07/12/2025
NĂM CÁI GẬT ĐẦU CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI
Sống càng lâu, ta càng hiểu rằng, đời người không dài như ta tưởng. Và nếu để tạm gói gọn những trải nghiệm sâu sắc nhất, thì có lẽ ai rồi cũng sẽ phải gật đầu với năm điều này: Cho – Nhận – Giữ – Buông – Thương.
Cho – là khi bàn tay mở ra. Không phải lúc nào cũng là tiền bạc, đôi khi chỉ là sự hiện diện đúng lúc, một lời an ủi, một cái ôm. Cho mà không cần ghi nhớ, không cần ai phải “trả lại”, mới là cho không nặng lòng.
Nhận – là khi ta dám mở tay đón lấy. Không ít người cả đời cho đi, đến lúc ai cho lại thì bối rối, từ chối, sợ mang ơn. Nhưng nhận một cách tử tế, là cho người kia cơ hội được thương mình, là dạy chính mình biết biết ơn.
Giữ – là khi trái tim biết phân định điều gì là đáng giá. Giữ không phải níu kéo, không phải cố chấp. Giữ để trân trọng, để đừng đánh rơi người thương, điều tốt, lời hứa từng buông ra giữa những ngày chưa giông gió.
Buông – là khi biết đã đến lúc. Không phải vì yếu đuối, mà vì đã đủ mạnh mẽ để hiểu rằng: không phải thứ gì cũng nên cố. Có những mối quan hệ, càng giữ càng đau. Có những nỗi buồn, càng nhớ càng cũ. Biết buông, là biết thương mình.
Thương – là lúc tim không còn hối hả. Là thương người đang sống, thương người đã đi, thương cả những điều mình từng trách móc. Là khi nhìn lại, không tiếc nuối vì đã sống một đời biết yêu, biết buông, biết giữ.
Cả đời người, nếu đủ an yên để trải qua năm lần gật đầu ấy, thì dẫu chẳng giàu sang rực rỡ, cũng đã là người có phúc. Vì lòng nhẹ, tâm sáng – thế là đủ đầy.