CHÙA LONG HƯƠNG - ĐẠi PHẬT

CHÙA LONG HƯƠNG - ĐẠi PHẬT TRANG CHÍNH THỨC của chùa long hương ! Hỗ trợ các phật tử chữa bệnh cắt thuôc chùa sẽ trợ duyên cho các phật tử ở xa mà muốn thăm khám và điều trị !

LÁ THƯ SỐ 06: NIỀM VUI TRONG CHÁNH PHÁPNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam mô A Di Đà PhậtThưa đại chúng, Nắng hè vẫn ...
03/08/2022

LÁ THƯ SỐ 06: NIỀM VUI TRONG CHÁNH PHÁP
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa đại chúng,
Nắng hè vẫn oi ả, có những hôm nóng rang. Dịch bệnh vẫn chưa tan lại kéo theo mầm bệnh khác. Nhân sinh thế sự vần xoay, âu cũng là sự vận động của tạo hóa. Thế nhưng, giữa biến động mà người con Phật vẫn an nhiên, tự tại tìm cho mình nguồn hạnh phúc bất tận trong Chánh pháp Như Lai; đó quả là điều mầu nhiệm trong muôn trùng diệu kỳ của cuộc sống.
Thưa đại chúng, sức khỏe của thân rất quan trọng. Vì thế đại chúng cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, phù hợp; nâng cao thể lực bằng những sự vận động thiện lành như: lạy Phật, ngồi thiền. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần lại rất cần thiết để cân bằng cuộc sống vật lý và tâm lý. Như vậy, sự tu học và thực hành lời Phật dạy chính là thức ăn tinh thần, dưỡng chất cực kỳ quan trọng mà người học Phật cần trang bị cho bản thân. Nhận thức được điều này, thầy đã chân thành gửi đến đại chúng bộ sách “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” gồm 04 quyển, xem như món quà tinh thần vô giá giúp đại chúng an tâm, vững chãi hơn đi trên đạo lộ tu hành. Thầy tin đại chúng sẽ hoan hỷ đón nhận và dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu.
Niềm tin của thầy được củng cố khi nhận được “Bài thu hoạch” của phật tử Diệu Thăng- Tâm Bình vừa uyên thâm sâu sắc, vừa giản dị chân thành. Nơi bài viết này thầy nhận ra nguồn năng lượng bình an rất lớn từ mỗi cá nhân nếu biết chân thành tu tập. Xin đại chúng dành chút thời gian, định tâm cùng thầy đọc bài viết này nhé.
***
Như trời hạn gặp mưa rào, như khát được uống nước, như đói được ăn, như ngồi lâu được đứng lên, như con cái lâu ngày được gặp cha mẹ; rồi như vượt đèn đỏ bị chú công an đứng sẵn tuýt còi, quay cóp bài bị thầy cô bắt gặp; con đã thực sự trải qua những cảm xúc hoan hỉ, vui sướng và cũng đầy hổ thẹn khi đọc xong trọn vẹn bộ sách mà Thầy giảng luận và trao tặng.
Với lòng biết ơn sâu sắc con xin mạnh dạn viết lại những gì con đã “Thấy”, đã “Cảm”, và đã “Lĩnh hội” được qua bộ sách này.
“ĐÃ THẤY”
Thưa Thầy! Hành trang con mang theo lần nhập Thất 7 ngày này là bộ sách của Thầy. Trong những ngày nghỉ hè ít ỏi, con đã nguyện đọc hết bộ sách cùng tâm thế quyết tâm tu tập chuyển hóa Thân - Tâm đã mặc định trong mấy năm qua là: “phòng hộ sáu căn”, quay lại chính mình, nhất tâm niệm Phật.
Con không nghĩ mình có thể đọc xong trọn bộ sách của thầy trong thời gian ngắn như vậy. Với hơn 1400 trang sách, con đã đọc từ 20h25 phút tối thứ Bảy - ngày 16/7/2022 đến 17h thứ Ba ngày 19/7/2022. Đây có lẽ là kỷ lục về việc đọc sách của con cho đến bây giờ. Thức dậy từ 3h45p, sau các thời khóa lễ Phật, niệm Phật, kinh hành niệm Phật khoảng 3 đến 4 tiếng mỗi ngày, trừ thời gian sinh hoạt cá nhân, thời gian còn lại con dành cho việc đọc sách.
Lý do mà con có sự hoan hỉ, tập trung vào việc đọc trọn bộ sách nhanh như vậy là bởi: Tính chân lý cao ngay từ tiêu đề quyển 1. Càng đọc con càng thấy kiến thức Phật học rộng sâu, kinh nghiệm thực tiễn quý báu để con có thể học hỏi, “thừa kế” và ứng dụng từ lời dạy của Thầy. Thầy đã dẫn một câu rất nổi tiếng trong kinh Hoa Nghiêm: “Làm tất cả việc thiện mà không phát Bồ-đề tâm, đó chính là ma sự”. Vậy nên để tránh lầm đường lạc lối, người Phật tử chúng con rất cần học, hiểu và thực hành điều này: Phát đại Bồ-đề tâm trước khi vào Đạo.
Tiêu đề bộ sách đã “hút”con ngay khi được nghe và cầm trên tay nên con đã chuẩn bị thời gian, không gian nghiêm túc nhất để đọc, học, hiểu và thực hành. Con đã phát nguyện đọc, học trọn vẹn bộ sách trong thời gian sớm nhất có thể. Bộ sách gồm 4 quyển, 1444 trang, tương ứng với bốn tiêu đề:
- Quyển 1: Chọn sai đối tượng - Một đời khổ đau
