Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương

  • Home
  • Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương, Medical and health, Số 1141, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, .

NHỮNG ĐIỀU CON NÊN NHỚ𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ :𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu b...
18/07/2023

NHỮNG ĐIỀU CON NÊN NHỚ
𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ :
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu bất kì ai, kể cả trước mặt hay sau lưng. Vì đây là cái nhân đưa con đến khổ đau và thị phi sau này.
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢: Đừng bao giờ chỉ trích ai ở trốn đông người, nếu cần góp ý hãy riêng tư, như thế họ vừa nghe lời mà con lại được tôn trọng.
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚: Đừng bao giờ nghĩ Phật tại Tâm, luôn nhớ rằng trong tâm mình toàn rác, phải quét rọn mỗi ngày để dẹp bỏ tham , sân, si... Khi tâm mình trong sạch rồi thì bình an sẽ có mặt, Đức Phật sẽ có mặt.
𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐠𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡, đ𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 !

Tích đức tu nhân thiện cả đời...
18/07/2023

Tích đức tu nhân thiện cả đời...

15/07/2023
NGUYÊN NHÂN BỐ THÍ KHÔNG ĐƯỢC QUẢ BÁO CAO TỘT 🙏🙏🙏Có tám nguyên nhân khiến bố thí không được quả báo cao tột:1. Bố thí rồ...
15/07/2023

NGUYÊN NHÂN BỐ THÍ KHÔNG ĐƯỢC QUẢ BÁO CAO TỘT 🙏🙏🙏
Có tám nguyên nhân khiến bố thí không được quả báo cao tột:
1. Bố thí rồi, thấy lỗi của người nhận.
2. Khi bố thí, tâm không bình đẳng.
3. Bố thí rồi, mong người nhận đáp lại.
4. Bố thí rồi, thích tự khen mình.
5. Trước nói không cho, sau lại đem cho.
6. Bố thí rồi, dùng lời ác mắng chửi.
7. Bố thí rồi, mong trả lại gấp đôi.
8. Bố thí rồi, sinh tâm nghi ngờ.
Người có tâm bố thí như vậy thì không được gặp Phật và các bậc hiền thánh. Nếu bố thí đầy đủ sắc, hương, vị, xúc... đối với mọi người một cách bình đẳng, mới được gọi là bố thí thanh tịnh.
Nếu người nào bố thí chỉ vì phúc báo, không thích bố thí thường xuyên, thì đời sau được quả báo tốt đẹp, nhưng không thích làm việc bố thí.
Nếu người nào bố thí rồi hối hận, hoặc cướp đoạt tài vật của người để đem bố thí thì đời sau tuy có của cải, nhưng thường bị mất, không cất giữ được.
Nếu người nào bức bách nhiễu loạn làm buồn lòng họ hàng để có được tài vật đem bố thí, thì đời sau tuy được quả báo tốt đẹp, nhưng thân thường mang bệnh tật, đau khổ.
Nếu người nào trước đây không lo phụng dưỡng cha mẹ, não loạn vợ con, tôi tớ, gắng gượng mà bố thí, thì đó là người ác, là giả danh bố thí, không đúng nghĩa bố thí. Người bố thí như thế là không có lòng thương yêu, không biết báo đáp công ơn, thì đời sau tuy có nhiều tiền của, nhưng thường bị mất, không cất giữ được, cũng không thể sử dụng được, thân mang nhiều bệnh tật, đau khổ.
Theo: Thiện ác nghiệp báo

Ở hiền để đức cháu con 🙏🙏🙏
15/07/2023

Ở hiền để đức cháu con 🙏🙏🙏

🌈PHƯỚC ĐỨC CỦA TỰ THÂN 🙏🙏🙏Sống ở đời ai cũng mong muốn được đầy đủ sung túc, thịnh vượng. Không những thế, họ còn mong ư...
15/07/2023

🌈PHƯỚC ĐỨC CỦA TỰ THÂN 🙏🙏🙏
Sống ở đời ai cũng mong muốn được đầy đủ sung túc, thịnh vượng. Không những thế, họ còn mong ước được danh thơm, tiếng tốt, khỏe mạnh và sống lâu. Xa hơn nữa là đối với những hành giả tu Tịnh Độ thì mong rằng hiện đời được an lạc và sau khi từ giã cõi đời được sinh về thế giới Cực Lạc.
Những hoài mong đó chính đáng, thiện lành nhưng khó được bởi không có mấy người đủ phước báu tròn đầy để thực hiện mong ước ấy.
Chính vì họ không chú trọng về mặt đạo đức và lối sống vị tha. Phước đức ấy chính là sự tiếp nối tuệ giác của đức Thế Tôn, để ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày thông qua những biểu hiện thiết thực và có đầy đủ niềm tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ làm hành trang trên bước đường tu tập theo gót chân của Phật.
“Lênh đênh qua biển trần phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”.
Đức Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên cõi người, cõi trời nên học và thực tập mười điều phước đức tu thân để chuyển hóa nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Duyên mới, duyên cũ, oan trái duyên từ nay đều hóa giải và cùng tất cả những người xung quanh được cộng hưởng hạnh phúc an vui. Mười điều mà đức Phật đã nói trong kinh phước đức đó là:
Điều một: Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính, là phước đức lớn nhất.
Điều hai: Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất.
Điều ba: Có học có nghề hay, biết hành trì Giới luật, biết nói lời ái ngữ, là phước đức lớn nhất.
Điều bốn: Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình, được hành nghề thích hợp, là phước đức lớn nhất.
Điều năm: Sống ngay thẳng, bố thí, giúp thân bằng quyến thuộc, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất.
Điều sáu: Tránh làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành, là phước đức lớn nhất.
Điều bảy: Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo, là phước đức lớn nhất.
Điều tám: Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi, là phước đức lớn nhất.
Điều chín: Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm mầu, thực chứng được Niết-bàn, là phước đức lớn nhất.
Điều mười: Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, là phước đức lớn nhất.
Đức Phật dạy, ai sống được như thế đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. “Không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch”. Tu tập những điều phước đức như vậy đưa đến thành tựu tâm ý, vô tham, vô sân, vô si. Hành trì theo lời dạy mười điều ở trên là con đường chắc chắn đưa đến đời sống hài hòa và tiến bộ của cá nhân cũng như của xã hội, quốc gia và toàn nhân loại. Xuyên suốt nội dung bản kinh, đức Thế Tôn dạy về “tạo” phước mà không hề có chuyện “xin” phước, cho nên trong đạo Phật chỉ có chủ trương cầu nguyện mà tuyệt không có cầu xin. Vì Phật không có trực tiếp ban phước cho ta an lành mà thường chỉ dạy phương cách diệt khổ, chúng ta phải thực tập hành trì để tạo ra phước đức mới được bình an và giải thoát.
Tóm lại, mong ước được an lành chính là một sự phát nguyện vun bồi phước đức của tự thân được thể hiện qua sự chuyển hóa ba nghiệp thân, miệng, ý theo hướng thiện lành. Do đó, bình an và phước đức có thể tạo dựng ngay bây giờ và ở đây. “Nhân lành phước báu do làm thiện, đạo tâm tăng trưởng bởi chuyên tu”.
“Sống tâm luôn khai mở
Tốt bụng với mọi người,
Vui vì làm điều thiện,
Mừng vì cứu độ đời”.
_Tâm Khai
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Đừng nhìn về quá khứĐể tiếc nhớ một thờiĐã bỏ nỡ nhiều thứMà thời gian cuốn trôi.Quá khứ đã qua đi, dù huy hoàng hay vô ...
15/07/2023

Đừng nhìn về quá khứ
Để tiếc nhớ một thời
Đã bỏ nỡ nhiều thứ
Mà thời gian cuốn trôi.
Quá khứ đã qua đi, dù huy hoàng hay vô cùng thống khổ, bi đát cũng chẳng thể trở lại. Đời người ngắn ngủi, đâu có thời gian cho chúng ta lãng phí, rất nhiều việc là không thể chờ đợi.
Rất nhiều chuyện cũ, hãy thôi hoài niệm; người đã ra đi, thôi đừng níu kéo, việc không làm được, thôi đừng tự trách... Đôi khi buông tay chính là một loại trách nhiệm, một sự tôn trọng khi đã nhìn thấu, hiểu thấu. Đừng nghĩ buông là yếu đuối, là đầu hàng số phận mà là đã thông suốt, hiểu ra.
Cuộc sống ngắn là thế, tại sao phải mệt mỏi. Chuyện tình cảm có hợp có tan, có ngọt ngào có cay đắng. Cuộc sống, có một số việc làm cho chúng ta hối hận, rồi bất lực, có nhiều thứ chúng ta truy cầu, lại không thể chạm đến. Nhưng, vậy thì đã sao?
Xin hồi hướng công đức này cho con và tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏🙏🙏

