06/05/2026
BÁNH NHAU – CẦU NỐI GIỮA MẸ VÀ CON
Một trong những đánh giá quan trọng trong siêu âm theo dõi thai là đánh giá bánh nhau.
Các mẹ đã thật sự hiểu về bánh nhau chưa, cùng Trung tâm siêu âm Mỹ Đức tìm hiểu về "chiếc cầu nối" đặc biệt này nha:
+ Về vị trí:
- Tử cung có thể liên tưởng như một b**g bóng chứa đầy nước (gọi là nước ối), em bé nằm bên trong cái b**g bóng đó. Mặt trong của b**g bóng có một khối, giống cái bánh - gọi là bánh nhau, có dây rốn nối đến rốn em bé.
- Bánh nhau có thể bám ở bất kỳ vị trí nào bên trong cái b**g bóng đó. Để định vị, người ta chia thành mặt trước, mặt sau, đáy tử cung - là vị trí bám bình thường.
- Phần dưới của b**g bóng (là chỗ mình cột dây thun để giữ hơi b**g bóng), nếu nhau bám chỗ này gọi là nhau tiền đạo. Vì chỗ này là vị trí em bé sẽ chui ra ngoài khi sinh, nên nhau bám chỗ này sẽ không sinh thường được => phải mổ lấy thai.
+ Những bất thường về bánh nhau:
- Nhau cài răng lược: sau khi sinh em bé, bánh nhau sẽ tự b**g ra và ra ngoài, nếu bám quá chặt, xâm lấn (cài) vào tử cung sẽ không b**g ra được, gây chảy máu nhiều. Có mấy trường hợp nhau ăn xuyên qua tử cung, bám vào bàng quang, ruột... thì nguy hiểm cho người mẹ hơn. Bệnh này thường xảy ra khi người mẹ từng mổ trên tử cung, nên mẹ không nên sinh mổ khi có thể sinh thường nha.
- Xuất huyết sau nhau: đa phần xảy ra trong mấy tuần đầu, có thể có hoặc không kèm ra huyết â.m đạo. Khi siêu âm hay nói bóc tách, tụ dịch này kia. Phần này mình có nói nhiều lần lắm lắm rồi, là đừng có sợ hãi, nằm bất động rồi thuốc men tấn công dồn dập. Hầu hết các trường hợp đều tự thu xếp. Tỷ lệ sẩy thai không tăng khi có dấu hiệu này, trừ trường hợp có ra huyết kèm theo kéo dài.
- Nhau b**g non: là bánh nhau tự b**g khi em bé còn trong bụng. Đây là tình huống cấp cứu, biểu hiện là đau bụng nhiều, có thể có ra máu, và nhiều mức độ. Bác sĩ khám có thể đánh giá, chẩn đoán và xử lý. Nếu mẹ đột nhiên thấy đau bụng nhiều, trong mọi trường hợp nên đi khám càng sớm càng tốt.
- Hiếm gặp hơn: u mạch nhau, nhồi máu…là những trường hợp hiếm gặp lắm, thôi đừng sợ quá.
Có một số chị khi siêu âm nghe nhau bám đáy tử cung là rơm rớm nước mắt, rồi sụt sùi làm bác sĩ hết hồn. Hỏi sao vậy chị? Chị nói nghe sợ vậy rồi khóc thôi chứ chưa hiểu gì. Đúng rồi, người ta thường sợ hãi khi mơ hồ hoặc không biết chuyện gì xảy ra. Khóc trước rồi tính tiếp, hỉ?
..................................................................................................
P/s: Bánh nhau là anh hùng thầm lặng của em bé.
Nó lặng lẽ đồng hành trong từng khoảnh khắc đầu đời đầy dịu dàng.
Không ồn ào, không phô trương nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Nhờ có nó mà hành trình đến với thế giới của bé trở nên trọn vẹn hơn.