08/04/2026
Tôi không bao giờ ngăn cấm chuyện tình cảm của con cái, chỉ hướng các cháu đến cái hay cái đẹp. Mà ngăn cấm chuyện tình cảm con cháu sao được, khi thằng cha của nó ngày xưa, đang học lớp 11 khi lên đường nhập ngũ đã biết thương thầm nhớ trộm một người con gái rồi. Cuộc đời trôi đi nhanh qua, mới đó đã 45 năm!
KỶ NIỆM NGÀY LÊN ĐƯỜNG
Bốn lăm năm buổi lên đường
Trái tim thổn thức vấn vương dạt dào
Một thời bạn với chiến hào
Ba lô tăng võng lời chào tiếng ca
Làm sao quên mối tình xưa
Làm sao quên được nụ cười ngày xuân
Đêm khuya nỗi nhớ người thân
Lòng dạ thổn thức thương cha mẹ hiền
Nhớ em thơ nhớ lớp trường
Nhớ cô bạn gái mà lòng trộm yêu
Nhớ ngày tiễn biệt lên đường
Mùa thi phượng nở tháng tư gọi hè
Bốn lăm năm nhớ cuộc đời
Bao lời ước vọng bấy lời yêu thương
Mẹ già tóc bạc như sương
Mẹ Ba thương lắm nhớ về nghe con
Giờ xe lăn bánh khởi hành
Nước mắt của Mẹ rơi buồn làm sao
Bốn lăm năm tựa chiêm bao
Phong ba bão táp một thời chiến chinh
Động binh đi khắp đường trần
Đôi chân thêm chắc trái tim thêm hồng
Bốn lăm năm cõi lai bồng
Hơn thua được mất vô thường lắm thay
Những gì đang có trong tay
Cũng do hồng phúc bản thân luyện rèn
Bốn lăm năm trái tim nồng
Đi qua sóng gió cuộc đời đẹp thay
Tình yêu hạnh phúc trong tay
Mọi người yêu mến còn gì đẹp hơn
Mai sau ngồi nghĩ cuộc đời
Đừng quên anh lính tên Hồ Ngọc Linh
Một thời mặc áo chiến binh
Trở thành bác sỹ kỳ công tuyệt vời!
( Kon Tum -8/4/2026).