22/07/2025
4h30 sáng tôi bật dậy vì cơn ác mộng nó lại đến...
"Cảnh tượng ấy ám ảnh tôi đến tận hôm nay…"
Năm 2017, tôi đưa vợ đến bệnh viện để sinh con. Không khí ở phòng chờ sinh lúc ấy căng thẳng – nơi có tiếng khóc chào đời, và cũng có… những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tối hôm đó, tôi thấy một người phụ nữ, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, hai mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng rơi. Sau đó, chị ấy khóc như thể vừa mất đi cả thế giới. Tôi lặng người. Hỏi ra mới biết: chị vừa mổ lấy thai… nhưng con chị đã mất trong bụng mẹ trước khi kịp chào đời.
Một bé trai, nặng tới 4kg – con số mà nhiều người mẹ mơ ước. Nhưng không ai ngờ rằng chính cân nặng ấy lại ẩn chứa một hiểm họa âm thầm. Tôi lặng người khi nghe bác sĩ chia sẻ khả năng cao em bé mất do tiểu đường thai kỳ không được phát hiện và kiểm soát kịp thời.
Lúc ấy, tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh người mẹ trẻ ôm tấm khăn trắng trong vô thức, miệng cứ lặp đi lặp lại:
"Con ơi, mẹ xin lỗi..."
Khoảnh khắc đã theo tôi đến tận bây giờ. Tôi là một người làm trong lĩnh vực xét nghiệm y khoa – và tôi hiểu, nếu chị ấy được tầm soát sớm, nếu có ai đó nói cho chị biết về tiểu đường thai kỳ, nếu có ai đó nhắc chị kiểm tra đường huyết khi mang thai... có thể, chỉ có thể thôi, bé trai ấy đã được sống.
Từ hôm đó, tôi quyết định sẻ mang kiến thức y khoa mình có lên mạng xã hội, chia sẻ từng chút một về những nguy cơ thầm lặng trong thai kỳ – từ tiểu đường, tiền sản giật, đến các chỉ số nguy hiểm mà xét nghiệm đơn giản có thể phát hiện sớm.
Vì tôi hiểu: không phải ai cũng là bác sĩ, nhưng ai cũng xứng đáng được làm cha mẹ mà không phải trải qua bi kịch.
Và nếu một bài viết của tôi có thể cứu một đứa trẻ, xoa dịu một người mẹ, thì tôi sẽ viết – mãi mãi không ngừng.
Cũng chính tôi là người phổ biến xét nghiệm này tại Phan Thiết với giá thành rẻ hơn, dể tiếp cận hơn...
Tiểu đường thai kỳ là bệnh lý rất nguy hiểm. Hầu hết không có triệu chứng rõ ràng, nhưng có thể khiến thai nhi quá to, gây khó sinh, suy thai, thậm chí tử vong trong bụng mẹ.
Nếu bạn thấy câu chuyện này có ích, xin hãy chia sẻ, để không một người mẹ nào phải thì thầm câu “con ơi, mẹ xin lỗi…” thêm một lần nữa