Góc Nhìn Tâm Linh

Góc Nhìn Tâm Linh Ở đây Tôi sẽ nói cho Bạn biết về SỰ THẬT TÂM LINH do chính bản thân Tôi đã trải nghiệm qua. �

Tính đăng bài mà giọng mình Khàn quá không giám đăng lên. Mọi người thông cảm nhé 🥺Vài hôm nữa mình đăng lên tiếp ạ 🥰
14/08/2025

Tính đăng bài mà giọng mình Khàn quá không giám đăng lên. Mọi người thông cảm nhé 🥺
Vài hôm nữa mình đăng lên tiếp ạ 🥰

06/08/2025

Mình sẽ đăng tiếp lần cuối mình được trãi nghiệm ở Trên Thiên Đàng , các b cùng đón xem nhé. Rồi tiếp tới là những thứ thuộc về tương lai : đã - đang - và sẽ xảy ra nhé. ❤️

24/07/2025

Phần 8 : Cuộc Chiến Cuối Cùng

Ngày hôm sau nữa tôi lại được Ngài mang đi, nhưng lần này thì khung cảnh lại khác, tôi thấy Ngài- Chúa Giêxu mặc đồ trắng, Ngài đầu đội vương miện, tay cầm kiếm, cưỡi trên lưng 1 con ngựa trắng có cánh, khoác trên người 1 áo choàng dài màu trắng, bay phấp phới. Theo sau Ngài là bao nhiêu đội quân ,có các thiên sứ có cánh, và tôi cùng với rất rất nhiều người, chúng tôi mặc đồ của 1 người lính ra trận, tất cả đều màu trắng, nhưng không phải đồ màu trắng như mọi khi, mà là đồ đánh trận, thắt đai lưng, tay tôi cầm kiếm, 2 tay 2 cây kiếm sắc nhọn, cây kiếm có 2 bên đều là lưỡi kiếm, tôi cùng mọi người xông pha ra trận chiến đấu, tôi thấy trước mặt tôi có vô số Quỷ và tay sai của chúng nó, tôi đầy tự hào, phấn khích, mạnh mẽ lao lên chiến đấu cùng các con quỷ như những con thú, người chúng nó to lớn, đen sì, nhe răng nanh và móng vuốt lao lại chúng tôi. Có vô vàn quỷ, hình dáng khác nhau. Nhưng tất cả chúng tôi cùng Đấng cưỡi ngựa lao vào giao tranh. Chúng tôi đánh như vũ bảo, chém vô vàn các Quỷ, trận đánh vô cùng căng thẳng nhưng chúng tôi dành hoàn toàn thắng lợi, vì kẻ nào có thể địch lại được Đấng Ngự trên ngôi. Là Đấng cầm giữ sự chết. Và Ngài cho tôi cảm nhận và hiểu biết rằng trận đánh này là trận đánh Hatmaghedon . Trận đánh cuối cùng giữa Ngài và Satan và Ngài đã dành chiến thắng,thắng lợi hoàn toàn.

Để khi nào đủ điều kiện có thể Live mình sẻ live và giải đáp thắc mắc cho các b nếu các b muốn hỏi trực tiếp nhé. 🥰
22/07/2025

Để khi nào đủ điều kiện có thể Live mình sẻ live và giải đáp thắc mắc cho các b nếu các b muốn hỏi trực tiếp nhé. 🥰

Mấy hôm nay mình đang đi công tác, chưa làm nốt được video về Cuộc Chiến Cuối Cùng này. Cả nhà chờ mình nhé ❤️
18/07/2025

Mấy hôm nay mình đang đi công tác, chưa làm nốt được video về Cuộc Chiến Cuối Cùng này. Cả nhà chờ mình nhé ❤️