- Quyển 2: Sống ý nghĩa - Trọn vẹn ân tình
- Quyển 3: Nơi bóng tối và ánh sáng bắt đầu
- Quyển 4: Một cõi đi về - Đất trời thênh thang.
Tiêu đề Quyển 1: Chọn sai đối tượng - Một đời khổ đau. Vì đã nhiều lần trải nghiệm về vấn đề này nên con thấy ngay sự đồng điệu như được gặp lại tri kỷ. Nhân sinh quan thường nói, từng giây từng phút là sự lựa chọn, lựa chọn đúng đắn hơn trăm lần cố gắng, lựa chọn đúng đắn hơn trăm lần phấn đấu. Nhưng có lẽ vẫn chưa bao hàm, khúc triết như lời dạy của Thầy: Chọn sai đối tượng - Một đời khổ đau. Nhờ nhận diện đúng đắn mà chúng ta có thể định hướng cho thân, khẩu, ý của mình để chuyển hóa. Muốn lựa chọn đúng thì cần phán đoán đúng, muốn phán đoán đúng thì cần học; điều quan trọng là học Phật, học Tổ, học Thầy.
Dựa trên những điểm chính từ tác phẩm “Khuyến Phát Bồ-đề tâm’ của Đại sư Thật Hiền, kết hợp giữa tri thức Phật học và những trải nghiệm Phật pháp quý báu tự thân, Thầy đã giảng luận với những trích dẫn đầy thuyết phục, dễ hiểu từ Kinh - Luật - Luận để người đọc có thêm hành trang trở về với chính mình, hiểu mình, hiểu con đường mình đang đi. Đặc biệt, con cảm nhận được sự tha thiết, tâm huyết khuyến tấn của Thầy, mong đại chúng phát tâm Bồ-đề hướng về Phật quả Vô thượng. Qua từng trang sách, con cảm niệm sâu sắc lòng đại từ bi, cùng trí tuệ uyên thâm của Thầy.
Trước khi đọc bộ sách của Thầy, con cũng nắm được một số căn bản giáo lý của Phật pháp - về 37 Phẩm trợ đạo: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ-đề phần, Bát Thánh đạo phần; cùng một số kiến thức về quy luật, chân lý sự vận hành của vũ trụ qua bài giảng của các Hòa thượng, giảng sư hay qua Kinh điển.
Cách học của con vẫn theo lộ trình “Văn, Tư, Tu”. Con nghe, học, đọc sau đó đánh dấu hoặc ghi chép lại. Từ đó tư duy, phân tích, đúc kết. Trong quá trình trải nghiệm, con thực hành “sống” nghiêm túc với cái mình “biết”, mình “thấy” để đúc kết lại một lần nữa; lúc này có thể nói là quan sát tỉ mỉ, tư duy tường tận vấn đề. Con nhận ra, cách để nhớ sâu, nhớ lâu và có thêm trải nghiệm đó là chia sẻ cái “thấy”, cái “biết” với người có đủ nhân duyên với mình. Con và một số đạo hữu có một cương lĩnh tu tập:
+ Lập chí
+ Ưu tiên thứ tự
+ Quan trọng không phải biết bao nhiêu mà là thực hành bao nhiêu
+ Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu.
Con đã “ngộ” rằng: đọc trăm vạn kinh điển cũng không bằng hiểu chính mình, diễn giải hết kinh điển cũng không bằng đoạn diệt hết tham - sân – si. Cho nên, thượng đẳng là “điều tâm”, làm gì thì làm cũng đừng có “thái độ tâm”, còn thái độ tâm là còn luân hồi. Tuy vậy, thực hành để “điều tâm” quả không dễ chút nào, tác nhân nhỏ thì có vẻ còn kiểm soát được nhưng tác nhân lớn hơn một chút là con lại phản ứng theo quán tính, tập khí tham - sân - si của mình.
Con “tập tành” niệm Phật từ năm 2007 (sau khi đọc cuốn Bước đầu học Phật của HT Trúc Lâm). Theo hướng dẫn của Sư ông, con miên mật thực hành niệm Phật 10 hơi các buổi sáng, trưa, tối. Đến năm 2015, con xác quyết tinh chuyên tu theo pháp môn niệm Phật. Trong thời gian 8 năm đó, ngoài 2 thời niệm Phật mà con tư duy là phù hợp điều kiện lúc bấy giờ, vì hay phải đi công tác, con nhỏ, công việc mới lại nhiều; con cũng có được những nhân duyên khác như việc học Kinh dịch, học Thiền, có nhân duyên với các quý Thầy, các bạn đồng tu. Con luôn lắng nghe, cầu thị và tôn trọng mọi nhân duyên đến với mình. Nhờ những trợ duyên đó, con nhận ra pháp môn Niệm Phật là thù thắng, phù hợp nhất với căn cơ của mình nên xác quyết tu theo; con đọc thêm sách, nghe giảng chuyên sâu, không còn “đứng núi này trông núi nọ”. Con đã từng dành 2 năm để đọc hết 600 tập sách “Đại tạng kinh giảng nghĩa Kinh Vô Lượng Thọ” của HT Tịnh Không, gần 30.000 trang. Kinh Vô lượng Thọ nói về “Tịnh nghiệp tam phước”, còn bộ sách của đại sư Thật Hiền nói về 10 nhân duyên để phát khởi Bồ-đề tâm. Khi tiếp cận bộ sách giảng luận này của Thầy, con thấy có đầy đủ cả tám đặc điểm của Giáo pháp trong đó (Nhất hướng, ly tham, nhàm chán, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn).
