Chánh Niệm

Chánh Niệm - Tịnh Thủy Cung

Thơ văn hướng thiện  #33  Nâu sồng khổ hạnh phép gần Tiên, Như bước ướt chơn mới đến thuyền.Gắng chí tập lần thân cực nh...
02/11/2024

Thơ văn hướng thiện

#33

Nâu sồng khổ hạnh phép gần Tiên,
Như bước ướt chơn mới đến thuyền.
Gắng chí tập lần thân cực nhọc,
Bền tâm tu luyện mới là nên.

Trích trong “ Thi văn dạy Đạo”

Thơ văn hướng thiện  #27Dọn mình cho sạch bớt phàm tâm,Lẽ chánh tà kia phải xét thầm.Đừng bụng nghi nghi rồi hoặc hoặc,T...
27/10/2024

Thơ văn hướng thiện

#27

Dọn mình cho sạch bớt phàm tâm,
Lẽ chánh tà kia phải xét thầm.
Đừng bụng nghi nghi rồi hoặc hoặc,
Tự nhiên rõ thấu Đạo cao thâm.

Trích trong “Thi văn dạy Đạo”

Thơ văn hướng thiện  #23Cõi thế tìm nơi đạo đức vào,Lòng thành Thần Thánh chứng công lao.Nhân sanh thấy khổ đưa tay cứu,...
23/10/2024

Thơ văn hướng thiện

#23

Cõi thế tìm nơi đạo đức vào,
Lòng thành Thần Thánh chứng công lao.
Nhân sanh thấy khổ đưa tay cứu,
Chẳng mất phần sau địa vị cao.

Trích trong “ Thi văn dạy Đạo”

Yêu thương, trân quý sinh mạng chúng sinh ...........Sinh mệnh của chúng ta, ta biết trân quý, thì mạng của chúng sinh c...
21/10/2024

Yêu thương, trân quý sinh mạng chúng sinh ...........

Sinh mệnh của chúng ta, ta biết trân quý, thì mạng của chúng sinh cũng vậy. Một mũi kim, một vết xước dầm làm ta rách xước da thịt chảy máu, đã đau đớn dường nào, huống chi là sát mạng chúng sinh rồi lại ăn thịt, làm sao có thể không oán hận? Nợ máu, nhất định sẽ phải trả bằng máu, công bình nhân quả chẳng sai chạy bao giờ.

Nhiều người nói sao nhân quả đến muộn, thực ra nhân quả chẳng bao giờ là sớm hay muộn cả, lúc nào thì đủ duyên nhân kết thành quả mà thôi. Giống như hạt giống, ta vừa gieo xuống đất hôm nay, đâu thể nào ngay ngày mai đã có thể lên cây kết hoa kết quả trong một ngày?

Cần phải có đủ thời gian. Thời gian ấy, cũng là quá trình để người ta sám hối, sửa sai các lỗi lầm đã vô tình vì vô minh mà gây nên, cắt bớt các nghiệp dữ, để hồi hướng về điều thiện lành, gieo trồng thêm nhân lành, bỏ bớt các nhân bất thiện đó vậy.

Thế nên giữa đời này, dù mỗi ngày chúng ta đều thường gieo rất nhiều hạt giống lành và không lành, nhưng nếu biết tự mình quán xét lấy mình, tự mình thay đổi, sám hối, trừ bỏ dần các điều không lành, lại tăng thêm các điều lành thì tự nhiên các nhân không lành khó có cơ hội kết quả, mà các nhân lành thì sẽ đơm hoa kết quả theo thời gian.

Con người sinh ra là để yêu thương và chăm sóc cho thế giới này ngày thêm tận thiện, tận mỹ, chứ nào phải để sát mạng chúng sinh, ăn mạng chúng sinh, mang lông đội sừng, khoác xương cốt chúng sinh lên người bao giờ.

