02/04/2021
MẸ ƠI, BẢO VỆ CON ĐƯỢC KHÔNG?
❌ Da con non nớt, mỏng và nhạy cảm, con cần có bộ lông tơ để bảo vệ, giữ ấm..
Mẹ ơi, xin đừng nhổ lông con bằng bất kỳ hình thức nào, con đau lắm mẹ ạ..
Trước khi mẹ nhổ lông lưng con, mẹ hãy tự dùng cách đó nhỏ lông tay, lông chân mẹ trước đi... mẹ đau 1 thì con đau 10 đấy, vì da con còn qua mỏng.
Tại sao với lý do là bà nội, bà ngoại bắt nhổ, nên mẹ phải nghe theo ... mẹ đem nỗi đau và sự sang chấn tâm lý của con ra để làm hài lòng 1 người khác hả? Nếu mẹ ko có khả năng bảo vệ con, xin đừng sinh con ra ...
❌Con vặn mình, thay đổi tư thế, uốn éo, nhăn mặt, mỉm cười, mếu khóc ... ngủ ko sâu giấc là “ngủ động”. Ngủ động là quá trình não con đang phát triển chứ ko phải ngứa do lông lưng mẹ ạ.
Bất kể cái gì nó tồn tại trên cơ thể con đều có chức năng riêng và ko hề dư thừa, nên mẹ làm ơn, đừng làm điều dư thừa mẹ nhé !
❌Mẹ ơi, thân nhiệt con rất nóng vì các tế bào sinh sôi nãy nỡ ra từng giây,... 1 cổ máy hoạt động liên tục ngày đêm, và cứ sau 30 ngày lại cho ra 1-2kg thịt🤣 thì có nóng ko hả mẹ?
Cái con cần là da tiếp da với mẹ, để con đc giữ ấm ở nhiệt độ luôn ổn định là 37 độ C rồi nghe tiếng nhịp tim, 1 âm thanh ấm áp và quen thuộc.
Chứ con không cần mẹ nướng con trên than hồng hơn 70 độ C để rồi vài bữa sau mẹ lại mua cái thứ thuốc gì đó bôi lên người con vì những nốt rôm sảy, hăm loét xuất hiện.
Mẹ ơi, xin hãy tỉnh táo để bảo vệ con!
-st-