Cha Giuse Minh Thắng - Phép Màu Thiên Chúa

Cha Giuse Minh Thắng - Phép Màu Thiên Chúa Giuse Hoàng Minh Thắng
GIÁO XỨ AN HÒA Thuộc giáo hạt Thiên Đức Hoàng Thanh Minh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

21/01/2026

🌈PHÉP MÀU CỦA CHÚA - Cha Giuse Hoàng Minh Thắng Chia Sẻ Bài thuốc 7 ngày trị dứt điểm bệnh đau nhức xương khớp CHỈ VỚI 299 NGÀN, khỏi là khỏi hẳn, không có chuyện đỡ đỡ. Nhắn ngay cho cha để nhận thuốc nhé
- Dứt Điểm THOÁI HÓA - THOÁT VỊ - VIÊM KHỚP - GÚT - ĐAU NHỨC .
- Đau lưng, đau thắt lưng kéo xuống hông và chân
- G*i cột sống, khớp kêu lục cục
Các con nhắn ngay cho Cha Giuse để nhận thuốc nhé. Cha đang hỗ trợ 40% phí CHỈ VỚI 299 NGÀN. Cha chúc các con mau khỏi , AMEN

21/01/2026

🌈PHÉP MÀU CỦA CHÚA - Cha Giuse Hoàng Minh Thắng Chia Sẻ Bài thuốc 7 ngày trị dứt điểm bệnh đau nhức xương khớp CHỈ VỚI 299 NGÀN, khỏi là khỏi hẳn, không có chuyện đỡ đỡ. Nhắn ngay cho cha để nhận thuốc nhé
- Dứt Điểm THOÁI HÓA - THOÁT VỊ - VIÊM KHỚP - GÚT - ĐAU NHỨC .
- Đau lưng, đau thắt lưng kéo xuống hông và chân
- G*i cột sống, khớp kêu lục cục
Các con nhắn ngay cho Cha Giuse để nhận thuốc nhé. Cha đang hỗ trợ 40% phí CHỈ VỚI 299 NGÀN. Cha chúc các con mau khỏi , AMEN

Sống đạo là dấn thân để phục vụ cộng đồng và xã hộiNếu hiểu sống đạo là lối sống của người Công giáo, thì ở bất kỳ quốc ...
21/01/2026

Sống đạo là dấn thân để phục vụ cộng đồng và xã hội

Nếu hiểu sống đạo là lối sống của người Công giáo, thì ở bất kỳ quốc gia hay thời kỳ nào cũng đều có những cách sống đạo khác nhau. Giữ đạo cũng là một hình thức sống đạo. Tuy nhiên, đây là lối sống đạo mang tính hướng nội, thiên về luân lý và phụng tự, nhằm “cứu rỗi” chính bản thân người tín hữu. Trong mối tương quan với xã hội bên ngoài, lối sống này chủ yếu nhằm giới thiệu và bảo vệ đức tin Công giáo, hơn là dấn thân vào các vấn đề xã hội.

Lối sống đạo mang tính “tiền Công đồng” này không chỉ phổ biến tại Việt Nam, mà còn từng hiện diện rộng rãi trong Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.

⚜ BỨC ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 💘Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn t...
21/01/2026

⚜ BỨC ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 💘
Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn thấy. Chúa còn tuyên bố đó là chiếc bình để kín múc tình thương từ đại dương Thương Xót vô biên của Ngài. Trong hình này, ta thấy Chúa Giêsu đang đến với ta, tay phải giơ cao ban phúc lành, và tay trái chạm vào áo ngay phía dưới chỗ trái tim, nơi đó phát xuất hai luồng sáng, một màu đỏ, một màu xanh nhạt. Chúa mặc y phục trắng, rực rỡ ánh sáng của chức linh mục thượng phẩm đời đời. Ngài đến đem phúc lành cho những ai đang ngóng đợi.
Giữa xã hội chuộng văn minh hình ảnh,
Lấy mắt nhìn thay thế não suy tư,
Tự cõi lòng Thương Xót đầy dư
Ta cho con một bức hình diễn tả.
Dưới áo trắng của linh mục cao cả,

1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê – T. Têrêxa Avila.2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đ...
21/01/2026

1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê – T. Têrêxa Avila.
2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với GIÊSU ta treo lên đồi Cavê – T. Têrêxa Lisieux.
3. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau – T. Bernadette.
4. Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Người – T. Augustinô.
5. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa – T Phanxicô Salêsiô.
6. Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa – T. Sophle Barat.

21/01/2026

Cha Giuse Minh Thắng - Phép Màu Thiên Chúa

🥰💖🌹 TÌNH YÊU CỦA MẸ 🌹💖🥰Ai có thể nở hoa rực rỡ như một đóa hoa?Ai có thể đếm hết muôn vàn vì sao lấp lánh giữa trời cao?...
21/01/2026

🥰💖🌹 TÌNH YÊU CỦA MẸ 🌹💖🥰

Ai có thể nở hoa rực rỡ như một đóa hoa?
Ai có thể đếm hết muôn vàn vì sao lấp lánh giữa trời cao?
Núi cao, sông dài, gió mưa dâu bể,
Sự hy sinh và tôn kính dành cho Mẹ
Chẳng lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Nụ cười Mẹ dịu dàng như phép nhiệm mầu,
Tình Mẹ bền bỉ, vĩnh cửu theo năm tháng.
Mỗi ngày âm thầm nuôi dưỡng con khôn lớn,
Xoa dịu từng rung động sâu kín của tâm hồn.

Vòng tay Mẹ ôm ấp thật chặt,
Ấm áp, yêu thương và chan chứa xúc động.
Lời ru, tiếng hát êm đềm như lụa,
Theo con suốt những giấc mơ đời.

Mẹ cần cù, quên mình cống hiến,
Ngày đêm chứng kiến đủ cay đắng lẫn niềm vui.
Chỉ mong vun đắp cho con một tương lai tươi sáng,
Để con vững bước hướng về ngày mai huy hoàng.

Dẫu vượt qua ngàn núi muôn sông,
Tiếng Mẹ vẫn khắc sâu trong tim con mãi mãi.
Giữa lúc vui hay khi buồn tủi,
Con có tình Mẹ vô bờ, vô tận yêu thương.

Trăng vẫn sáng, dịu hiền nơi cuối trời,
Như tình Mẹ — vị tha và cao cả biết bao… 🌹🥰💖

Lạy Chúa, Con Tín Thác Vào NgàiAmen ❤️
21/01/2026

Lạy Chúa, Con Tín Thác Vào Ngài
Amen ❤️

🎉 LỄ CÁC THÁNH – NGÀY LỄ HÓA TRANG CỦA CÁC BÉ THIẾU NHI KITÔ GIÁOTại sao chúng ta thường lên án lễ hội Halloween là lễ h...
21/01/2026

🎉 LỄ CÁC THÁNH – NGÀY LỄ HÓA TRANG CỦA CÁC BÉ THIẾU NHI KITÔ GIÁO

Tại sao chúng ta thường lên án lễ hội Halloween là lễ hội dành cho ma quỷ,
nhưng lại chưa tạo ra một sân chơi đúng nghĩa, lành mạnh và mang bản sắc Kitô giáo cho các em thiếu nhi và cho những người muốn hóa trang không theo hình ảnh ma quỷ?

Tại nhiều quốc gia phương Tây, hóa trang trong ngày Lễ Các Thánh là một truyền thống lâu đời, thường được tổ chức trong các giáo xứ, trường học Công giáo, nhà thờ.
Các em nhỏ hóa trang thành các thánh mà mình yêu mến, ngưỡng mộ.

Việc hóa trang ấy mang ý nghĩa rất đẹp:
giống như khi một đứa trẻ yêu quý một thần tượng và mong muốn được giống người mình ngưỡng mộ.
Qua đó, người lớn có cơ hội kể cho các em nghe về cuộc đời, nhân đức và lịch sử của các thánh mà các em hóa trang.
Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời và đầy tính giáo dục hay sao?

Thay vì mỗi năm chỉ lặp lại việc lên án lễ hội Halloween,
tại sao chúng ta không chủ động tạo ra một sân chơi riêng cho người Công giáo,
một sân chơi vừa vui tươi, vừa lành mạnh, vừa giúp các em yêu mến các thánh và sống đức tin cách gần gũi?

Đừng chỉ nói với giới trẻ rằng hãy tránh xa tội lỗi,
trong khi chính chúng ta chưa cho các em thấy một sân chơi lành mạnh thực sự trông như thế nào 🙂

21/01/2026

🛑 Tự hào lắm, Việt Nam ơi! 🇻🇳
🎶 5 em bé Việt Nam hát trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Hội trường Phao-lô VI, Vatican ❤️

Address

Ho Chi Minh City
50000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cha Giuse Minh Thắng - Phép Màu Thiên Chúa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram