rất nhiều người đã biết và ứng dụng thành cô...
06/10/2025

KHÔNG GIỚI HẠN

Cao nhân: Có một bí mật mà chưa ai nói cho con biết, nhưng có rất nhiều người đã biết và ứng dụng thành công, họ chưa gọi tên làm rõ được điều đó. Thấu hiểu được điều này, con sẽ kiến tạo được không những sức khỏe như ý, mà còn về nội tâm, mối quan hệ, tài chính.

Thanh niên trẻ: Nghe hấp dẫn vậy bác, mong bác hướng dẫn con ạ!

Cao nhân: Nguyên lý Ý dẫn khí.

Thanh niên trẻ: Ý dẫn khí còn ứng dụng đa lĩnh vực sao bác.

Cao nhân: Trong Thuật nâng cao dương khí, ta từng nói với con điều này, khí không bị giới hạn bởi không gian, huyết bị giới hạn bởi không gian. Bản chất khí và huyết đều là năng lượng, khi Ý đặt ở đâu năng lượng đổ dồn về đó, và khí sẽ đi trước dẫn đường cho huyết theo sau.

Thanh niên trẻ: Dạ, con có nhớ bác từng chia sẻ với con điều này.

Cao nhân: Và Ý là thực thể không những không giới hạn bởi không gian mà còn không bị giới hạn bởi thời gian.

Thanh niên trẻ: Con chưa hình dung được. Ví như Ý có thể lùi về quá khứ hoặc hướng về tương lai?

Cao nhân: Đúng vậy. Con ngồi đây, ta muốn con hãy đặt Ý mình trở về thời điểm con còn nhỏ, con có thấy bất kỳ hình ảnh nào trong quá khứ không?

Thanh niên trẻ: Dạ, con có thấy. Con thấy tuổi thơ mình đang nghịch trong bồn nước sau nhà, lúc đó ba mẹ đều vắng nhà, anh em đang tung tăng vui đùa, tự do làm những gì mình thích.

Cao nhân: Ta vừa nói, Ý con ngay tức khắc về quá khứ. Ngày mai, con có dự định làm gì không?

Thanh niên trẻ: Sáng 5h con tập thay gân đổi cốt cùng đội nhóm, sau đó chạy bộ nhẹ nhàng 30 phút, rồi ăn sáng... Con nhìn thấy tất cả mọi hoạt động trong ngày mà con có thể làm vào ngày mai ạ!

Cao nhân: Vậy Ý con đã ở tương lai.

Thanh niên trẻ: Dạ! Theo bác nói thì Ý ở đâu khí ở đó, nếu con đặt Ý ở quá khứ, khí hay nói cách khác là năng lượng sẽ đổ dồn về đó, nếu con đặt Ý ở tương lai thì năng lượng sẽ đổ dồn về tương lai.

Cao nhân: Con hiểu đúng ý ta rồi đó.

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

SÁCHSau hơn 7 năm tiếp cận với khí, gặp được các cao nhân, thiện tri thức chỉ điểm và đặc biệt có cơ hội giao lưu kích h...
03/10/2025

SÁCH

Sau hơn 7 năm tiếp cận với khí, gặp được các cao nhân, thiện tri thức chỉ điểm và đặc biệt có cơ hội giao lưu kích hoạt tổng nghiệp với các anh chị trong các buổi Nhận thức đủ đầy về khí K00 - K04.

Nay dự án Thích Vận Động - Nghiện Khỏe Mạnh xin phép giới thiệu đến cả nhà 2 trang facebook, mỗi trang đều ẩn chứa đằng sau đó một quyển sách, đó là:

Nhận Thức Đủ Đầy Về Khí
Thuật Nâng Cao Dương Khí

Hai trang này sẽ chia sẻ những đoạn hội thoại giúp những ai quan tâm về sức khỏe, quan tâm về khí được rõ khái niệm hơn về khí, rõ hình hơn về khí và có nhận thức đủ đầy về khí, từ đó nâng cao sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, sức khỏe thể chất.

Biết ơn cả nhà đón nhận!

ĐỊNH TÂM VẠCH ĐÍCHCao nhân: Ý dẫn khí không chỉ đơn thuần ứng dụng trong nguyên lý của vận động dưỡng sinh mà còn ứng dụ...
03/10/2025

ĐỊNH TÂM VẠCH ĐÍCH

Cao nhân: Ý dẫn khí không chỉ đơn thuần ứng dụng trong nguyên lý của vận động dưỡng sinh mà còn ứng dụng trong vận động thể thao cường độ cao.

Thanh niên trẻ: Dạ, con chỉ dừng lại ý dẫn khí, khí dẫn huyết để thân khỏe. Ứng dụng trong vận động cường độ cao như nào vậy bác?