Có một số vấn đề liên quan đến tư cách người xuất gia đúng pháp, lâu nay con vẫn để sâu trong lòng, giữ im lặng, trăn trở vì những gì con trực tiếp nghe và thấy. Con ý thức, nếu nói ra là thị phi mà không nói ra thì tâm thức nặng nề. Con bước vào đạo với niềm tin Tam bảo. Nhưng sau những lần trực tiếp nghe và nhìn thấy sự Phạm giới của chư Tăng; không sống đời mô phạm, đánh rơi sự tu tập. Dù hiểu rằng, “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”, con không đánh đồng nhưng cũng ngụy biện cho các vị đó theo kiến giải của mình; một phần niềm tin vào chư Tăng nơi con đã mất. Khi đọc tập 3, Phần Nhìn Lại Chính Mình, mục Đừng vội quy kết, con đã lấy lại niềm tin tuyệt đối nơi Tam bảo. Con hiểu ra rằng, có niềm tin tuyệt đối vào Phật, Pháp,Tăng, có niềm tin tuyệt đối vào việc giữ Giới thì quả chắc chắn chỉ có an lành, hạnh phúc! Nhờ những trích dẫn của Thầy trong Mi Tiên vấn đáp ở tập 2 và tập 3 mà con không còn một chút băn khoăn, phán xét, suy đoán nào nữa. Con cảm ân thầy rất nhiều.
“ĐÃ CẢM”
Khi thực hành niệm Phật, con thấy tâm mình điên đảo, vọng tưởng quá nhiều nên đã chuyển phần lớn thời gian sang lạy Phật. Con phát nguyện lạy 500.000 lạy từ năm 2015 với, tâm kính Phật, tâm tri ân Phật và tâm sám hối. Càng lạy Phật con càng thấy tâm trí mình “sáng” ra, dẻo dai và có thêm nhiều nhân duyên tốt đẹp từ “pháp học” đến “pháp thực hành” – Đây là trợ duyên đắc lực cho việc tu tập của bản thân.
Năm 2020 – 2021, dịch bệnh kéo dài, cũng là năm chúng con tiến hành xây dựng “Tịnh thất”, con đã phát nguyện không chỉ lạy 500.000 lạy mà lạy đến 1.000.000 lạy. Con đã hoàn thành lời phát nguyện của mình vào dịp Đức Phật đản sinh năm 2022. Năm 2021 trung bình con lạy 900 lạy/ngày, trong đó có gần 200 ngày là từ 1000 lạy trở lên, có ngày lên đến hơn 2000 lạy. Khi thành tựu lời phát nguyện, con tự nói với tâm mình sẽ không lạy nhiều như thế, chỉ duy trì lạy dưới 200 lạy/ngày, trong đó có lạy 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà vào buổi sáng và 12 danh hiệu Phật vào buổi tối, con thấy khả năng lạy Phật tinh tấn như mấy năm trước không còn nữa, hàng ngày lạy chỉ = ¼ so với trước mà sao đã thấy mệt? Bây giờ đọc bộ sách của Thầy, con đã lý giải được.
Thầy chỉ cho con, “nguyện lực chân thật” là vượt ngoài lý trí, vượt ngoài tầm hiểu biết của con người và có thể tạo ra một năng lực siêu nhiên. Nhờ vậy, con đã lý giải được những điều con còn mơ hồ về khả năng của mình. Làm sao con có thể lạy 2150 lạy/1ngày; làm sao có mùi hương thơm kéo dài gần 20 phút nơi thờ Phật ở nhà con trước sự chứng kiến của 4 vị Tăng sĩ và 4 Phật tử tại gia; làm sao khi đổ mái “Tịnh thất” với hơn 60 khối bê tông đã tập kết thì mây đen kéo đến, đã lất phất mấy giọt mưa, cách đó bán kính chừng 100m đều mưa giăng, trưởng phòng phụ trách bê tông lắc đầu. “có mua ni lon về phủ cũng không ích gì”. Ai cũng mất hết sự bình tĩnh và hi vọng. Đứng giữa trời đất, con phát nguyện tha thiết, chân thành rồi vào lạy Phật, nơi an vị chỉ một bức hình Phật A Di Đà tại khu thợ thuyền ăn, ngủ. Con cứ lạy, lạy trên 300 lạy thì thấy mọi người nói lớn: “Đã đổ xong bê tông”. Ôi! Vi diệu thay, lành thay! Trời vẫn tối, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, xung quanh vẫn mưa, lúc ấy là 12h35. Cần 4 giờ để khô và cứng bê tông, nhưng lòng con không thấy bất an nữa. Con ở công trình thêm hai tiếng rồi quay trở lại Hà Nội làm việc. Trên đường về, mưa như trút, thỉnh thoảng gọi lên công trình vẫn chưa mưa. Hay thật!!! Xem dự báo thời tiết mới biết ngày đó và ngày hôm sau có áp thấp nhiệt đới, cả Bắc bộ mưa và giông. Ôi, “điếc không sợ súng”, không xem thời tiết gì cả, cứ làm theo tiến độ - vì tin rằng Tam bảo gia hộ, tin rằng mọi sự đều có nhân duyên, không có gì tự nhiên, có tránh cũng không được. 4h50p, trên công trình báo về là Trời mưa - cơn mưa cam lồ trút xuống mái nhà, làm dịu mát khối bê tông của “Tịnh thất” tương lai, cũng làm mát lòng những người con Phật. Câu chuyện này sau đó được các bác thợ, hàng xóm, đạo hữu bàn luận rôm rả.
“ĐÃ LĨNH HỘI”
Đúng là “đọc trăm vạn cuốn sách không bằng minh sư chỉ một điểm”. Một số ít trong những lời Thầy chỉ điểm cho con đó là:
