25/12/2025
Tại một thành phố ở Pháp, các trạm xe buýt không còn trưng bày quảng cáo nữa – thay vào đó, chúng được trang bị những kệ sách đầy ắp sách miễn phí. Hành khách đến sớm chỉ để xem sách, trao đổi sách hoặc đọc sách một cách yên tĩnh trong khi chờ đợi.
Ý tưởng này bắt đầu như một thử nghiệm ở một vài khu phố, thay thế các áp phích quảng cáo bằng những thư viện nhỏ mở cửa cho mọi người. Chẳng bao lâu, những chiếc ghế chờ được thiết kế lại với các ngăn bên cạnh để đựng tiểu thuyết và thơ ca, được người dân địa phương quyên góp hoặc được các thư viện luân chuyển hàng tuần.
Hành khách cho biết điều này đã thay đổi nhịp sống hàng ngày của họ – điện thoại được cất đi, tâm trí trở nên bình tĩnh hơn. Một số người thậm chí còn phối hợp việc trao đổi sách như những cuộc giao dịch bí mật. Trẻ em được đọc sách tranh, và người già để lại những ghi chú viết tay ở lề sách.
Thời gian chờ đợi buổi sáng không còn là thời gian nhàn rỗi nữa – mà là thời gian để đọc sách.
-St-
Trạm nhỏ xíu ở Huế, nhưng biết đâu khi người ta yêu quý sách nhiều hơn, những chốn công cộng quanh mình cũng có thiệt nhiều “trạm sách” vầy ha!
Thật ngưỡng mộ và mơ ước!