Cao nhân: Ý là sự tập trung, khí là năng lượng. Ý dẫn khí có nghĩa là sự tập trung được đặt ở đâu thì năng lượng sẽ đổ dồn về đó. Con hiểu tới đây?

Thanh niên trẻ: Dạ, con hiểu chỗ này ạ!

Cao nhân: Theo hệ quy chiếu tam giác hiện thực, lượng đủ chất đổi, hay năng lượng tụ đủ sẽ chuyển đổi thành biểu hiện vật chất.

Thanh niên trẻ: Dạ, đúng vậy ạ!

Cao nhân: Vậy khi con tham gia các hoạt động thể chất, ý con ở đâu thành tưu con sẽ ở đó. Ví như con định tâm ở vạch đích chạy bộ 42km, là mọi sự tập trung của con đã ở vạch đích.

Thanh niên trẻ: Dạ, lúc đó năng lượng đổ dồn về vạch đích thì việc con hoàn thành 42km là điều hoàn toàn có thể.

Cao nhân: Đúng vậy!

Thanh niên trẻ: Con thấy cũng có một số người ban đầu họ định tâm ở vạch đích, lúc họ hết sức họ cũng định tâm nhưng họ lại không thể về đích là sao ạ!

Cao nhân: Sự định tâm ấy phải xuyên suốt và mạnh mẽ. Chỉ cần một khoảnh khắc mất kết nối với vạch đích, năng lượng ngay lập tức không đổ dồn về đó, nên không thể cho ra biểu hiện vật chất là về đích xinh tươi.

Thanh niên trẻ: Sự định tâm đó là Ý ạ?

Cao nhân: Đó chính là Ý, Ý này sẽ dẫn khí, và cơ thể con, ý chí con, tâm trí con là khí. Một trong những yếu tốt này mất kết nối cũng dẫn đến không thể về đích.

Thanh niên trẻ: Chỉ cần một trong những yếu tố trên bị mất kết nối là không hoàn thành hả bác?

Cao nhân: Đúng vậy

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

KHÍ CƯỜNG TẠNG KHỎE.Thanh niên trẻ: Con có được biết là những người họ luyện khí thường xuyên, tạng phủ của họ rất tốt. ...
01/10/2025

KHÍ CƯỜNG TẠNG KHỎE.

Thanh niên trẻ: Con có được biết là những người họ luyện khí thường xuyên, tạng phủ của họ rất tốt. Con cũng chưa thấy nghiên cứu nào dẫn chứng được điều đó, bác chỉ điểm giúp con chỗ này với?

Cao nhân: Con còn nhớ khí thuộc về phạm trù gì không?

Thanh niên trẻ: Con tạm thời chưa nhớ!

Cao nhân: Khí thuộc về phạm trù phi vật chất, phạm trù vô hình. Nghiên cứu về thế giới vô hình thì khoa học hiện nay vẫn chưa theo kịp được góc nhìn của cha ông ta ngày xưa. Hình tướng là cha ông ta giống như lý luận theo cảm tính nhưng cơ sở lý luận, con nghiên cứu sâu sẽ thấy rất logic.

Thanh niên trẻ: Dạ, con đồng thuận chỗ này. Nhiều người bắt đầu hiểu hơn về các thuật dân gian, đông y bởi vì khoa học dần chứng minh và sử dụng những ngôn từ hiện đại hơn, còn trước đây những thuật ngữ đó người ta không thể nào lý giải được.

Cao nhân: Đúng như vậy, những kinh nghiệm của cha ông ta ngày xưa được ghi chép ở dạng ngôn ngữ cổ, ít thông dụng nên nhiều người không thể nào hiểu hết được. Nhưng con đừng quan tâm điều đó, chỉ cần con hiểu rõ bản chất, con tự khắc sẽ hiểu những gì mà cha ông ta ngày xưa để lại.

Thanh niên trẻ: Dạ, nên giờ con mới ngồi đây với bác nhờ bác chỉ điểm đây ạ (Cười).

Cao nhân: Ta ở đây nhờ vào tổng nghiệp của con, ta sẽ sử dụng những ngôn từ đơn giản nhất để cho con có thể hiểu sâu sắc về khí, về các phương pháp dưỡng sinh của cổ nhân xưa. Con cứ hỏi, ta sẽ trả lời.

Thanh niên trẻ: Dạ, việc luyện khí giúp khỏe tạng là như thế nào vậy bác?

Cao nhân: Để hiểu được, con cần rõ khái niệm về kinh lạc và mối liên hệ giữa kinh lạc, tạng phủ.

Thanh niên trẻ: Đây là lần đầu tiên con nghe khái niệm này, nhờ bác làm rõ!

Trích Nhận thức đủ đầy về khí.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhận Thức Đủ Đầy Về Khí posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share