16/05/2024
SƯ PHỤ THÍCH TUỆ HẢI
KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI ĂN SỐ 7
Thông báo kỳ này mọi người ăn số 7 thì phải nhai cho tới từng miếng ăn mới có giá trị và hiệu quả , còn đều tra sơ sơ rồi tống giam chẳng có giá trị và lợi ích gì. Nhai ra nước rồi ngậm nước nhai hoài cho tới khi nước trong miệng không còn lợn cợn mà chỉ là nước , vẫn nhai tiếp cho đến khi nước trong miệng ngọt tận cùng . Nghĩa là hương và vị mà mình đang ngậm trong miệng cả cuộc đời này mình đã từng ăn chưa có lần nào ngon bằng, lúc đó nuốt. Và cả ngày không muốn ăn thêm và uống thêm gì . Vì tinh thể đã biến thành năng lượng rồi nên cơ thể không còn thèm khát bất kỳ thứ gì .
Mình đừng ảo tưởng ăn ít không đủ mà ăn thêm là sai lầm. Trừ khi cơ thể đòi ăn thì nhai thêm. Còn không thì đừng phá vở năng lượng tuyệt vời khi chúng ta đã nhai chạm tới đỉnh của hương và vị .
Cứ mỗi lần ăn là chúng ta nhai cho tới có khi 30’ có khi 1 giờ, có khi 2 giờ. Tuỳ cơ địa và trạng thái tâm và đẳng cấp của từng người, hoặc cơ thể chưa sạch thì kiên nhẫn nhai sẽ tới, trong vòng 1 ngày đến ba ngày hoặc chậm nhất là 1 tuần, chúng ta sẽ tới.!
Nhai tới đỉnh của từng miếng ăn thì tự chúng ta sẽ cảm nhận phúc lạc khi ăn. Khi đó mới có cơ hôi chạm tới cảnh giới số 7. Khi chạm tới cảnh giới số 7 thì cả 7 ngày 7 đêm thân mất trọng lượng và tâm bặt hết những ý niệm lăng tăng , rồng lặng và thanh tịnh tự nhiên như nhiên mà không cần bất kỳ công phu dằn ép hoặc dẹp bỏ vọng niệm.
Mong mọi người tới đây mới thấy giá trị đích thực của đời sống hạnh phúc mà phương pháp dưỡng sinh mang đến cho đời mình.!
Nên nhớ là nhai cơm lức muối mè mới đạt được chứ ăn với nước tương và các thứ khác đều không đạt được nhé!
Mọi người nên truyền đạt đều này cho cộng đồng phật tử xa gần. Ví thời điểm này mọi người cần nên ăn chứ không phải người bịnh mới ăn đâu !
** Còn nhiều đều chuyển biến kỳ diệu của thân tâm và cuối đời của người ăn số 7. Nhai đạt đến đỉnh hương và vị của thực phẩm, mỗi người ăn đều sẽ đạt được tất cả ước muốn trong cuộc đời này như ngồi trên chiếc đĩa bay, mình tự đều khiển bay đi theo ý của mình.. !
Mọi người sinh ra đều được quyền hưởng hạnh phúc! Còn không là lỗi tại mình .
*** Trên đây là lời của Sư Phụ trụ trì chùa Long Hương ! Thân mến gửi đến mọi người , Phật tử gần xa ! Mong mọi người cân bằng thân tâm bằng phương pháp dưỡng sinh để đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cữu .