Trong kinh Giác Thế, có đoạn viết rằng:

Điều thứ nhất sát sanh hại mạng
Kẻ thác oan, thù oán rất sâu
Báo đời này, cho tới kiếp sau
Nghiệt oan ấy chừng nào đặng giải?

Nay vào Đạo, trau lòng nhân ái
Xét con người đến loại côn trùng
Chúng sanh đều có một tánh chung
Hình thể khác, nhưng đồng sợ chết...

Phàm đã quyết tu hành phải nhớ
Răn sát sanh từ chỗ tế vi
Người xót thương mạng vật thế ni
Thần Thánh cũng nể vì mến đức.

Thơ văn hướng thiện  #21Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian,Một nẻo đường Tiên đáng mấy ngàn?Bụi đất của trần là của tục,C...
21/10/2024

Thơ văn hướng thiện

#21

Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian,
Một nẻo đường Tiên đáng mấy ngàn?
Bụi đất của trần là của tục,
Chưa ai đem đổi cảnh an nhàn.

Trích trong “ Thi văn dạy Đạo”

Làm sao để biết LUYỆN KHÍ ĐẮC KHÍ, LUYỆN ĐAN KẾT ĐANĐây thuộc về cảnh giới của cảm ứng, trước khi Luyện Khí hay Kết Đan,...
20/10/2024

Làm sao để biết LUYỆN KHÍ ĐẮC KHÍ, LUYỆN ĐAN KẾT ĐAN

Đây thuộc về cảnh giới của cảm ứng, trước khi Luyện Khí hay Kết Đan, người ta cần trải qua bước Luyện Kỷ, tức là tự tu dưỡng lấy mình,

Ở bước Luyện Kỷ này bao gồm tu dưỡng tâm tánh và rèn luyện thân thể.

Tu dưỡng tâm tánh mình dễ hiểu, là sống sao cho hợp lẽ Đạo, tâm thái hoà nhã yêu thương, đối diện chấp nhận các sự đến đi với mình đều là vô thường để không phải phiền não.

Rèn luyện thân thể này là giữ thân tâm thần trí được tinh khiết trong sạch, ăn chay trường tinh khiết, giữ các giới luật tu tập, lập công bồi đức, làm phước thiện gieo duyên lành phụng sự chúng sanh bá tánh nhiều nhất có thể, chủ động cứu giúp muôn người muôn vật.

Vì chúng ta ở thế gian này, đều có những nghiệp dữ tiền khiên, đã kết oan trái với rất nhiều đối tượng trong nhiều đời kiếp. Cho nên muốn tu luyện, trước cần trả nợ tiền khiên phủi sạch nợ nần bợn trần thế gian, nên chắc chắn phải làm phước thiện theo nhiều cách khác nhau. Bố thí Pháp vẫn là bố thí vi diệu khi giúp chúng sanh thoát khỏi biển mê mà quay đầu tỉnh thức tìm bờ.

Sau thời gian dài vài chục năm, tới độ tuổi 50-60 tuổi thì lúc đó nhập tịnh để Luyện Khí và Kết Đan.

Bấy giờ, thiện nghiệp đã làm tạm gọi là nhiều để giải quyết nợ tiền khiên, lúc đó tu luyện mới có kết quả. Chớ không thì khi ngồi tịnh luyện, oan gia trái chủ ma chướng của nghiệp tiền khiên đến đòi, không cách nào thành tựu được.

Khi đã tu luyện, cảm ứng được năng lượng của mình, hiểu mình rõ thì Đắc Khí hay Kết Đan tự mình sẽ hiểu.

Nó giống như mình nhắm mắt lại, mà thân thể mình đang thế nào, giơ tay lên xuống, đi đứng nằm ngồi của bản thân mình sẽ hiểu rõ. Hay no đói, ấm lạnh sẽ hiểu rõ. Hay trên người có đau chỗ nào, có mụt nhọt gì ở đâu mình cũng hiểu rõ. Nói chung có tu luyện, nhập được cảnh giới đó sẽ tự khắc biết mình.

