05/05/2024
Câu chuyện thứ nhất!
Tâm tư của bác sĩ phòng mạch Y Khoa Tâm Phúc - số 9 Văn Cao- Tây Hồ- Hà Nội.
Sáng 27/04- như mọi thứ 7 hàng tuần, phòng khám luôn nhộn nhịp bệnh nhân
ra vào thăm khám và điều trị. Khoảng 10h có 1 chị tuổi gần 50 đi xe ôm đến xin khám. Chị đi vào với gương mặt thất thần, thái độ bi quan về bệnh. Qua hỏi bệnh thăm khám thì chị có chia sẻ: nghề của chị kinh doanh gạo, đã có gia đình, hiện chị bị đau lưng lan xuống chân 52 ngày rồi, chị bị đau sau 1 lần bê đồ nặng cứ nghĩ nghỉ ngơi sẽ khỏi nhưng càng ngày càng diễn biến đau hơn, đau nhức xuất hiện dữ dội vào 2-3h sáng khiến chị mất ngủ, dậy đấm vào chân và khóc lóc vì đau, bi quan tới mức còn khóc: "mẹ ơi cho con đi với"
Cách đây khoảng 1 tuần chị đi viện khám, sau khi chụp chiếu làm các xét nghiệm thì bác sĩ chẩn đoán chị bị: thoát vị đĩa đệm nội xốp L1-2, L4-5, bsi chỉ định chị Phẫu thuật. Tuy nhiên C không phẫu thuật và quay về nhà ở Hải Dương. Ở nhà mấy hôm suy nghĩ chị quyết định đi tìm tới Đông y để điều trị. Trước khi đi Chị k quên khấn người mẹ đã mất phù hộ cho mình. Tự thân 1 mình từ Hải Dương ra Hà Nội tìm nơi điều trị, chị chia sẻ bệnh của mình với bạn bè thì được giới thiệu tới phòng khám nơi mình học và làm việc.
Sau khi nghe kể bệnh và thăm khám thì Thầy, trò bắt tay vào điều trị bằng các phương pháp của y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, phương pháp điều trị uống thuốc và không dùng thuốc: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu, thuốc sắc đông y và thuốc tây y. Tới buổi điều trị thứ 2 ngày 28/4, khi đến phòng khám BN đã rất vui vẻ phấn khởi vì đã dịu bớt đau, đêm đã ngủ được hơn. Khám và đánh giá lại mức độ, điểm đau và vận động sau 2 buổi điều trị thì Thầy quyết định cho BN chỉ uống thuốc đông y kết hợp tập luyện theo hướng dẫn.
Ngày thứ 3, BN đã phản hồi lại cho các bsi bằng 1 video tập luyện với tầm vận động quá xuất sắc, đi lại chân nhẹ nhõm hơn rất nhiều và đặc biệt đêm không còn bị đau nhiều nữa.
Thế là Bác sĩ của phòng mạch Y Khoa Tâm Phúc đã yên tâm để đón ngày quốc tế lao động 1/5 bất diệt cùng niềm vui của người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo!