19/11/2023
Ngày ngày cắp sách đến trường
Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy.
Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, thế hệ học trò nhà trường dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau mỗi buổi đứng lớp của các thầy cô giáo.
Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những kiến thức và hành trang quý báu.
Nhớ những lời thầy cô giảng bên tai: " uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo". Và hôm nay chúng ta tin tưởng rằng lớp lớp thế hệ học trò nhà trường sẽ khắc ghi mãi trong tim hai chữ ơn thầy, Thầy Cô ôi hai tiếng bình thường sao mà thiêng liêng quá, thế hệ những người được mệnh danh là kỹ sư tâm hồn, những người đã góp phần xây dựng nên sự vẻ vang của mái trường, nơi chắp cánh ước mơ cho các em. Thầy cô, người cầm những ngọn đèn bất diệt của tri thức, của trí tuệ soi sáng cho những ước mơ của học trò bay cao và bay xa hơn nữa. Trong hành trình gieo những mầm non tri thức ấy, thầy cô đã trải qua không ít những thăng trầm của cuộc sống, những đòi hỏi ngày càng cao của nghề và những áp lực không hề nhỏ của xã hội. Những người thầy đã nỗ lực, cố gắng xây dựng những ngôi trường học xanh, hạnh phúc bởi đó là bức tranh đẹp đẽ nhất của tuổi thơ học trò và cũng chính là bức tranh đẹp nhất của thanh xuân.
Cứ mỗi dịp 20 tháng 11 ùa về, trong tim của tất cả chúng ta lại trào dâng nhiều cảm xúc với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Bác sĩ Khải Toàn kính chúc các thầy cô sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.