Nhưng mà thế gian này, cũng nhiều người ảo tưởng bản thân, nên cứ nghĩ mình tu luyện thì Đắc Khí, Kết Đan, đắc Đạo tại thế. Cứ xem hành tàng của người ấy thì tự khắc sẽ hiểu.

Người có tu tập, có ấn chứng Tâm Pháp thì sẽ đặc biệt lắm. Còn người ảo tưởng, vốn dĩ đã ảo tưởng thì khó mà tự quán chiếu xét mình đối diện thực tế. Nên nói, trước khi Luyện Khí, Kết Đan thì cần Luyện Kỷ để tránh tự ảo tưởng bản thân.

Đôi dòng chia sẻ, ai thích tu luyện Kim Đan, trường thọ, giác ngộ, đắc Đạo gì gì đó thì cũng cần phải LUYỆN KỶ, quán chiếu xét mình, tu dưỡng tâm tánh và hành thiện nghiệp. Không có đường tắt nào khác. Tỷ như hạt giống cần được trồng đúng cách, ở nơi đất phù hợp, khí hậu phù hợp, chăm sóc đàng hoàng tử tế, thì hạt giống đó MỚI CÓ CƠ HỘI THÀNH TỰU chứ cũng KHÔNG PHẢI CHẮC CHẮN sẽ thành cây đơm hoa kết quả như ý.

Thơ văn hướng thiện  #8Thiên Cơ định mà lòng người chẳng địnhSự như nhiên vô thường cũng như nhiênNay hoan hỉ, buông lời...
15/10/2024

Thơ văn hướng thiện

#8

Thiên Cơ định mà lòng người chẳng định
Sự như nhiên vô thường cũng như nhiên
Nay hoan hỉ, buông lời khi cao hứng
Mai hết rồi, đổ lỗi tại vô thường

Khắp Tam Giới, ai không là Thiên Tử?
Tự mình làm những việc chẳng hợp danh
Vì lẽ đó thuần lương không trọn vẹn
Biết bao giờ Thiên Tử về Cung xưa.

NGƯỜI ĂN CHAY, TU TẬP THANH KHIẾT THÌ LƯU ÝTrước khi ăn món gì, kiểm tra và hỏi kỹ thành phần.Dầu ăn dùng chiên xào hiện...
13/10/2024

NGƯỜI ĂN CHAY, TU TẬP THANH KHIẾT THÌ LƯU Ý

Trước khi ăn món gì, kiểm tra và hỏi kỹ thành phần.
Dầu ăn dùng chiên xào hiện tại trên thị trường đa số đều có thành phần bổ sung vitamin A palmitate, omega… thường được chiết xuất từ động vật, hiếm có từ thực vật. Khi chiên xào xong để nguội sẽ nghe mùi tanh.
Nhiều thương hiệu bánh kẹo, đồ chay có sử dụng các thành phần từ động vật do họ không quan tâm nhiều đến vấn đề thuần chay. Hoặc là dùng chung dây chuyền sản xuất đóng gói các món chay và mặn.
Không nên dùng rong biển nát nhuyễn, đã đóng thành bánh, sấy khô, chế biến thành món ăn liền. Vì khả năng cao rong biển đó có dính các thành phần là xác tôm cua sò ốc.
Nếu có thích muốn dùng rong biển thì nên mua loại nguyên lá to như phổ tai, rong biển sụn chân vịt còn nguyên cành để có thể dễ dàng rửa sạch.
Không nên dùng dầu mù u vì hầu hết là có thành phần mỡ trăn. Một số loại tinh dầu mù u thì không có, nên xem kỹ thành phần.
Không dùng các loại dầu phong, dầu xức xoa bóp bán trôi nổi trên thị trường mà không ghi rõ thành phần, khi sử dụng bị nhớt rít tay nhiều.
Tổ yến, mật ong, trứng, sữa có nguồn gốc động vật thì không dùng.
Thuốc tây viên con nhộng thường thì lớp vỏ thuốc đó được bào chế từ gelatin hay chitin, chitosan nguồn gốc động vật.
Các loại thuốc, thực phẩm có thành phần tên tiếng nước ngoài thì nên tra cứu cho kỹ.
Bánh trung thu, bánh nướng, bánh mì ngọt, bánh mì có lớp vỏ màu nâu đẹp óng ánh thơm tho thì có nhiều khả năng được phết lớp trứng hoặc bơ sữa để tạo màu sắc và mùi vị bắt mắt dù món bánh đó được dán nhãn bánh chay. Việc này mình chứng kiến tận mắt quá trình làm bánh trung thu của một cơ sở nhỏ lẻ khi làm bánh trung thu chay thì họ phết trứng lên mặt bánh.
Không nên dùng đồ chay giả mặn, mùi vị giống đồ mặn, tên gọi là món mặn. Việc này gây cho tâm trí và thân thể sự bất tịnh và nghiệp khẩu, nghiệp ý, nghiệp thân bất thiện khi dùng.
Không nên dùng sản phẩm lên men, có mùi hôi thối.
Không dùng chổi lông gà, quần áo lông thú, gối lông, đồ da dù là hàng thiệt hay hàng giả.

Thơ văn hướng thiện  #12Hay gần đạo đức mới nên thân.Lánh chốn phồn hoa giữ tánh thần.Một nét vạy tà Thần Thánh chép,Rèn...
12/10/2024

Thơ văn hướng thiện

#12

Hay gần đạo đức mới nên thân.
Lánh chốn phồn hoa giữ tánh thần.
Một nét vạy tà Thần Thánh chép,
Rèn lòng trong sạch thoát mê tân.

Trích trong “ Thi văn dạy Đạo”

Vô thường nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.Người ở phố thị muốn về quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thì nên sắp ...
11/10/2024

Vô thường nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Người ở phố thị muốn về quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thì nên sắp xếp.
Những ai chọn bỏ phố về rừng, thì làm ơn đừng đi ăn hại mấy mảnh rừng và muôn thú ở đó, hãy là một phần của rừng với sự tôn trọng sinh mệnh tự nhiên.
Nhìn thấy những gì đã và đang diễn ra khắp nơi, mong mọi người sớm thức tỉnh.
Tích trữ phước đức chứ hông phải tích trữ của cải.
Dù chuyện gì xảy ra, ở đâu đi chăng nữa thì có phước đức cũng đỡ hơn là tìm nơi này nơi kia mà lánh nạn thiên tai nhân hoạ. Vì hoạ phúc tại nghiệp của mỗi người.
Đã quá muộn màng, nhưng còn được chút nào hay chút đó.
Mong mọi người có thể bình an.

Mình từng thấy một số quốc đảo không còn trên bản đồ, thiềm lục địa thay đổi… bãi biển hoá cồn dâu, cồn dâu hoá biển là chuyện vô thường lắm.

Không muốn làm ai phải lo lắng bất an, vì những điều này đã được các tôn giáo lẫn khoa học cảnh báo từ nhiều năm nay, chuyện cũ nói hoài hông có gì mới.

Mùng 9.9 Nhân lễ Vía Đức Hồng Quân Lão Tổ. Vị Thầy đã phân tánh hoá sanh thành ba vị Tam Thanh Đạo Nhân, cũng là Đấng Sá...
10/10/2024

Mùng 9.9 Nhân lễ Vía Đức Hồng Quân Lão Tổ. Vị Thầy đã phân tánh hoá sanh thành ba vị Tam Thanh Đạo Nhân, cũng là Đấng Sáng Thế, Đấng Đại Từ Phụ của Đại Vũ Trụ Hồng Mông. Mình chia sẻ thông tin về Người.
…….