- “Dù hàng ngày nghe đi nghe lại nhưng mỗi lần nghe là một lần mới, mỗi lần nghe là mỗi lần khám phá, mỗi lần nghe là mỗi lần đi vào trong bể Pháp của Như lai.”
- “Chúng ta không dại gì trải nghiệm, thử mình để rồi mất mạng không còn đường về. Cho nên, đối với con đường thực tập giải thoát giác ngộ, Đức Phật đã đi, chư Tổ đã đi, chúng ta chỉ nương theo và y giáo phụng hành. Kinh Hoa Nghiêm nói : “Niềm tin sinh ra tất cả công đức, niềm tin là mẹ sinh ra tất cả các pháp thiện.”
- Giống như một nhà toán học đã mất cả đời để nghiên cứu ra một công thức toán. Một nhà hóa học cũng mất mất cả cuộc đời để nghiên cứu ra một công thức hóa . Người đời sau chỉ việc ứng dụng công thức đó, ghép con số vào thì ra được kết quả, ghép những thành phần hóa học vào thì ra được chuỗi phản ứng. Chư Phật, chư Tổ đã ngày đêm cần mẫn đúc kết, giảng giải, ta chỉ việc khéo léo ứng dụng đường lối đó tu hành, không nên quay trở lại để chứng minh đúng sai, phải trái.
Con xin thừa kế ạ!
- Sau khi đọc trọn vẹn bộ sách của Thầy, phần “Lập chí” của con đã rõ ràng, mạch lạc hơn: “Nguyện lực chân thật phát Bồ-đề tâm. Phát Bồ-đề tâm niệm Phật đề vãng sinh Tây phương Cực Lạc - tu thành Phật, quay lại Ta bà độ tận chúng sinh”.
- Tâm nghi ngờ dứt sạch; “hiểu được tâm, biết được ý, rõ được thức thì những hình tướng của tâm sẽ dễ dàng nhận biết, thông suốt các chức năng, cấu tạo đặc tính của tâm thì nền tảng của sự chuyển hóa được củng cố, gia trì thêm.”
- Tâm hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát càng thêm kiên cố, tăng trưởng.
- Thấy hổ thẹn với bản thân về tâm si mê lúc trước cũng như hiện tại
- Tin tuyệt đối vào con đường con đã chọn
- Duy trì và tinh tấn hơn nữa trong pháp học và hành với pháp môn Tịnh độ
- Ý thức rõ hơn về hộ trì Tam bảo là trách nhiệm của Phật tử tại gia, chứ không chỉ là “tùy tâm”.
- Con đã áp dụng thực hành việc “chú tâm đúng” đối với thân, khẩu, ý của mình; đặc biệt là “chú tâm đúng” với việc niệm Phật ngay trong thời gian nhập Thất lần này.
Con đã có được 4 bảo bối trong tay là :
- Phương pháp nhận diện, chuyển hóa, làm mới tu duy
- Phương pháp nhận biết và thực tập để có cuộc sống trọn vẹn
- Phương pháp nhận diện và trau dồi kỹ năng vượt qua thử thách
- Phương pháp tiếp cận và xây dựng nền tảng thực tại.
Con đã ghi chép, sang định lại trên máy tính tổng cộng 79 trang của bộ sách (là những điều con tâm đắc, những điều con thấy cần phải ghi nhớ, học thuộc và để “sống với nó”, thực hành, trải nghiệm thuần thục, nhuần nhuyễn nhằm giúp mình, giúp người.
Xin phép Thầy cho con được sử dụng phương pháp luận, trích dẫn những tri thức Phật học trong bộ sách này, để khi có duyên chia sẻ với bạn Đạo; vì con thấy rất cần lan tỏa những điều lợi ích, những viên kim cương, những bài học quý giá để mọi người cùng được thấy, được hay, được biết.
Một lần nữa con xin được thành kính tri ân Phật, tri ân chư Tổ và tri ân Thầy. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh mà chư Tổ và Thầy đã dày công giảng luận dễ hiểu, dễ thực hành để hàng hậu học chúng con có thêm tư lương trên con đường Giải thoát giác ngộ…
Lời cuối, con xin hướng về Phật, hướng về Tổ, hướng về Thầy, hướng về đại chúng; nếu trong “Bài thu hoạch” có điều gì mạo phạm, sai sót khiến Thầy phiền lòng, đại chúng phiền não, xin cho con được thành tâm sám hối. Con kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và an lạc trong mọi nẻo đường độ chúng sinh.
Hòa Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2022
Con Diệu Thăng – Tâm Bình
***
Trên đây là đôi dòng chia sẻ, ghi nhận của một Phật tử gửi cho Thầy sau khi đọc trọn bộ “Khuyến phát Bồ-đề tâm giảng luận”, thầy xin được chia sẻ cùng đại chúng. Đây là tấm gương cho chúng ta học hỏi về tinh thần tu học và thực hành Phật pháp. Như một giọt nước cam lồ trong bể Pháp mênh mông, Thầy tin rằng đại chúng đã hoan hỉ đón nhận để tưới tẩm thêm cho hạt giống Bồ-đề ngay nơi chính mình.
Hạnh phúc thay cho những người con đã tìm thấy Giáo pháp, nếm được Pháp vị, và an vui trong Chánh pháp. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Đại chúng luôn bình an, vững chãi, tinh tiến trên bước đường tu hành.
Nam mô A Di Đà Phật.