Trăm đạo chữ HIẾU làm đầu 🙏🙏🙏
04/07/2023

Trăm đạo chữ HIẾU làm đầu 🙏🙏🙏

KHÔNG NÓNG VỘI LÀ MỘT LOẠI TRÍ TUỆ 🙏🙏🙏- Có thể nói, khuyết điểm chung của con người hiện đại ngày nay chính là quá nôn n...
04/07/2023

KHÔNG NÓNG VỘI LÀ MỘT LOẠI TRÍ TUỆ 🙏🙏🙏
- Có thể nói, khuyết điểm chung của con người hiện đại ngày nay chính là quá nôn nóng, sốt ruột. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, phàm là việc gì cũng muốn nhanh chóng, như thể chậm một giây sẽ thua cả đời.
- Vì thế, người ta ăn cũng phải nhanh nếu không đi làm sẽ muộn, hẹn gặp cũng phải nhanh để dành thời gian tăng ca, ngay cả việc đi chơi cũng phải vội vã, kết quả chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
- Kỳ thực, khi chúng ta sống truy cầu sự mau lẹ, nhanh chóng, chúng ta đã đánh mất đi rất nhiều sự tình tốt đẹp, mất đi hiện tại. Khi chúng ta sống trong bận rộn, vội vã thì cuộc sống cũng dần dần ly khai khỏi chúng ta.
- Hãy sống với Chánh niệm, tập trung vào làm một việc trong một thời gian nhất định, tâm tĩnh lặng để làm việc hiệu quả.
Cầu cho con và tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏🙏🙏
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 🙏🙏🙏

𝐋Ợ𝐈 Í𝐂𝐇 𝐂Ủ𝐀 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂Ó 𝐋Ò𝐍𝐆 𝐓Ừ 𝐁𝐈 🙏🙏🙏1. Người càng từ bi thì càng ngày càng tươi đẹp !Người xưa nói, tướng do tâm sinh. Ng...
23/06/2023

𝐋Ợ𝐈 Í𝐂𝐇 𝐂Ủ𝐀 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂Ó 𝐋Ò𝐍𝐆 𝐓Ừ 𝐁𝐈 🙏🙏🙏
1. Người càng từ bi thì càng ngày càng tươi đẹp !
Người xưa nói, tướng do tâm sinh. Người có lòng từ bi thì nét mặt hiền từ thiện lương hấp dẫn.
2. Người từ bi phúc khí theo mình !
Người thường từ bi thì phúc khí luôn theo bên mình. Càng từ bi thì phúc khí càng lớn. Phúc khí biểu hiện ra làm gì cũng may mắn hanh thông, luôn gặp quý nhân, hóa nguy thành an.
3. Người từ bi ăn ngon ngủ ngon !
Người từ bi ăn gì cũng thấy ngon miệng, nên không truy cầu sơn hào hải vị. Họ dễ ngủ, lại ngủ ngon. Thế nên cuộc sống bình an, không lo không sợ hãi.
4. Người từ bi cảm giác bình yên !
Xã hội hiện đại nhiều biến động, bất an, nhưng người từ bi lòng thường tĩnh lặng nên luôn cảm giác bình yên. Nếu bạn hôm nay đối xử không tốt với người nào đó thì trong lòng bạn cũng có cảm giác bất an, bạn biết người ta sẽ phản kích lại. Nếu bạn lòng từ bi, bạn sẽ chủ động xin lỗi họ. Nếu người ta vẫn không tha thứ chẳng bỏ qua, bạn cũng chẳng ghi nhớ, trong lòng bình thản tường hòa.
6. Người từ bi không có ác mộng !
Người có tâm oán hận thường gặp ác mộng, còn người lòng luôn từ bi không bao giờ gặp ác mộng.
7. Người từ bi Trời bảo hộ !
Người có lòng từ bi thì Bồ Tát, Thần Hộ Pháp sẽ bảo hộ. Người từ bi có lòng đại nhẫn, gặp hung hóa cát, gặp nguy hóa an.
8. Người từ bi mọi người yêu quý !
Người ta gặp bạn sẽ thích bạn. “Ôi, bạn là người thiện lương như thế này, bạn từ bi như thế này, tôi rất thích kết giao với bạn”.
9. Người từ bi thường thuận lợi !
Bạn làm gì cũng thuận lợi vì được thiện báo. Người không biết từ bi thì dẫu vắt kiệt đầu óc, hại người lợi mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng có được kết quả tốt đẹp. Đó cũng chính là điều người xưa nói “không cầu mà tự nhiên đắc được”, chính là nói về người từ bi vậy.
10. Sau khi chết có được chỗ quy về tốt !
Theo Phật gia giảng, người từ bi sau khi chết sẽ thành người Trời hoặc chuyển sinh làm người có phúc phận lớn như làm quan to, phát tài lớn. Bởi vì người từ bi không tạo nghiệp ác, cả đời hành thiện tích nhiều đức, nên đời sau được hưởng phúc báo lớn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏

A di đà phật
20/06/2023

A di đà phật

Lùi một bước trời cao biển rộng
18/06/2023

Lùi một bước trời cao biển rộng

Còn gì đẹp trên đời hơn thếNgười  với người sống để thương nhau 🙏🙏🙏
18/06/2023

Còn gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để thương nhau 🙏🙏🙏

PHẬT DẠY: NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT BỐ THÍ 🙏🙏🙏LÀ NHÂN, GIÀU SANG, TRÍ HUỆ,KHỎE MẠNH SỐNG LÂU LÀ QUẢ BÁONgười thế gian ngu si n...
18/06/2023

PHẬT DẠY: NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT BỐ THÍ 🙏🙏🙏
LÀ NHÂN, GIÀU SANG, TRÍ HUỆ,
KHỎE MẠNH SỐNG LÂU LÀ QUẢ BÁO
Người thế gian ngu si nên tạo ra tội nghiệp cực nặng. Phật dạy chúng ta giàu sang là do bố thí tài vật mà ra, tiền tài của Cư Sĩ họ Thôi cũng là do bố thí tài vật mà có được.
Ðời quá khứ tu bố thí tài vật thì đời này sẽ được giàu sang, được giàu sang mà còn tu bố thí tài vật tiếp tục thì tiền tài sẽ đến ào ạt. Cho dù trong thời gian kinh tế suy thoái, tiền tài vẫn không ngừng tăng thêm, chuyện này chứng minh cho lời Phật dạy chẳng sai.
Bố thí pháp được thông minh trí huệ, Bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu.
Bố thí vô úy là gì?
Ăn chay tức là bố thí vô úy, đây là vun trồng tâm từ bi và tâm thương yêu. Thế nên nhất định phải biết bố thí là nhân, giàu sang, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu là quả báo.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

LÀM PHƯỚC ĐƠN GIẢN - AI CŨNG LÀM ĐƯỢC 🙏🙏🙏⭐⭐⭐ Làm phước khi ra đường, rất đơn giản ai cũng có thể làm đc ko mất ti...
16/06/2023

LÀM PHƯỚC ĐƠN GIẢN - AI CŨNG LÀM ĐƯỢC 🙏🙏🙏
⭐⭐⭐ Làm phước khi ra đường, rất đơn giản ai cũng có thể làm đc ko mất tiền mà tạo phước rất lớn. Trong tình hình dịch bệnh cả Thế Giới như hiện nay thì việc làm phước dù là nhỏ nhất cũng rất quan trọng.
✨ Khi gặp một người đói khổ hãy bố thí một nắm xôi, chén nước sạch.
✨ Khi gặp ai tai nạn ngã xe ngoài đường nên dừng lại đỡ xe lên giúp họ, nếu thấy có tai nạn nguy cấp, xin hãy bấm 115 kêu xe cấp cứu đến giúp họ.
✨Khi thấy giữa đường có đá to, ta nên dừng vào lề, dùng chân đá viên đá vào vỉa hè để người đi sau không gặp tai nạn
✨ Khi gặp đám ma đi ngang trên đường, xin cúi đầu niệm 1 câu A Di Đà Phật cho vong linh được siêu thoát .
✨ Khi gặp xe cấp cứu trên đường , xin Niệm cho họ được tai qua nạn khỏi , bình an .
✨ Khi gặp xác con vật trên đường cũng xin niệm cho con vật ấy được siêu thoát .
✨ Gặp ai đang chạy xe khi chưa gạt chân chống xin nhắc nhẹ nếu thấy thuận tiện .
✨ Khi đi chợ , nếu gặp các con đang sống nếu thuận tiện mua để thả ao hồ sông suối phóng sanh.
✨ Khi đi tàu xe hãy nhường chỗ ngồi cho các cụ già , em nhỏ, bà bầu và hãy niệm phật suốt đường đi .
✨ Hãy giúp đỡ cho những người khuyết tật trên đường bằng cách ủng hộ tăm bông , vé số , và gieo duyên phật pháp cho họ bằng cách niệm phật.
⛅⛅⛅ Chỉ cần làm phước dù rất nhỏ thôi, nhưng trong tâm ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và bình an đấy ạ. 🌺🌺🌺
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏

[ LÀM SAO ĐỂ PHẬT DÌU DẮT TA ĐI TỪNG BƯỚC TRONG CUỘC SỐNG NÀY? ] “...Nếu ta cứ tưởng mình làm được gì hay là do mình ngh...
16/06/2023

[ LÀM SAO ĐỂ PHẬT DÌU DẮT TA ĐI TỪNG BƯỚC TRONG CUỘC SỐNG NÀY? ]
“...Nếu ta cứ tưởng mình làm được gì hay là do mình nghĩ ra, do mình tạo nên thì lập tức ta cắt duyên với Chư Phật liền, là mình gieo nhân không tốt, mình cứ cô độc mà đi, không ai gia hộ nữa. Sự kiêu mạn đã tràn ngập rồi ta sẽ đi vào thất bại...
Còn nếu ta hiểu làm điều gì ta cũng nương vào thần lực của Chư Phật thì đời đời cứ được Phật dìu dắt ta đi từng bước trong cuộc sống này. Mỗi lời nói ta nói ra đều có Phật dẫn dắt ta. Mỗi một việc ta làm đều có Phật che chở cho ta. Mỗi một ngày trong cuộc sống đi qua như vậy, ta đi trong hào quang của Phật.
Và ta cứ nép mình như vậy, cứ khiêm hạ, cứ vô ngã như vậy, và cuộc sống của ta hạnh phúc biết là bao.
Chỉ có những người kiêu mạn, không hiểu điều này, cứ tưởng cái gì cũng do tài của mình thì người đó sẽ đời đời bị cô độc.”
_____

SỐNG THEO THIỆN PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT DẠY 🙏🙏🙏Sống theo mười điều lành như nhà Phật dạy:+ Về thân: Không sát sanh, không trộm...
16/06/2023

SỐNG THEO THIỆN PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT DẠY 🙏🙏🙏
Sống theo mười điều lành như nhà Phật dạy:
+ Về thân: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
+ Về Khẩu: Không nói dối, không nói đôi chiều, không thêu dệt.
+ Về ý: không tham lam, không sân hận, không si mê.
Cố gắng sống theo thiện Pháp này, sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống hài hòa yên ổn. Giúp chúng ta thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau của kiếp làm người.
Làm được mười điều này, chúng ta cũng không còn lo lắng phải đi cầu khấn, đi van xin ai ban phước hay lo lắng ai giáng họa. Hiểu được tai nạn khổ ách đều từ những điều xấu ác gây ra. Ta không làm thì không phải sợ hãi.
Nói hay chẳng bằng làm giỏi. Bạn cũng đừng vội đôi co hay thắc mắc điều gì. Pháp Phật rất chân thực, đi đến để mà thấy. Bạn cứ thử làm đi đã, rồi mới thấy kết quả sau.
Chứ đừng đứng ngoài mà chỉ trỏ phân tích đúng sai. Làm vậy, bạn chỉ mãi mãi là kẻ đứng ngoài cuộc mà thôi.

NHÂN QUẢ  🙏🙏🙏Nhân quả không phải do Đức Phật đặt ra cho nên nhân quả không phải của Đạo Phật.Nhân quả là quy luật tự nhi...
14/06/2023

NHÂN QUẢ 🙏🙏🙏
Nhân quả không phải do Đức Phật đặt ra cho nên nhân quả không phải của Đạo Phật.
Nhân quả là quy luật tự nhiên sẵn có trong vũ trụ này, nhân quả là chân lý dù chúng ta theo Đạo Phật hay là tôn giáo bạn, hoặc thuộc tầng lớp địa vị nào trong xã hội như là giàu- nghèo, sang- hèn, người xuất gia-tại gia cho đến muôn thú đều bị sự chi phối tác động bởi quy luật nhân quả.
Nhân quả là chân lý hằng hữu bất biến vì vậy chúng ta tin hay không thời vẫn là như thế chẳng phải do mình tin mà có, không tin thì không.
Phật dạy người nào tin nhân quả, lấy nhân quả sửa mình và ấn tống, giảng nói, đề xướng cho mọi người được biết thời chư Phật chứng minh gia hộ, chư Thiên thiện thần thường chở che giúp đỡ vượt qua mọi hoạ hại, gia đạo thịnh vượng, an vui, thông minh trí tuệ biện tài… và nhiều phúc báo tốt đẹp thọ dụng vô cùng vậy.
Tin Nhân quả đã là người lành thiện
Làm lành theo nhân quả là người có Phúc,
người như thế hậu vận tốt đẹp cả đời này và đời sau

Address

Số 1141, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch

76000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương:

  • Want your practice to be the top-listed Clinic?

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram