
12/05/2024
Lời mời Yoga Retreat Cù Lao Chàm | 24-26.5 🌊🌿🎶
Con người vô thức mà hoạt động theo mùa. Sau một mùa mưa lê thê ở nhà ôm mèo là chính, thì mình khởi động mùa hè bằng chuyến retreat cho bản thân lên ashram Sivananda Đà Lạt. Trong 2 tuần ấy, rất nhiều ý tưởng đến với mình, trong lúc ngồi thiền hay lúc nằm đung đưa dưới tán thông. Một trong số đó, là việc khơi lại Yoga Retreat with Kamala, vốn là dự án mình ấp ủ khi quay về Hội An năm 2022 nhưng không thành.
Tại sao không thành, tại vì lúc ấy mình về Hội An trong tâm thế làm business, nghĩ cách kiếm tiền, lại không quen biết ai. Vậy là cùng một lúc cố gắng dạy yoga, làm homestay, đi tour, rồi còn mở retreat. Cuối cùng thì sao, vì một mình đóng nhiều vai nên burn out sớm, không còn đủ năng lượng cho chính mình thì đòi chữa lành ai 🫠 Nên rồi mình gác lại, quay về đi tour, giữ việc tập yoga cho chính mình.
Nhưng mảnh đất Hội An ưu ái nuôi dưỡng và mang đến cho mình những mối quan hệ lành mạnh khó giải thích được. Mối quan hệ tắm biển, mối quan hệ yoga, mối quan hệ vẽ tranh, mối quan hệ ăn chay đàn hát... Mình được thoả thích vui chơi mỗi ngày, được làm đủ trò, thử đủ nghề, tự vui là chính chứ để mà kiếm tiền thì còn lâu. Nhưng mà cuộc đời này kiếm nhiều tiền cũng để cuối cùng có thể thư thả tận hưởng những thú vui của bản thân đúng không? Vậy thì bỏ qua đoạn giữa, mình hoàn toàn có thể cứ vui, ngay ở đây, ngay lúc này.
Mùa hè này, với sự chống lưng của bạn bè người thân, mình mạnh dạn mở lời mời Yoga Retreat trở lại. Trước hết cho chính mình, thoả mãn ước mơ được về đảo sống, được dạy, được chơi. Sau đó cho những ai hữu duyên, cùng tần số, đang tìm kiếm sự bầu bạn lành mạnh, thực hành yoga, kết nối với thiên nhiên, với rừng với biển, với bên ngoài và bên trong. Mình không có gì hơn ngoài sự hiện diện của bản thân, kinh nghiệm thực hành yoga 5 năm, và chuỗi tài lẻ vô tận đủ mua vui mấy ngày ở đảo haha.
Retreat for fun chứ hong phải for living nên chi phí cũng for fun không tiện công khai sợ bị phốt phá giá thị trường. Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn: 3 ngày 2 đêm trên đảo, lớp yoga mỗi ngày, ăn chay thanh lành ngày ba bữa, ngắm bình minh với hoàng hôn, leo rừng, lặn biển, đàn hát vẽ tranh uống trà làm thơ, đôi khi làm thinh chả làm gì cả.
Tháng 5 này mình ra lại đảo chuyến đầu, ai muốn đi chung thì nhắn tin nói chuyện nhá. Ai bận thì lưu lại để dành tháng 6, tại đam mê của mình là mỗi tháng ra đảo một lần cho đến hết mùa hoa ngô đồng nở.
Có duyên chắc chắn sẽ gặp nhau.
Vậy hen 🌊💙🎶
(C) cô Tiên