27/03/2025
"ĐÃ TỪNG LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA CON, GIỜ MẸ CHỈ LÀ NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI CÁNH CỬA QUÊN KHÉP"
Hồi bé, nó bám mẹ từng bước.
Không thấy mẹ là khóc toáng lên.
Ngủ cũng phải gối đầu lên bụng mẹ, đụng sang ai khác là hất ra ngay.
Ăn thì... bà nội, bố, ai xúc cũng lắc đầu. Chỉ có mẹ, là nó há miệng ngoan ngoãn.
Suốt ngày “mẹ ơi cái này”, “mẹ ơi cái kia” – hỏi không ngừng.
Nhiều lúc mệt cũng cáu, nhưng nhìn cái mặt hí hửng lại thấy thương.
Mỗi lần đi đâu về, dù chỉ là ra chợ mười phút, cũng thấy nó chạy ù ra đón, ôm chân ríu rít như lâu lắm không gặp.
Còn bây giờ...
Mẹ đi làm về, nó vẫn ngồi yên, mắt dán vào màn hình.
Thấy mẹ cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Ăn cơm xong là lại ôm điện thoại nhắn tin, cười khúc khích với ai đó mẹ không rõ.
Mẹ nhờ làm hộ gì thì 5 lần thì chỉ làm đúng 1.
Mẹ nhắc học thì bảo “để tí nữa”,
Mẹ góp ý thì cãi lại: “Mẹ nói hoài, con biết rồi!”
Có lúc mẹ nhẹ nhàng, nó gắt lên.
Có lúc mẹ nóng giận, nó… cũng nóng theo.
Nói qua nói lại, không ai nhịn ai.
Chẳng biết từ bao giờ, cái đứa bé ngày xưa coi mẹ là cả thế giới... giờ lại thành ra như vậy.
Tự nhiên có lúc, mẹ thấy mình "bị đứng ngoài" cuộc sống của con lúc nào không hay.
Ở tuổi 13, 15, 17 – con như tách ra một thế giới khác. Tâm lý thay đổi. Tính tình đổi khác. Có đứa lầm lì, có đứa nổi loạn, có đứa học sa sút không rõ vì đâu.
🔹Nhưng với trên quan điểm của Tử Vi thì Thiên Đạo cho rằng, mọi thay đổi ấy không phải ngẫu nhiên.
🔹Lá số con người – đến tuổi thanh xuân sẽ chuyển vận. Nếu như những đại vận đầu tiên của cuộc đời thì số mệnh con hưởng nhiều từ phúc phần của bố mẹ. Nhưng khi con bước vào đại vận mới (thường thì 13 tuổi đổ ra), cung Mệnh – cung Tài – cung Quan bắt đầu vận động mạnh. Có bé đang bước vào “năm tiểu hạn xung chiếu” – vận bất an, tâm bất ổn.
Vì vậy, Thiên Đạo biên soạn “Định Lộ Thanh Xuân” – một bộ luận giải riêng dành cho tuổi mới lớn, để cha mẹ:
✅ Hiểu rõ vì sao con thay đổi, thay vì trách móc.
✅ Nhìn thấy những giai đoạn tâm lý dễ biến động, để đồng hành đúng lúc.
✅ Biết con mình mạnh gì – yếu gì – đi hướng nào là hợp mệnh, hợp con.
✅ Và quan trọng nhất: tìm lại sợi dây kết nối giữa cha mẹ và đứa con đang bước vào hành trình làm người lớn.
🌿 Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo một con đường. Nhưng tuổi thanh xuân là ngã rẽ lớn đầu tiên.
❌Đừng để cha mẹ đi một đường, con đi một ngả – mà không ai hiểu ai.
📩 Nếu anh chị cảm thấy con đang “khác lạ”, đang “xa dần”, đang có những "mối quan hệ" hoặc "thay đổi" khiến anh chị lo lắng – hãy để Thiên Đạo xem giúp lá số.
Chúng tôi chỉ nhận số lượng giới hạn – vì mỗi lá số cần được xem bằng lòng kính nghiệp và sự thấu hiểu của những người từng làm con – và đang làm cha mẹ.
Chúng tôi sẽ không nói lời mê tín, cũng không vẽ đường tắt – chỉ giúp cho anh chị thấy đường con đang đi, và vai trò của bậc làm cha mẹ trên con đường ấy.
👉 Nhắn cho Thiên Đạo để xem lá số Định Lộ Thanh Xuân –
Vì đôi khi, chỉ cần hiểu thêm một chút thôi – lòng cha mẹ đã an, con cái cũng không còn thấy đơn độc.