Đức Hồng Quân Lão Tổ - Đức Thái Thượng Lão Quân

* Nguồn gốc

- Khởi nguyên vũ trụ từ Khí Hư Vô phát xuất một khối ánh sáng vĩ đại mang năng lượng vô cùng vô tận gọi là Đại Linh Quang hay Thái Cực Quang hay tạm gọi là cội Đạo. Lúc bấy giờ, khối ánh sáng ấy phân tánh hóa sinh, biến hiện nên thân ảnh ba vị tận thiện tận mỹ đầu tiên là Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Dao Trì Kim Mẫu.
- Đức Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện chính là việc Đạo quang đại phát, chiếu diệu mạnh mẽ, lưu truyền từ cội Đạo vi diệu đến những nơi vô minh tối tăm, chưa có ánh sáng trong vũ trụ bao la vô cùng tận................

* Các tôn danh của Ngài

- Đức Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên Cảm Ứng Từ Tôn.
- Đức Thái Thượng Đạo Quân.
- Đức Thái Thượng Lão Quân.
- Đức Hồng Quân Từ Tôn.
- Đức Lão Tổ.
- Đức Từ Tôn.
..............

* Hình dáng tôn nghiêm và các tính chất đặc trưng của Ngài

- Đức Lão Tổ thường thị hiện thân ảnh lão nhân râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào tươi sáng, ánh mắt từ bi hiền hòa, luôn nhẹ nhàng mỉm cười với muôn sinh.
- Toàn thân Ngài khoác Đạo bào bạch y tỏa ánh bạch quang tinh khôi thuần khiết. Vầng minh khí ấy vừa dịu mát thân thiện lại làm ấm áp lòng người với những ai hữu duyên được biết đến Ngài, được nhìn thấy ánh sáng từ bi ấy. Ở giữa vầng hào quang ấy luôn biến hiện muôn đóa hoa sen ngũ sắc chớm nở từ hư vô, nhanh chóng đại phát mãn khai, rồi lại tiêu biến trong vầng sáng ấy để những nụ hoa mới lại xuất hiện, sinh động vô cùng.
- Ngài thường mang theo bên mình một chiếc gậy gỗ mộc mạc đơn sơ và một bầu hồ lô chứa linh đơn bên trong.
- Đức Lão Tổ khi xuất hiện trong vũ trụ truyền Đạo, để thuận duyên hóa độ muôn sinh khắp Tam Giới nên tự mình phân tánh hóa sinh, biến hiện nên Tam Thanh. Ba vị Tam Thanh này gọi bổn tôn của mình là Tôn Sư.
-- Đức Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn
-- Đức Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn
-- Đức Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
...............

* Đức Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn

- Ngài được biết đến với tôn danh là Đức Lão Tử khi có một kiếp giáng trần nơi cõi Hạ Giới này để truyền Đạo Đức Kinh.
- Đạo Đức Kinh dạy người tu tâm dưỡng tánh, sống hòa mình vào thiên nhiên, hào mình với Đạo tự nhiên của Thiên Địa.
- Toàn thân Ngài tỏa ánh Đạo quang là màu vàng rực rỡ. Kim quang ấy là biểu hiện của các yếu tố
-- Tinh trong Tam Bảo của Thiên.
Tinh tú soi sáng khắp cả vũ trụ.
-- Phong trong Tam Bảo của Địa.
Gió hay không khí chính là nguồn sống của muôn loài, nếu không có không khí thì sự sống không tồn tại được vậy.
-- Thần trong Tam Bảo của Nhân.
Thần này là linh hồn, lương tâm, là đức từ bi yêu thương, hòa nhã và trường tồn vĩnh cửu.
-- Phật trong Tam Bảo của Đạo Pháp.
Phật là sự giác ngộ viên mãn, đoạn trừ mọi phiền não, dứt sạch vô minh, tự tại vô nhiễm..............