10/07/2025

PHẦN 7 : CUỘC DIỄU HÀNH

Ngày hôm sau Ngài lại mang tôi đi, nhưng lần này tôi lại thấy bản thân mình cũng là 1 người trưởng thành như lần trước. Nhưng lần này tôi lại mặc trên mình 1 bộ đồ màu trắng dài, tôi thấy mình cùng 1 đoàn người rất dài đang đi bộ, Chúa Giêxu đi trước dẫn đầu đoàn, cưỡi trên lưng 1 con nhìn như con lừa, Ngài mặc áo màu trắng dài, con vật Ngài cưỡi ở đây cũng màu trắng. Mà màu trắng này ở trên Thiên Đàng không giống với bất kỳ màu trắng nào mà tôi từng thấy, nó trắng tinh, mịn màng, màu trắng sống động như có sự sống, và cảm giác như áo mà tất cả mọi người trên Thiên Đàng dùng cảm thấy như phát sáng vậy, nó trắng tinh, nhưng lung linh. Đẹp vô cùng, tôi chưa từng thấy màu trắng nào trên đất giống vậy.Ngài đi trước 1 đoàn người nối đuôi nhau rất dài rất dài, tôi không thể nhìn thấy điểm kết thúc của đoàn người đó, và trên tay mỗi người, tay trái cầm 1 cái bình nhỏ, cổ dài màu trắng, bên trong có vẻ chứa nước. Tay phải cầm 1 nhánh cây nhỏ, tôi không rõ đó là lá cây gì, chỉ biết tất cả mọi người đều cầm 1 cái bình và 1 nhánh cây đó, cứ vừa bước đi vừa nhú nhánh cây vào bình và vẫy nước ra. Tất cả đều đi 1 đoàn thẳng tắp, và hành động của mọi người đều như nhau, đồng đều 1 cách kỳ lạ, không có người nào làm sai bất cứ 1 nhịp nào. Và tôi thấy bản thân mình thật tuyệt khi được đi trong hàng ngũ đó. Và rồi tất cả mọi người đều cất bước diễu hành đi như thế cứ đi mãi đi mãi .

Tôi không giám chắc bản thân có hiểu biết nhiều, vì tôi cũng chỉ là con người hữu hạn. Nhưng bản thân tôi có những trải ...
05/07/2025

Tôi không giám chắc bản thân có hiểu biết nhiều, vì tôi cũng chỉ là con người hữu hạn. Nhưng bản thân tôi có những trải nghiệm riêng về Thiên Đường - Địa Ngục, về những linh hồn và 1 số trãi nghiệm kì lạ khác. Nếu các bạn thắc mắc gì, có thể ib hỏi, tôi sẵn sàng trả lời những gì mà bản thân biết. Không thêm, không bớt. ☺️

