01/11/2025
Hôm nay, tôi tình cờ đọc được một câu của Tennyson:
“I am part of all that I have met” – Tôi là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp.
Câu nói ấy khiến tôi dừng lại khá lâu. Nó gợi tôi nhớ đến một lần trò chuyện với một chị trong nghề người mà tôi luôn kính trọng. Chị nói với tôi:
“Đừng nghĩ rằng em đi dạy là em là thầy của học viên. Nếu không có họ, liệu em có cơ hội để đứng lớp, để chia sẻ những gì em biết không? Hãy coi học viên như người thầy của mình, bởi chính họ mới là người cho em cơ hội được trao đi.”
Câu nói ấy làm tôi thật sự “tròn mắt”, và cũng từ đó, cách tôi nhìn nhận việc dạy yoga thay đổi hoàn toàn.
Tôi nhận ra, mỗi khi bước vào lớp, tôi không chỉ là người dạy mà cũng là người đang học.
Tôi học từ học viên của mình, từ từng chuyển động, từng câu hỏi, từng ánh mắt.
Mỗi người đến với tôi đều là một “phiên bản riêng biệt” với tính cách, cơ thể và câu chuyện rất khác nhau.
Và chính họ đã dạy tôi nhiều điều hơn cả những gì tôi từng học được
Họ dạy tôi kiên nhẫn.
Họ dạy tôi biết lắng nghe thật sâu, quan sát thật kỹ, và dạy bằng trái tim thay vì khuôn mẫu.
Nhờ họ, tôi trở thành một giáo viên tốt hơn và quan trọng hơn, một con người biết yêu thương và thấu cảm hơn.
......
Yoga cũng là một người thầy đặc biệt trong hành trình của tôi.
Một người thầy nghiêm khắc, dạy tôi về kỷ luật và sự kiên định.
Một người thầy dịu dàng, dạy tôi về lòng trắc ẩn, sự tha thứ và tình thương.
Một người thầy kiên nhẫn luôn lắng nghe tôi bày tỏ giúp tôi thấu hiểu bản thân hơn.
Nhờ Yoga, tôi học được cách sống chậm lại, cách quan sát chính mình và cả thế giới xung quanh bằng ánh mắt bình an hơn.
Tôi biết ơn Yoga đã chọn tôi làm người học trò, chịu khó và kiên nhẫn dạy bảo tôi mà mang cho tôi những điều tuyệt vời ở thời điểm hiện tại.
.....
Và khi nhìn lại, tôi thấy đúng như Tennyson nói:
Tôi thật sự là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp.
Mỗi người đi qua cuộc đời tôi dù chỉ một lần đều để lại trong tôi một chút gì đó.
Một ánh nhìn, một bài học, một vết thương, hay chỉ đơn giản là một nụ cười.
Tất cả hòa vào nhau, tạo nên con người tôi của hôm nay.
Vì thế, tôi biết ơn.
Hậu ( Yoga With Hau )