📒TRUYỀN THUYẾT LỄ VU LAN BÁO HIẾU!🌿Vào ngày lễ tự tứ của chư tăng sau kỳ an cư kiết hạ, hãy thiết lễ cúng dường trai tăn...
02/08/2022

📒TRUYỀN THUYẾT LỄ VU LAN BÁO HIẾU!
🌿Vào ngày lễ tự tứ của chư tăng sau kỳ an cư kiết hạ, hãy thiết lễ cúng dường trai tăng và nhờ vào công hạnh của chư tăng để chú nguyện, hộ niệm cho cửu huyền thất tổ và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình.
🌿Xưa kia, Tôn giả Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, và nhờ vậy, sau ngày lễ tự tứ năm đó thân mẫu ngài thoát nạn
Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.
🌿Hằng năm vào tháng 7 âm lịch, người Việt có một ngày lễ mà giới tăng ni Phật tử thường gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất - một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện tấm lòng "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
-----------------------------------------------

02/08/2022
01/08/2022

TINH HOA THẢO MỘC CHỮA BỆNH HUYẾT ÁP CAO,TIỂU ĐƯỜNG !
-Làm ơn đừng có uống thuốc tây nữa !
“Phổ Hiền Bồ Tát Thập Tam Muội
Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân”
-Video này dành cho các phật tử đang cần Điều Trị Tiểu Đường,huyết áp cao !
-THƯỢNG TỌA Thích Tuệ Hải Nói: ''Tiểu Đường,huyết áp cao nặng cỡ nào cũng khỏi sa.u 4 ngày với cách của thầy''
Các phậ tử nghe theo thầy chỉ 2 lần/ngày :
- Không tiêm insulin, không thuốc tây
-1 tuần Giảm Nhanh Đường Huyết" về 5-6 mmol/L
- Không còn biến chứng như: tê bì chân tay, mờ mắt, tiểu đêm,huyết áp cao,tiểu đường,đột quỵ...!
Giúp phật tử ăn ngon, ngủ yên, thể dục thể thao vui chơi cùng con cháu thoải mái đến già !
=>Phật tử bấm Gửi Tin Nhắn hoặc để lại số điện thoại để được thầy Thích tuệ Hải hỗ trợ thăm khám và điều trị!
Hoặc GỌI NGAY:0585.010.115 để được gặp thượng tọa thích tuệ hải hỗ trợ và nấu thuốc !