* Đức Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

- Ngài được biết đến là Giáo Chủ của Xiển Giáo từ thuở hỗn độn sơ khai.
- Xiển Giáo truyền bá cho loài người phương thức tu tâm dưỡng tánh, rèn luyện thân thể dưỡng sinh hòa vào thiên nhiên, trở thành Thần Tiên, Tiên Nhân thoát tục, cứu khổ muôn sinh.
- Toàn thân Ngài tỏa ánh Đạo quang màu xanh da trời dịu mát. Thanh quang ấy là biểu hiện tượng trưng cho các yếu tố
-- Nhật trong tam Bảo của Thiên.
Là mặt trời rạng rỡ ấm áp giúp muôn loài sinh trưởng.
-- Thủy trong Tam Bảo của Địa.
Là nước nguồn tươi mát giúp nuôi dưỡng, duy trì sự sống
-- Khí trong Tam Bảo của Nhân.
Là trí tuệ minh triết, tư niệm, lòng vị tha, tính cần mẫn và an lạc hỉ xả. Khí cũng là năng lượng gìn giữ thân mạng của chúng sinh hữu hình.
-- Pháp trong Tam Bảo của Đạo Pháp.
Pháp này là sự vận hành của lý sự trong Tam Giới, giới luật, phương pháp tu luyện để một cá thể trở nên hoàn thiện mình, Chân Thiện Mỹ.
...............

* Đức Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

- Ngài được biết đến với tôn danh là Thông Thiên Giáo Chủ của Triệt Giáo từ thuở hỗn độn sơ khai.
- Triệt Giáo truyền bá phương thức tu luyện thân tâm, hấp thụ tinh hoa Thiên Địa cho muôn loài bao gồm cỏ cây, sắt đá, cầm thú và con người. Hành giả đạt được trường sinh, hiển hóa thần thông trở thành Thần Tiên cứu độ muôn sinh.
- Toàn thân Ngài tỏa ánh Đạo quang màu đỏ hồng rực rỡ. Xích quang ấy tượng trưng cho các yếu tố
-- Nguyệt trong Tam Bảo của Thiên.
Là mặt trăng tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời và muôn sao lấp lánh soi sáng giữa màn đêm vô tận.
-- Hỏa trong Tam Bảo của Địa.
Là lửa ấm áp, hơi nóng sưởi ấm cho muôn loài, giúp thanh tẩy ám khí, tà khí, khử trược.
-- Tinh trong Tam Bảo của Nhân.
Tinh này là phần thân xác hữu hình hữu hoại, được nuôi dưỡng bằng vật thực với tình thương. Người nhờ có thân làm phương tiện để thực hành Pháp tu tập trở nên trọn lành, trợ duyên cho muôn sinh được thuận lợi.
-- Tăng trong Tam Bảo của Đạo Pháp.
Tăng là cá thể thực hành Pháp với lòng dũng cảm, sự nghiêm minh gìn giữ giới luật để đạt sự giác ngộ dứt tuyệt vô minh, đoạn trừ phiền não, vô nhiễm. Tăng này hiểu rõ ràng đầy đủ chính là mọi sự tồn tại có ý hướng tu tập để dứt sạch phiền não, vô minh chứ không chỉ riêng hành giả là con người. .............

* Vạn giáo đồng nguyên

Khắp các cõi giới trong Tam Giới có môn nhân của Xiển Giáo và Triệt Giáo hàng hà sa số. Hành giả, tín giả ngưỡng vọng tâm đức, học hỏi noi theo thiện hành của bậc tôn sư cao trọng đáng kính là ba vị Tam Thanh.
Ba vị Tam Thanh lại có các đại đệ tử ưu tú, là bậc Thượng Tiên, Thiên Tiên đạt thành chánh quả viên mãn cũng không ít, các vị ấy lại mở nên các giáo phái, pháp môn tu tập với phương thức và thiện hành theo con đường thệ nguyện của họ. Thế nên mới nói, chúng sinh tuy có nhiều tín ngưỡng tôn giáo, pháp môn tu tập nhưng rốt cuộc chung quy lại vẫn là người một nhà, được học Đạo từ Đức Lão Tổ Từ Tôn với một phương thức cốt lõi là tu tâm dưỡng tánh, sống hòa đồng nhân ái với muôn vạn loại sinh linh trong khắp Tam Giới...............

* Đức Hồng Quân Lão Tổ, vị thầy từ ái nơi Cửu Thiên

Cửu Thiên Môn là một dòng pháp tu luyện xuất hiện từ khởi nguyên Tam Giới, được Đức Lão Tổ truyền Đạo thiết lập cho muôn vạn loại sinh linh khắp Tam Giới tu tâm dưỡng tánh để về với cội Đạo, nguồn gốc phát sinh nên Tam Giới.
Cửu Thiên Môn lấy sự vận hành của Bát Quái Cửu Cung tương quan với nhau hóa sinh nên vạn loại làm nền tảng thiết lập Cửu Thiên Cung.
Cửu Thiên Cung tọa lạc ở Phi Tưởng Diệu Thiên, liên kết cảm ứng với các Cung, các Động và cõi giới khác chặt chẽ để trợ duyên, độ dẫn muôn sinh linh hữu tình hữu duyên tu tâm dưỡng tánh hồi hướng về cội Đạo.
Chư tín giả, hành giả của Cửu Thiên Môn đều lấy tôn chỉ hòa đồng nhân ái, phụng sự muôn sinh linh làm đề mục trong quá trình tu tâm dưỡng tánh trở nên Chân Thiện Mỹ.............

* Câu tâm chú của Đức Lão Tổ

Nam mô Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên Cảm Ứng Từ Tôn.

Người tín giả, hành giả nào hữu duyên, có tín tâm với việc tu tập khi trì niệm câu này đều sẽ có thể mở lòng mình tăng thêm hòa ái, từ bi, trí tuệ để đối nhân xử thế sao cho hợp lẽ Đạo......................

* Đức Lão Tổ Tán Ca hay Cửu Thiên Kinh

Cao thượng Cửu Trùng Thiên
Bồ đoàn liễu Đạo chân
Thiên Địa huyền hoàng ngoại
Lão đương chưởng giáo tôn
Hư Vô sinh Thái Cực
Lưỡng Nghi Tứ Tượng tuần
Nhất Đạo truyền Tam Hữu
Nhị Giáo Xiển Triệt Phân
Huyền môn đô lãnh tụ
Nhất Khí hóa Hồng Quân.

* Đôi điều nhầm lẫn

- Truyền thuyết và tài liệu thường nhầm lẫn Đức Hồng Quân Lão Tổ và Đức Lão Tử là một vị. Do hình ảnh và tôn danh của cả hai vị đều thị hiện là Lão Nhân râu tóc bạc phơ, mang bên mình gậy và hồ lô, khoác đạo bào trắng, là vị truyền Đạo với Pháp khuyên muôn sinh hòa thuận giữa đời, với Thiên Địa. Một vị được gọi là Đức Lão Tử, một vị được gọi là Đức Lão Tổ, thế nên chúng sinh rất dễ nhầm lẫn. Mối quan hệ của hai vị vừa là chiết linh hóa thân, lại mang danh sư đồ.
- Nhân gian thường chỉ biết Đức Lão Tổ có ba vị đệ tử duy nhất là Đức Lão Tử, Đức Nguyên Thủy và Đức Thông Thiên. Hành giả Đạo Gia đều gọi ba vị ấy là tôn sư, lão sư và gọi đức Lão Tổ là tổ sư.

08/10/2024

NHƯ THẾ NÀO LÀ:
TÙNG THỊ PHÁP ĐIỀU TAM KỲ PHỔ ĐỘ
VÌ SAO PHẢI TÙNG THỊ, NẾU KHÔNG TÙNG THỊ THÌ THẾ NÀO?
CÁC PHÁP ĐÃ QUA THỜI KỲ HUY HOÀNG, ĐẾN GIAI ĐOẠN THẤT CHÂN TRUYỀN THÌ RA LÀM SAO.

Phần 2.

Address

Biên Hòa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chánh Niệm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share