
05/10/2025
THU CUỐI TUẦN HÀ NỘI
🌿 BUÔNG BỎ ĐÒI HỎI – SỐNG NHẸ NHÀNG NHƯ GÓC LÁ 🌿
Cái tôi là một kẻ khéo ngụy trang. Nó khoác áo “tôi xứng đáng”, “tôi hấp dẫn”, “tôi khôn ngoan” – nhưng chính lúc ấy, bạn đang xa rời bản chất thật của mình.
Tố Nữ Kinh từng nhắc: “Người càng tranh hơn thua càng tự mất khí.”
Osho nói: “Mỗi đòi hỏi là một lời than phiền với sự sống.”
Emily Nagoski gọi đó là “sự kiệt quệ cảm xúc” – càng cố chứng minh mình “đủ”, ta càng hụt hơi.
Cái tôi không xấu vì nó là một phần bản năng, nhưng khi nó đòi hỏi, nó biến bạn thành kẻ xin xỏ trước đời. Bạn càng tuyên bố “tôi xứng đáng”, năng lượng bạn càng rơi rụng. Bạn càng so đo “tôi đáng được yêu”, trái tim bạn càng khép lại.
Hãy thử… buông.
Đừng đòi hỏi gì từ người khác, từ cuộc sống, từ tình yêu.
Đừng gồng để “trở thành” – chỉ cần hiện diện.
Đừng gào lên “tôi đẹp” – hãy để sự tĩnh lặng của bạn tự tỏa hương.
Khi bạn không còn đòi hỏi, bạn không còn xấu xí. Khi bạn chấp nhận sự tồn tại như nó là, sự tồn tại sẽ mở ra vòng tay đón bạn. Không vì bạn chứng minh mình xứng đáng, mà vì bạn trở về đúng bản chất: đáng yêu tự nhiên.
Người biết yêu thương không phải người nắm thật chặt, mà là người để mọi thứ đến rồi đi, mà trong lòng vẫn êm dịu như nước.
💌 Hôm nay, thử nói với mình:
“Tôi không cần phải chứng minh gì cả. Tôi chỉ cần hiện diện với sự thật.”
**ra