BÀI SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN TRƯỚC LÚC NGỒI THIỀN          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con tên..., Pháp danh..., si...
01/08/2022

BÀI SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN TRƯỚC LÚC NGỒI THIỀN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con tên..., Pháp danh..., sinh năm..., địa chỉ...
Thành tâm kính lễ chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thánh hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp đã từ bi che chở bảo bọc cho thân con được khỏe, tâm con được an suốt thời gian vừa qua. Nay con xin hướng về các Ngài đảnh lễ tạ ơn và xin các Ngài tiếp tục gia hộ che chở cho con được thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày chứng quả Bồ đề.
Xin cho con được tỏ bày sám hối tất cả những tội lỗi mà con đã gây tạo. Trải qua vô lượng kiếp sanh tử về trước, do vô minh lầm lạc, ba nghiệp con đã gây tạo rất nhiều những tội lỗi , con đa gây bất an, đau khổ, phiền hận cho rất nhiều người, nhiều chúng sanh. Giờ đây con xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm, những tội nghiệp của con. Có những tội mà con có biết hoặc là con không biết; con có nghe hoặc con không nghe ; con có nghi hoặc con không nghi; con có nhớ hoặc con không nhớ...Tất cả đều xin được tỏ bày sám hối.
Cầu trên chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp chứng biết được lòng thành sám hối của con. Xin Từ bi chứng minh và gia hộ cho con được tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp. Tiêu trừ những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, nghiệp hoặc, lậu hoặc, tiêu trừ những vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con.
Cầu cho chúng con được khai mở trí tuệ, thấu hiểu được Tam tạng Kinh điển, thấu hiểu chân lý, hoà nhập vào Bồ đề Tự tánh thanh tịnh để từ đây cho đến mãi mãi về sau, tất cả những suy nghĩ, những lời nói và những việc làm của chúng con đều xuất phát từ Bồ đề Tự tánh thanh tịnh. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để lợi lạc chúng sanh đền ơn chư Phật. Con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của Như Lai, để chuyển giáo Pháp bí mật nhiệm mầu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm cầu đạo qủa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có tâm mong cầu lợi lạc cho chúng sanh giữa trần gian này. Cầu cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành. Phước đức trí tuệ mỗi ngày một tăng trưởng sớm đạt được đạo qủa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
***
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư vị giác linh, chư vị hương linh và những chúng sanh ngộ sát...cùng tất cả các loại cô hồn. Trong luân hồi sanh tử nhiều kiếp vừa qua tôi và quý vị đã gặp nhau trong duyên thuận nghịch. Đã từng gây sự vướng mắc, gây khó khăn đau khổ, bất an cho nhau. Giờ đây tôi xin hướng về tất cả những oan trái , oan nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp mà tỏ bày sám hối. Trong sanh tử vô lượng kiếp về trước chúng tôi đã lỡ gây đau khổ bất an , gây phiền hận cho quý vị, làm cho quý vị phiền hận khổ đau bất an. Giờ đây chúng tôi xin thành tâm hướng về quý vị sám hối. Mong quý vị tha thứ tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây tạo. Mong quý vị xả bỏ những phiền hận, những oán hờn hướng về chúng tôi. Chúng tôi nguyện đem hết tất cả những công đức tu hành của mình hồi hướng đến cho quý vị mong quý vị Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Quy y Phật lưỡng túc tôn
Quy y Pháp ly dục tôn
Quy y Tăng chúng trung tôn.
Quy y Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi.
Mong quý vị tan biến rũ bỏ tất cả những khổ đau oán hờn. Thân tâm được thanh tịnh nhẹ nhàng, để chúng ta cùng trở thành pháp lữ nương nhau tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát.
***
KHẤN NGUYỆN
Con thành tâm kính lễ chư Phật mười phương. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thánh hiền. Giờ này xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hoà quyện và tan biến trong năng lượng Từ Bi và Trí tuệ của các Ngài. Để giờ này tâm con được hoàn toàn tỏa sáng, thấu tận tất cả những nghiệp tập sanh tử để phá vỡ những vô minh nghiệp chướng của chúng con. Đạt được trí tuệ giác ngộ tối thượng như chư Phật đã đạt. Xin cho tâm chúng con mở ra để yêu thương vũ trụ này và yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài trong pháp giới mong lợi lạc chúng sanh đền ơn chư Phật.
***
*** Sám Hối xong. Sau đó hít thở ba hơi thật sâu rồi thả lỏng thân tâm đến mức độ tự nhiên như nhiên nhưng cột sống vẫn giữ thằng vuông góc với mặt đất. Lúc này hơi thở xảy ra như thế nào cứ để yên như vậy, không cố ý kéo dài hơi thở, không điều chỉnh hay làm chủ hơi thở, mà cứ thả lỏng toàn thân để hơi thở ra vào tự nhiên mình chỉ rõ biết. Mọi thứ xảy ra đều rõ biết một cách tự nhiên như nhiên không chú ý tập trung.
Tất cả những nghiệp tập, ý niệm giấy khởi chỉ rõ biết một cách tự nhiên như nhiên, không cần bình phẩm, không cần lấy bỏ hơn thua, không cần xua đuổi. Cứ để mọi thứ hiện khởi một cách tự nhiên , mình chỉ cần nhẹ nhàng rõ biết là đủ. Như thế mọi thứ vọng nghiệp, vọng tưởng sẽ tự động được hoá tán trong trí tuệ tỏa sáng mà không cần phải dụng công. ( Nếu ai muốn hiểu biết chi tiết rõ hơn, xin xem bài Phương Pháp Toạ Thiền của Sư Phụ hướng dẫn trên trang YouTube chùa Long Hương)
***
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nguyện đem tất cả những an lạc thanh tịnh của con, xin gửi đến tất cả những người đang loạn lạc, đang đau khổ bất an, mong mọi người sẽ tiếp nhận được năng lượng yêu thương yên ổn và thanh tịnh của con. Xin chư Phật chứng minh cho tình thương của con gửi đến vũ trụ này. Những nơi nào con nghe, con hiểu, con thấy từ loài người cho đến các cõi giới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp nhận tình thương của con mà xoá đi những oán hận thù hằn. Mong rằng năng lượng tình thương này sẽ làm xoa dịu những nỗi bất an đau khổ của mọi người mọi loài. Cầu mong cho muôn loài và pháp giới chúng sanh sạch hết những oán hận, hiềm thù, uất hận ...để thân tâm được thanh tịnh an lạc.
Đối với những hương linh , vong linh thập loại cô hồn trong khắp mười phương pháp giới này. Nhờ từ lực và trí tuệ của chư Phật soi sáng tâm hồn họ. Để các loài các cõi sạch hết những phiền hận, khổ đau, oán hờn... để thần thức họ được nhẹ nhàng siêu thoát.
Con nguyện gửi tất cả từ tâm, bình an, hạnh phúc của con vào vũ trụ này. Mong vũ trụ sẽ lan tỏa tình thương yêu này mà xoá hết những thù hằn, oán hận, tranh đấu hơn thua. Để nhân loại được sống trong cảnh bình an và hạnh phúc, có đầy đủ trí tuệ nương Chánh pháp tu hành cho đến ngày giác ngộ giải.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
*******
( Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương

01/08/2022

PHÁT KHỞI THIỆN TÂM.
*****
Hãy thứ tha những gì tha thứ được
Bởi trong lòng đã mở cửa Từ Bi
Để trong ta còn chỗ trống khắc ghi
Những tốt đẹp đời thường luôn sẵn có .
Đừng dùng cách nhìn của cá nhân để yêu cầu người khác. Bình luận một sự việc, lời nói ra phải nên chừng mực, khóc than cũng cần có mức độ.
Thiên hạ không có người toàn mỹ, ánh mắt là thước đo, nhìn người phải soi mình trước.
Trái tim là một cán cân, cân đong người cũng phải cân đong mình.
Trong lòng có đức độ là từ bi, nói năng kiêng nể là lương thiện.
Sự kiềm chế của một người đến từ tấm lòng độ lượng, khoan dung, tu vi của một người là việc học được cách bao dung và tôn trọng.
Trong mắt có người khác ắt có đường đi, trong lòng có yêu thương ắt có phúc báo.
Dùng Thiện Tâm để đối đãi nhân sinh ắt sẽ được vũ trụ đáp đền

NHỮNG ĐIỀU LÀM CHO CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN*****1. Quá khứ dù tồi tệ đến đâu, ta vẫn có thể làm lại từ đầu.2. Ngày hôm nay ...
01/08/2022

NHỮNG ĐIỀU LÀM CHO CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
*****
1. Quá khứ dù tồi tệ đến đâu, ta vẫn có thể làm lại từ đầu.
2. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Mỗi buổi sáng thức dậy hãy cứ mỉm cười.
3. Có được thân thể khỏe mạnh chính là phước báu. Hãy trân trọng từng phút giây của cuộc đời.
4. Một người là kết quả của những gì anh ta suy nghĩ. Hãy nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hạnh phúc tự sẽ đuổi theo mình.
5. Thanh tịnh, và giản đơn là đôi cánh của sự thăng hoa.
6. Tâm của bạn là tên lừa gạt đáng sợ nhất. Người khác chỉ gạt bạn phút giây, nhưng nó sẽ lừa bạn cả đời.
7. Thù hận giống như than đỏ, nếu nắm chặt nó ta sẽ bị bỏng trước khi ném cho người khác.
8. Người không tham ái thì không mong cầu, không mong cầu thì sẽ không sợ hãi.
9. Người có trí thì vững như bàn thạch. Họ không bị chi phối bởi giông bão của những nhận xét khen chê.
10. Thứ không thuộc về mình thì đừng cố chấp. Đôi lúc buông xả mới là hạnh phúc của cuộc đời.
11. Tâm bám chấp là nguồn gốc của khổ đau.
12. Vạn pháp thế gian vốn dĩ vô thường. Niềm vui và nỗi đau dù lớn đến đâu cũng không tồn tại mãi.
13. Nếu không nhận ra và biết ơn những thứ mình đang có. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực.
14. Hãy cẩn trọng trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân quả không chừa bất cứ một ai.
15. Một đốm lửa có thể thiêu đốt cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. Đừng nghĩ có thể xem thường những điều nhỏ bé.

LỄ KỈ NIỆM  ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI CHÙA LONG HƯƠNg       Hôm qua lễ kỉ niệm ngày Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ...
01/08/2022

LỄ KỈ NIỆM ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI CHÙA LONG HƯƠNg
Hôm qua lễ kỉ niệm ngày Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo tại chùa Long Hương diễn ra vô cùng long trọng. Ngày này cũng là ngày tạ pháp cuối năm học Kinh Hoa Nghiêm của Tăng Ni bổn tự cùng Phật tử đạo tràng chùa Long Hương, và cũng là kỉ niệm ngày xuất gia của Tôn Sư chúng con tròn 34 tuổi đạo.
Cách đây hơn 2500 năm về trước Đức Thế Tôn đã thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác dưới cội Bồ Đề. Kể từ đó Đức Phật đã mở ra một trang sử mới cho nhân loại. Những lời dạy của Đức Phật suốt 49 năm không ra ngoài mục đích là chỉ rõ cho chúng sanh Bản nguyên tâm địa có sẵn nơi mỗi người. Chân lý đích thực là ở nơi chính mình không phải tìm cầu bên ngoài mà được. Đức Phật chỉ rõ nguyên nhân của khổ đau và con đường chấm dứt khổ đau mà chính Ngài đã trải nghiệm.
Chân lý vốn hiển bày trong đời sống hiện hữu này ngay nơi chính mình. Chỉ có những ai thực hành lời Đức Phật dạy mới thấy được giá trị thật trong cuộc sống và phúc lạc vô biên hiển hiện nơi chính mình trong từng hơi thở mà tất cả những gì trên thế gian này không thể so sánh, không thể đánh đổi được. Vì vậy Chánh pháp của Đức Phật được chư liệt vị Tổ sư gian khổ giữ gìn tiếp nối truyền dạy cho đến ngày nay trải qua bao nhiêu thế kỉ vẫn chưa từng tắt mất. Ai thực hành lời Đức Phật dạy thì người đó có Chánh pháp và có sứ mạng truyền bá giữ gìn Chánh pháp. Chánh pháp không nằm ở Kinh điển văn tự mà ở người tiếp nhận. Cho nên Phật pháp sẽ không bao giờ suy tàn nếu thời nào cũng có người tu chứng.
Vì vậy đối với người con Phật, mừng ngày Đức Phật thành đạo là một ngày vô cùng thiêng liêng trọng đại. Những của cải vật chất hương hoa trên thế gian này chúng ta dâng cúng Đức Phật là để thể hiện thành tâm của mình chứ không bao giờ xứng. Chỉ có mỗi người con Phật phải tự thực hành lời Đức Phật dạy, thể hiện từ bi và trí tuệ của mình qua cử chỉ, lời nói, ý nghĩ, việc làm để đem lợi ích cho chúng sanh, đây mới là đóa hoa lòng tinh khiết nhất để chúng ta dâng lên kính mừng ngày Đức Phật thành đạo.
Dưới đây là những hình ảnh đẹp được ghi lại mừng ngày Đức Phật thành đạo tại chùa Long Hương.
Đăng bởi Ban Biên Tập

𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣𝐲 𝟕 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐁𝐨̂́ 𝐓𝐡𝐢́ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́𝐧 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước Đức Phật. Anh ta...
01/08/2022

𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣𝐲 𝟕 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐁𝐨̂́ 𝐓𝐡𝐢́ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́𝐧 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧
Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước Đức Phật. Anh ta vừa khóc vừa kể lể:
Thưa Ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành công?.
Đức Phật trả lời anh ta rằng:
Điều này là bởi vì ngươi không học được cách bố thí!
(Bố thí ở đây được hiểu là cho, quyên tặng, thực hành…)
Người đàn ông lại nói:
Nhưng con chỉ là một người nghèo đói thôi ạ!
Đức Phật nghe xong lại nói với anh ta rằng:
Cũng không phải là như vậy! Một người cho dù là không có tiền cũng vẫn có thể cho người khác 7 thứ:
🌸1. Bố thí bằng vẻ mặt:
Con có thể cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở.
🌸2. Bố thí bằng lời nói:
Con có thể cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời khiêm tốn và lời nói ấm áp.
🌸3. Bố thí bằng tấm lòng:
Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác.
🌸4. Bố thí bằng ánh mắt:
Con hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác.
🌸5. Bố thí bằng hành động:
Con dùng hành động để đi giúp đỡ người khác.
🌸6. Bố thí bằng chỗ ngồi:
Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác.
🌸7. Bố thì bằng nơi ở:
Đem phòng ở trống không sử dụng cho người khác nghỉ ngơi.
Cuối cùng, Đức Phật nói:
Vô luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì phước đức sẽ đến với người đó như hình với bóng!
🙏Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
🙏Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát🙏
🙏🕉️ Pháp Tâm 🕉️🙏

Address

1141 Lý Thái Tổ, Long Tân
Nhơn Trạch

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHÙA LONG HƯƠNG - ĐẠi PHẬT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to CHÙA LONG HƯƠNG - ĐẠi PHẬT:

Videos

Share