06/09/2025
Sức khỏe – món quà báo hiếu lớn nhất
Ngày Vu Lan, chị Mai chợt nhớ về đôi bàn tay gầy guộc của mẹ. Từ thuở nhỏ, chính đôi tay ấy đã tần tảo nuôi chị khôn lớn. Nhưng rồi guồng quay cuộc sống khiến chị ít khi kịp nhìn lại: mẹ đã già, lưng bắt đầu còng, những cơn đau nhức âm thầm ghé thăm mỗi ngày.
Một chiều đi làm về, chị thấy mẹ ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, tay xoa nhẹ vùng lưng đau mỏi. Trái tim chị nhói lên. Chị nghĩ: “Mình có thể tặng mẹ những món quà vật chất, nhưng điều mẹ thật sự cần là sức khỏe để sống vui, sống an yên bên con cháu.”
Và rồi, chị tìm đến giải pháp chăm sóc sức khỏe, không phải bằng thuốc thang hay bệnh viện, mà bằng sự quan tâm hằng ngày. Chị cùng mẹ trải nghiệm liệu trình chăm sóc tại Ceragem. Mỗi lần nằm trên chiếc giường trị liệu, mẹ được thư giãn, giảm hẳn những cơn đau nhức. Gương mặt mẹ rạng rỡ hơn, giấc ngủ ngon lành hơn. Với chị Mai, đó chính là niềm hạnh phúc – thấy mẹ khỏe mạnh, nụ cười mẹ tròn đầy.
Vu Lan năm nay, chị Mai không tặng mẹ món quà đắt tiền nào, chỉ thì thầm:
“Mẹ ơi, con muốn gửi trao cho mẹ điều quý giá nhất – sức khỏe và bình an.”