18/08/2021
𝙉𝙜𝒖̛̀𝙣𝙜 𝙨𝙤 𝙨𝒂́𝙣𝙝 𝙘𝙤𝙣 𝙗𝒂̣𝙣 𝙫𝒐̛́𝙞 “𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙝𝒂̀ 𝙣𝙜𝒖̛𝒐̛̀𝙞 𝙩𝙖”
🥑Hồi còn nhỏ, mình luôn bị bố mẹ đem ra so sánh với người này, người kia khi chẳng may phạm phải một sai lầm nào đó. Thậm chí, có những lúc mình hơi lười biếng một chút, mẹ cũng ngay lập tức mắng mình chẳng hạn như: “Con xem bé Hoa nhà bác kìa, cũng bằng tuổi con mà giúp đỡ được bố mẹ bao nhiêu là việc”. Hay liên quan đến chuyện học hành, bố mẹ thường xuyên đem bản thân mình so sánh với những bạn khác giỏi hơn.
Tại thời điểm đó, mình luôn không hiểu tại sao bố mẹ lại làm luôn so sánh mình với người khác như vậy. Lớn lên rồi mới biết, bố mẹ là muốn mình nhìn vào đó để thay đổi hoặc cố gắng hơn nữa.😅
🙂Nhưng có lẽ có một điều các bậc cha mẹ không biết rằng, việc so sánh con mình với con người khác chẳng đem lại tác dụng gì cả mà thậm chí còn khiến đứa bé bị tổn thương, nảy sinh sự ganh ghét, đố kỵ ngay từ khi còn rất nhỏ.
Dạo gần đây mình lại nhận ra thêm một hình thức so sánh nữa, đó là lấy cân nặng, lấy sự phát triển của một đứa bé ra làm cán cân so sánh cách chăm con của bố mẹ. Có lẽ là một mẹ bỉm sữa, bạn đã không còn xa lạ với những lời hỏi thăm, so sánh vô tình của hàng xóm kiến bản thân phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều.
Bé nhà mình trước đây tương đối biếng ăn nên bé thường nhỏ hơn những bé khác có cùng độ tuổi. Mình vẫn luôn cố gắng để tìm cách cải thiện cân nặng dần cho bé, nhưng có lẽ hàng xóm thì không thể biết được điều đó.💦
Họ thường hay so sánh “ Sao con em nhỏ vậy, con nhà người ta tầm tuổi này bụ bẫm lắm rồi”, hay thậm chí người thân trong gia đình cũng nói chen vào “Ui dào, chả biết chăm con nó thế đấy bác ạ”.
Mình còn gặp một số trường hợp khác người ta phán xét những câu như này: “ 1 tuổi mà vẫn chưa biết đi à, tập đi chứ không chậm phát triển bây giờ, cháu nhà bác tầm này đã chạy thoăn thoắt rồi”, “Em bé lớn quá nhỉ, cháu nhà bác bé tí bé teo, chẳng hiểu mẹ nó chăm con kiểu gì”. ….
Sau này đứa trẻ lại bị so sánh sức học với người khác, ai chăm học hơn, đến tuổi lập gia đình sx so sánh xem ai lấy chồng, lấy vợ trước ai có công việc ổn định hơn….
Mình tự hỏi rằng tại sao chúng ta cứ phải sống mãi trong vòng tròn so sánh luẩn quẩn. Tại sao con mình lại phải giống những đứa trẻ khác? Các bậc cha mẹ, những người lớn tuổi có lẽ chỉ suy nghĩ đơn thuần rằng so sánh để con trưởng thành, so sánh để có động lực thay đổi…. Nhưng chẳng ai biết rằng, những lời so sánh đó lại như những vết thương tác động tiêu cực tới đứa bé từ khi còn nhỏ cho đến tận lúc trưởng thành.
Mình biết rằng người bố, người mẹ nào cũng mong con học tốt, có được cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, việc so sánh con với “con nhà người ta” thì không hề đem lại điều đó.
Khi một đứa bé bị đem ra so sánh với người khác, bé thường có cảm giác tự ti, kém cỏi, cảm thấy bản thân thật vô dụng và không được bố mẹ yêu thương. Tệ hại hơn nữa, đứa bé sẽ hình thành suy nghĩ ghét bỏ đứa mà nó bị so sánh, hay con sẽ phản bác lại rằng “Bố mẹ thích nó thì lấy nó về nuôi đi”, “Con không phải con bố mẹ à” hay thậm chí nó hỏi “ Sao bố của bạn con đi ô tô mà nhà mình không có ô tô hả bố” Vậy thì bố mẹ sẽ trả lời thế nào đây?
Thế nên, đừng so sánh nữa người lớn à, dù là con mình hay con người khác, đứa trẻ đó đều là riêng biệt. Nó không cần phải giống bất cứ ai cả, nếu nó giống thì phải chăng cũng chỉ là bản sao của người khác.
😅 Hãy yêu thương con theo cách của mình nhưng đừng vô tình làm tổn thương con theo cách so sánh tiêu cực này.