04/07/2025
BÍ QUYẾT THẢI ĐỘC CƠ THỂ BẰNG LIỆU PHÁP TỰ NHIÊN >> TIM - PHỔI - RUỘT - THẬN SẼ BIẾT ƠN VÔ CÙNG!
Cô bác anh chị à, nhiều người đến khám với em, than là dạo này cơ thể cứ mệt mỏi mơ hồ, ăn uống kém, da xấu, dễ cáu… mà đi kiểm tra thì không ra bệnh gì nghiêm trọng. Nghe xong là em hiểu ngay. Có khi không phải “ốm” đâu, mà là cơ thể đang chất chứa quá nhiều “rác thải” rồi đó ạ.
Mình ăn mỗi ngày, hít thở mỗi giờ, cảm xúc thì lên xuống như biểu đồ chứng khoán. Vậy mà ít ai để ý cơ thể cũng cần “xả rác”, “làm sạch”, “dọn dẹp” định kỳ.
Bài viết hôm nay em xin chia sẻ lại mấy bí quyết đơn giản mà em rất tâm đắc – kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền – để giúp các cơ quan chủ lực trong cơ thể mình luôn sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoẻ khoắn.
1. LÀM SẠCH PHỔI: CHỦ ĐỘNG HO VÀ THỞ SÂU
Mỗi ngày phổi tiếp nhận hơn 10.000 lít không khí, trong đó có không ít bụi mịn, vi khuẩn, khí độc,... Phổi chỉ có một cách duy nhất để “tự làm sạch”: đó là ho và thở. Nhưng tiếc thay, chúng ta lại ít khi thở cho đúng và thường nín ho vì ngại.
Vậy nên, em gợi ý cô bác:
- Tập hít thở sâu ở nơi có không khí trong lành. Cách thực hiện:
+ Thả lỏng phần bụng, dùng ngón tay chạm nhẹ vào bụng, sau đó hít sâu vào bằng mũi, cho đến khi ngón tay cảm thấy cả phần bụng chứa đầy khí
+ Giữ khí trong bụng khoảng 4 giây, sau đó thở ra bằng miệng.
- Ho nhẹ vài tiếng mỗi sáng, việc này sẽ giúp đờm và bụi trong khí quản sẽ được tống ra ngoài.
- Tránh xa khói thuốc, bụi công trình, khói xe. Đặc biệt luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.
2. LÀM SẠCH RUỘT: ĐI VỆ SINH ĐÚNG GIỜ, ĂN NHIỀU RAU CỦ QUẢ
Người xưa có câu: “Tốt ruột, sáng da. Tốt da, khỏe tạng”. Ruột là nơi hấp thu, nhưng cũng là nơi tích tụ độc nếu ăn uống vô tội vạ.
Em khuyên cô bác anh chị:
- Tập đi vệ sinh đúng giờ, lý tưởng nhất là buổi sáng. Đây là khung giờ “ruột già hoạt động mạnh nhất” theo y học cổ truyền.
- Ăn nhiều rau củ quả, nhất là loại giàu chất xơ như bông cải, cà rốt, rau muống, chuối…
- Uống nước ấm buổi sáng giúp kích thích nhu động ruột, khởi động cơ thể sau một đêm nghỉ.
3. LÀM SẠCH THẬN: UỐNG ĐỦ NƯỚC, KHÔNG NHỊN TIỂU
Trong Đông y, thận là “gốc của tiên thiên”, tức là nền tảng sinh lực của cơ thể. Chăm thận tốt là đang chăm cả tuổi thọ và khả năng hồi phục sau bệnh.
Mỗi ngày, thận lọc khoảng 50 gallon máu, loại bỏ độc tố và chất dư thừa qua nước tiểu. Nếu chúng ta uống ít nước hoặc nhịn tiểu, toàn bộ hệ thống này sẽ bị tắc nghẽn và quá tải.
Cô bác anh chị đừng quên:
- Uống đủ 1.5 – 2 lít nước/ngày, chia nhỏ nhiều lần, đừng chờ khát mới uống.
- Đi tiểu đúng lúc, kể cả đang làm việc. Nhịn tiểu lâu sẽ làm vi khuẩn sinh sôi trong bàng quang, dễ gây viêm đường tiết niệu, thậm chí ảnh hưởng chức năng thận.
4. LÀM SẠCH TIM: GIỮ TÂM TRẠNG VUI VẺ, TÍCH CỰC
Nhiều cô bác ăn uống kỹ, ngủ đủ, không bệnh nền nhưng lúc nào cũng thấy người “khó ở”, da sạm, bụng khó tiêu. Lý do sâu xa? Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày mà không được “xả độc”.
Em khuyên chân thành:
- Cắt bớt tin tiêu cực, drama trên mạng, những thứ dễ gây bực bội vô ích.
- Thử thiền 5 phút mỗi ngày, để lắng nghe nhịp thở, giữ tâm bình an giữa cuộc sống bộn bề
- Hoặc đơn giản chỉ cần nghe nhạc nhẹ, ngắm cây, viết nhật ký, cười to một trận, miễn là thấy lòng nhẹ đi.
Trong Đông y, tim là vua của các tạng phủ. Tim mà loạn thì các cơ quan cũng dễ “quá tải”. Tim mà an thì cơ thể tự động điều chỉnh, tự chữa lành.
5. LÀM SẠCH CHẤT ĐỘC CÒN SÓT LẠI: TẬP THỂ DỤC, ĐỔ MỒ HÔI
Sau khi các cơ quan nêu trên đã được thải độc, cô bác anh chị đừng quên còn có một cơ quan thải độc lớn nhất cũng cần được vận dụng, đó chính là làn da. Đây chính là cơ quan có thể thải những chất độc mà các bộ phận khác không giải quyết được.
Mỗi khi ta vận động và đổ mồ hôi, đó là lúc các tuyến mồ hôi giúp thải độc tố như ure, muối dư, kim loại nặng… ra khỏi cơ thể. Đây là một “con đường thoát” quan trọng mà ít người để ý.
Bí quyết rất đơn giản: Vận động trong 30 - 45 phút/ngày, miễn là đổ được mồ hôi – có thể là đi bộ nhanh, tập dưỡng sinh, bơi lội, làm việc nhà,... Mỗi ngày ít nhất nên vận động một lần để đổ mồ hôi.
LỜI NHẮN CHÂN TÌNH TỪ EM - BÁC SĨ PHƯỢNG
Có thể những điều em chia sẻ hôm nay không mới… nhưng nếu cô bác anh chị chịu khó làm đều đặn mỗi ngày, thì lại là món quà lớn cho chính cơ thể mình.
Không ai thương mình bằng chính mình đâu ạ. Chỉ mong, từ bài viết này, cô bác anh chị dành thêm một chút chăm sóc cho sức khỏe và cảm xúc của mình.
Nếu thấy bài viết này có ích, mong cô bác nhẹ nhàng bấm LIKE, THẢ TIM và CHIA SẺ cho mọi người cùng biết. Đó không chỉ là lời động viên cho em mà còn là cách lan tỏa điều tốt lành tới những người mình thương.
Cảm ơn cô bác anh chị đã đọc đến đây. Em biết ơn thật nhiều.
Bác sĩ Nguyễn Phượng yêu sống khỏe, sống lành
Ths BS Nguyễn Phượng-Chủ tịch Chi hội Nam y da liễu, Bác sĩ yêu sống khỏe sống lành