
11/06/2025
Thấm thoát 26h đồng hồ để chiến đấu từ sài gòn về Thanh Hoá có những lúc nghẹn ngào không thể diễn tả nói thành lời được . Ae chúng tôi đội xe hỗ trợ 0đ Thanh Hoá nhận được điện thoại cần hỗ trợ từ sài gòn về thanh hoá 3 anh e chúng tôi chuẩn bị lên đường đi theo địa chỉ của mẹ cháu chia sẻ qua zalo . Đến nơi khi hỏi thông tin của cháu và được biết căn bệnh của cháu , cũng thấm thoát gần 10 năm sống và làm việc trong nghành y lần đầu tiên tôi sững sờ 2 tay run run người như muốn ngã nhìn thấy cháu tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình . Cháu nguyễn nhân thành phát 2 tuổi phố thành công quảng thành thanh hoá . Trên xe về cùng cháu ae chỉ biết nói với nhau sao ông trời lại lấy đi của cháu đôi mắt quá là đau lòng . Ae chúng tôi chạy xuyên đêm không ngừng nghỉ để đưa cháu về an toàn . Đến ăn tranh thủ ngủ chợp mắt thay nhau 5-10p cứ nghĩ về cháu lại xót xa . Vậy nên mỗi người chúng ta được sinh ra và sống trên đời này hãy trân trọng những gì mình đang có . Vì còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh ở trên cả nước . Ae chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước ạ .