04/07/2025

PHẦN 6 : DỰ LỄ NGỢI KHEN

Ngày hôm sau tôi lại được mang lên Thiên Đàng, lần này tôi thấy tôi đang được dự 1 buổi ngợi khen, tôi thấy mình là 1 người trưởng thành, tôi ăn mặc 1 bộ đồ cực kỳ lộng lẫy và đầy màu sắc, rất đẹp và diêm dúa, và có 1 cái mũ thật đẹp, có những tua rua kéo từ mũ xuống, giống bộ đồ của 1 dân tộc nào đó, trên áo và mũ gắn rất nhiều những viên lấp lánh màu sắc. Rồi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người đều mặc những bộ đồ mà bản thân yêu thích, tôi thấy mỗi người mặc 1 kiểu khác nhau, màu sắc khác,trang trí khác, trang phục cũng khác nữa. Mọi người đều cười tươi và nhảy múa hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Hòa chung sự vui vẻ đó, tôi cũng múa hát, những điệu múa mà tôi chưa từng được học, tôi xoay tròn trong bộ váy tuyệt đẹp, tôi ca hát ngợi khen Ngài, và kìa, trước mắt tôi, tôi thấy 1 người ăn mặc như 1 người chăn chiên, áo quần vô cùng đơn giản và giản dị, áo còn có vẻ bị rách nữa, người đó đang say sưa nhảy múa, ông nhảy chân bên này ,co chân bên kia, say sưa hát, trên tay ông cầm mỗi bên 1 cái hình tròn, gần giống nắp vung nồi, nhưng nó có 2 cái núm tròn bằng cái cốc úp vào để cho tay của mình cầm và đập vào nhau, nó có màu trắng như bạc, sáng loáng, âm thanh đập vào nhau nghe choang choang xoảng xoảng, nhưng khi hòa chung với không khí vui tươi ở đó, thì nghe lại khá hay và hợp. Tự dưng Chúa cho tôi nhận biết, người đó chính là David, là 1 người chăn chiên và cũng là 1 vị vua, nhưng khi múa hát cho Ngài, ông lại chọn 1 bộ đồ giản dị, bỏ mặc những thứ vinh hoa phù phiếm. Và tay ông cầm, Chúa cho tôi biết đó là cái chập choã, dù tôi chả biết đó là cái gì và chưa thấy bao giờ , nhưng Chúa cho tôi nhận biết cái dụng cụ âm nhạc đó. Rồi xung quanh, người thì múa hát, người thì thổi kèn, đánh trống vô cùng vui tươi để ca ngợi Chúa. Khi đó tôi mới biết, hát như David là như thế nào. Kết thúc buổi ngợi khen đó, Ngài mang tôi đi, tôi vẫn mặc trên mình bộ đồ váy vóc xinh đẹp đó. Rồi Ngài đưa tôi tới 1 ngọn núi cao, tôi đứng trên 1 vách đá cao, nhìn xung quanh bao la cây cối và các đỉnh núi khác muôn trùng, tôi đứng đó, dang tay mình ra, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, bình in, tận hưởng sự mát mẻ sâu thẳm trong tâm hồn, và Ngài đứng đó, ngay sau lưng tôi, bóng Ngài to lớn ngã ra sau che kín cả 1 vùng rộng lớn. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, sự bảo vệ tuyệt đối. Sự gần gũi vô cùng không thể tả được. Ngài nói Ngài mang tôi tới đây, để ngắm nhìn các tạo vật của Ngài. Tôi vẫn nhớ như in, hình ảnh mình dang tay đứng đó, và sau lưng tôi, là sự che chắn và bảo vệ tuyệt đối của Ngài.

Các bạn có thể tin, cũng có thể không tin. Nhưng điều các bạn không tin thì NÓ VẪN XẢY RA. Các bạn có thể xúc phạm, sĩ n...
03/07/2025

Các bạn có thể tin, cũng có thể không tin. Nhưng điều các bạn không tin thì NÓ VẪN XẢY RA. Các bạn có thể xúc phạm, sĩ nhục, cười cợt nhưng NÓ HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT. Mình không muốn để 1 ngọn nến vào trong 1 cái hộp, mà muốn để ánh sáng chiếu ra cho người nào không bị mờ sẽ thấy ÁNH SÁNG ♥️

Đón xem phần 6 nhé các bạn. Những lần mình được mang lên Thiên Đàng, đi trải nghiệm 1 số nơi. Mình sẽ chia thành các phầ...
02/07/2025

Đón xem phần 6 nhé các bạn.
Những lần mình được mang lên Thiên Đàng, đi trải nghiệm 1 số nơi. Mình sẽ chia thành các phần cho dễ hình dung ạ 🥰

01/07/2025

Rảnh kể chuyện với anh GPT , thực ra cũng từng nghe 1 người của nước ngoài kể về Trãi nghiệm giống mình. Nhưng có vài nơi người đó được đưa tới còn mình thì không, và nơi mình được tới người đó thì không. Khi đọc xong mình đã khóc vì xúc động, khóc vì mình không cô đơn, có những người cũng có Trãi nghiệm và trải qua giống mình.
Những người khác biệt, đôi khi sẽ cô đơn , nhưng họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì công việc duy nhất của họ đó là kể lại sự thật, nói ra chân lý của SỰ SỐNG và CÁI CH.ẾT .
Tạ ơn vì những trải nghiệm hạnh phúc, vui vẻ cũng như sợ hãi, kinh khiếp , hoãng sợ 🥰

