09/02/2023
Anh ơi trái đất dẫu tròn, anh trốn không kỹ là còn gặp em
Hoa chỉ nở khi có người tưới nước Em chỉ cười khi đứng trước người em yêu
Đừng gọi em là thiếu nữ Trong khi thứ em thiếu là đàn ông
Nếu yêu anh là sai thì ngày mai em yêu người khác!
Nhà em gần miếu, gần chùa. Anh không yêu, em cũng bỏ bùa cho yêu
Em yêu anh không hề nói phét. Tình chúng mình căng đét phải không anh?
Hôm nay em bận yêu đời. Hẹn anh hôm khác chúng mình yêu nhau
Thời buổi này chỉ cần biết tài khoản nhảy bao nhiêu số. Chứ cần gì biết mình đứng thứ mấy trong tim ai
Bầu trời màu xanh, tim em màu đỏ. Sao anh chưa chịu, ngỏ lời yêu em
Anh không yêu em thì em yêu người khác
Luật giang hồ không cho phép em cô đơn
Sống ảo thì em có nhưng sống cùng ai đó thì em chưa
Trái tim em vốn đã hỗn độn. Sao anh còn đến làm lộn xộn thêm?
Nếu anh coi tình em là hạt cát. Em sẽ đổ cả sa mạc vào tim anh
Cuộc đời em còn đang dang dở. Anh bước vào che chở có được không?
Đừng yêu em vì em là thuốc phiện. Nghiện vào rồi là không bỏ được đâu
Anh chỉ việc yêu em thôi còn cả thế giới cứ để em lo.
Nếu cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai Thì thầm em nói nhỏ, yêu em thì không sai
Nếu em là thuốc phiện? Anh có nguyện yêu em?
Có rất nhiều cách để được hạnh phúc. Nhưng cách nhanh nhất là được nhìn thấy anh
Em biết xem bói đấy.Nhìn qua là biết ngũ hành anh thiếu em rồi
Anh vô gia cư hay sao mà cứ ở trong tim em mãi thế?
Tình yêu phải giấu thật sâu. Sơ sảy rơi mất tìm đâu thấy tình
Bật chế độ em giả bộ thất tình. Bật cấu hình em lừa tình tất cả
Mình chơi tung đồng xu đi anh. Nếu mặt sấp anh phải yêu em còn nếu mặt ngửa thì em bị anh yêu
Lồng thì em để nhốt chim. Còn anh em nhốt trong tim đây này
Mời anh một miếng dưa cà. Dạo này ế quá hay là mình yêu nhau?
Tính em rất tồi nhưng tối em rất tình.
Muốn tìm mật ngọt trên đời thì mình phải tập tin lời đàn ông.
Trời sinh yếu đuối mỏng manh nên cần được tựa vai anh mỗi ngày
Gặp anh em bỗng muốn "Thờ". Không "Thờ Ích Thích" mà "Thờ Ương Thương"
Anh mặc gì cũng được nhưng không được mặc kệ em
Trời xanh gió thổi chẳng ngừng. Anh không cẩn thận coi chừng yêu em
Bao nhiêu cân thính cho vừa. Bao nhiêu cân bả mới lừa được anh
Đôi khi muốn giả làm gà. Để xem anh thịt hay là anh nuôi?
Em không biết chia tay bởi vì em dốt Toán. Đừng bắt em thích Hóa vì em chỉ thích Anh
Ngoài kia ai thích chiều tà, còn em chỉ thích như là chiều anh
Hè về nắng gắt cháy da. Bên ai cũng nóng hay là bên em
Cầm vàng đừng để vàng rơi. Anh ơi anh rớt người yêu rồi này
Trái tim em giờ đầy axit. Cần anh dung hòa bằng một ít bazo
Say bia say rượu cũng thường. Sao anh không thử chọn đường say em?
Cần gì quà cáp cao siêu. Đóa hồng, tấm thiệp là yêu rồi mà
Anh ơi trà sữa em mời. Uống xong nhớ phải nhận lời yêu em
Mặt tròn như cái quạt mo. Anh nào vớ được ấm no cả đời
Sống ảo thì em có nhưng sống cùng ai đó thì em chưa.
Thích em thì nói một câu. Để em còn học làm dâu nhà chàng!
Em yêu anh với vận tốc không phanh. Dù mong manh nhưng anh là tất cả
Hàng cây nói với lề đường, mỗi khi rụng lá là em thường nhớ anh
Thân thiện với môi trường. Từ trường với môi anh
Chiều chiều ngồi uống Phúc Long. Mà lòng em lại nhớ mong đến chàng
Chạy đâu cho khỏi mưa rào? Chạy đâu cho khỏi rơi vào tay em?
Ngàn năm nước chảy chẳng dừng. Em đây cũng chẳng thể ngừng yêu anh
Quay tơ phải giữ lấy tơ. Có năm bảy mối vẫn chờ mỗi anh
Tim em đã bật đèn xanh. Mà sao anh mãi đạp phanh thế này?
Xe mà không dừng lại. Có thể do đứt phanh
Em yêu không dừng lại. Chắc chắn là tại anh
Cá nục nấu với dưa hồng, lơ ngơ có kẻ làm chồng của em
Trời buồn đổ trận mưa ngâu. Mẹ anh đã có con dâu chưa nè?
Ship em một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh?
Virus thì em không dính. Nhưng yêu anh thì em dương tính
Cre by: Copy