
15/07/2025
“Suy”
Mọi hôm mình tích cực nhiều rồi thì hôm nay suy một chút nhé. Bạn có bao giờ nghĩ bản thân mình thật vô dụng, chả biết mình sinh ra để làm gì, tại sao lại để cho mình cơ hội được sống trong cuộc chiến 1 vs hàng triệu đó. Tại sao thắng trận đấu khó khăn như thế rồi bây giờ lại để bản thân mình khổ sở, thất bại như hiện tại.
Tôi cũng từng có ý muốn “hay là kết thúc cái cuộc sống này đi”, ừ nhưng mà nói chứ dám nghĩ tới đó cũng có thể xa hơn một chút xíu nhưng mà cũng chả có cái can đảm làm. Bạn có thể bảo tớ vô dụng, ừ thì vốn dĩ tớ cũng nghĩ thế. Nhưng để nói có thể hỏi bạn một câu trước chứ “bạn sống vì điều gì?”. Sống vì người thân của bạn à, sống vì người bạn yêu, sống để báo hiếu hay cũng có thể nếu bạn không sống thì pet của bạn không có ai chăm sóc chúng. Dù lý do của bạn là gì thì bạn đã từng nghĩ sống vì chính bản thân bạn hay chưa?
Có thể đọc đến đây có bạn cũng sẽ nghĩ rằng tớ rảnh quá nên mới nghĩ linh tinh, nhưng không bạn ạ. Những suy nghĩ như thế này nó đôi lúc sẽ lướt qua với bất kỳ ai đang bị stress và đâu phải bạn cứ rảnh thì sẽ không bị stress. Nó là một căn bệnh, và nếu là bệnh thì bạn cần tới bác sĩ. Mình từng có ước mơ làm một bác sĩ tâm lý, nhưng mà không có duyên với hướng đó nên mình đã vứt suy nghĩ ấy qua một góc nào đó của ký ức. Nhưng rồi loanh quanh một hồi mình bén duyên với tarot, đối với bản thân mình thì mình luôn cố gắng không cần phải xem đúng hoàn toàn mà cái quan trọng mình luôn hướng tới đó là ít nhất có thể giúp người xem của mình có được một tâm lý tốt hơn.
Bài học nào đến với bạn cũng đều có lý do của nó cả. Ai đến với bạn vào thời điểm nào thì cũng đều là đúng người. Có thể bạn và người ấy không thể cùng nhau chung bước thì cũng đều là bài học bạn cần phải trải qua. Đúng là cuộc sống có thể nên ích kỷ một chút để yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhưng cũng đừng nghĩ tới cách kết thúc vì đó là ích kỷ với tất cả mọi người kể cả bạn.