24/06/2025

Phần 5: DỰ LỄ THỜ PHƯỢNG

Ngày hôm sau Ngài lại tiếp tục mang tôi lên Thiên Đàng, lần này Ngài mang tôi tới 1 buổi ngợi khen, tôi vào trong chính điện, thấy tất cả mọi người đang mặc áo trắng dài, quỳ gối trước Ngôi. Trên Ngôi, có 1 Đức Chúa Trời vô cùng to lớn, xung quanh ngôi có nhiều ghế xếp 2 bên để các trưởng lão ngồi. Ở đó tôi thấy có rất nhiều con thú kì lạ, mà tôi chưa từng thấy trước đây, và tới hiện tại tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Có con thú thì có mấy đầu, có con lại vô cùng nhiều mắt, mắt khắp thân thể và mắt đảo lên xuống khắp nơi, có con chim như chim phượng hoàng, màu lông vô cùng sặc sỡ và đẹp đẽ. Còn nhiều con thú mà tôi không biết nên kể như nào vì nó vô cùng kì lạ và đặc biệt .
Ở nơi thờ phượng là 1 sảnh rộng lớn mênh mông, chứa được vô số người, nhưng trước Ngai họ đều uy nghiêm, kính cẩn và quỳ gối. Các cây cột trong đền Thánh Ngài cao không thể tả, tôi ngước mắt lên không nhìn thấy được đỉnh của cột. Cây nào cây nấy to lớn vô cùng. Tôi lại gần nhìn ngắm Đức Chúa Trời, tôi thấy tóc Ngài hơi xoăn lọn sóng nhẹ, người mặc đồ trắng dài , gương mặt Ngài phát sáng rực rỡ và không thể nào nhìn thấy mặt được, các ánh sáng sắc màu đan xen phát ra từ mặt Ngài vô cùng đẹp, lấp lánh lấp lánh,ánh sáng rực rỡ hơn mặt trời nhiều nhiều lần, nhưng ánh sáng dịu êm, mát mẻ, khiến tâm hồn an tĩnh lạ kỳ. Tôi đứng dưới chân Ngài, thấy mình nhỏ bé vô cùng, không phải nghĩa bóng mà theo nghĩa đen, tôi thấy khi tôi đứng dưới ngón chân cái Ngài để ngước mắt lên nhìn, ngón chân Ngài cao như 1 bức tường rất cao, ngước lên nhìn còn không nhìn thấy được móng chân Ngài. Khi đó tôi hình dung như mình là con kiến đang ngước mắt lên nhìn 1 người khổng lồ. Thấy mình bé nhỏ vô cùng trước sự oai nghiêm, lớn lao, hùng vĩ của Ngài.

Tôi thấy mọi người đang quỳ gối, họ đứng lên, và bắt đầu nghe thấy mọi người cất tiếng lên hát. Âm nhạc vang khắp sảnh, lời hát và âm thanh của nhạc vang khắp mọi nơi, vô cùng du dương và tuyệt hay. Mọi người đều ngợi ca và kính cẩn trước Ngai. Tôi nhìn lên những ghế ngồi trên cao và nhỏ hơn rất nhiều so với ghế của Đức Chúa Trời. Ngồi trên ghế là các trưởng lão, họ rất già, râu họ để dài và tóc cũng dài nữa. Gương mặt của các Trưởng lão khác nhau, nhưng đều bị che gần hết bởi các bộ râu, nhưng râu của họ mọc rất ngay ngắn, đều phủ xuống gọn gàng, nhưng người thì râu dài, người thì ngắn hơn rất nhiều. Tôi thấy ghế của Đức Chúa Trời và ghế của mọi người đều được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ và đều có màu vàng, cùng điểm xuyến 1 số màu sắc của các vật trang trí khác. Tôi ở đó và được dự sự thờ phượng của mọi người dành cho Đức Chúa Trời, ngắm nhìn sự oai nghiêm vô đối của Ngài, 1 sự to lớn, hùng vĩ, tuyệt đẹp và phát sáng rực rỡ khắp chốn của Thiên Đàng. và điều đặc biệt, đó là trên đó chỉ có ban ngày không có ban đêm.

Address

Nông Cống
Thanh Hóa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc Nhìn Tâm Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram