26/03/2026
🌻Có những em bé đến với thế giới này trong vòng tay trọn vẹn của yêu thương, cũng có những em bé bắt đầu hành trình của mình giữa rất nhiều điều còn dang dở. Nhưng dù khởi đầu thế nào, con vẫn xứng đáng được chào đón bằng tất cả sự dịu dàng và hy vọng.
Chào con, một cậu bé nhỏ vừa cất tiếng khóc đầu đời. Mong rằng khi lớn lên, con sẽ không mang theo những ồn ào của ngày hôm nay, mà chỉ giữ lại những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống này có thể trao cho con. Tương lai của con vẫn là một trang giấy trắng, và con hoàn toàn có quyền viết nên câu chuyện của riêng mình — một câu chuyện đủ đầy, tử tế và bình yên.
Cuộc đời người lớn đôi khi rối rắm và có những lựa chọn không trọn vẹn. Không phải để trách, nhưng cũng không thể xem đó là điều nên lặp lại. Bởi phía sau mỗi quyết định, không chỉ có cảm xúc của người trong cuộc, mà còn có những sinh linh nhỏ bé phải gánh chịu những điều mình chưa từng lựa chọn.
Gửi đến những người phụ nữ: hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút. Đừng vội bước vào những mối quan hệ không rõ ràng. Tình cảm không sai, nhưng hoàn cảnh sai có thể khiến tất cả trở nên tổn thương. Đừng đặt cược cuộc đời mình vào những điều không chắc chắn, và cũng đừng để một đứa trẻ phải bắt đầu hành trình của mình trong những khoảng trống như vậy.
Còn với con — chúc con lớn lên khỏe mạnh, được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất có thể. Hy vọng rằng cuộc đời sẽ bù đắp cho con bằng thật nhiều điều tử tế. Vì con xứng đáng 🌱