16/09/2024
MIỄN LÀ THÀNH THẬT ĐỦ KHÔNG- Phần 3
An Bình Hạnh Phúc xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị! Sau đây, chúng tôi xin gởi đến quý vị phần 3 của bài viết “ Miễn là thành thật đủ chưa?” Kính mời quý vị cùng theo dõi
II. TẠI SAO LẠI ÁP DỤNG VÀO LÃNH VỰC TÔN GIÁO – (phần tiếp theo)
Ðến đây, chúng ta có thể cho rằng tin rằng miễn là hết lòng rồi sao cũng được là một điều vô cùng sai lầm, thế thì tại sao chúng ta lại áp dụng điều nầy vào trong lãnh vực tôn giáo? Tin đạo nào cũng được, miễn là hết lòng, đừng là đạo đức giả thì được rồi?
Vài lý do khiến chúng ta áp dụng câu nói nầy vào trong lãnh vực tôn giáo:
Qúy vị và các bạn thân mến! Trong bài viết trước chúng tôi đã đưa đến cho quý vị ý thứ nhất và ý thứ 2 và thứ 3. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp các ý còn lại nhé!
4) Sự Chết Và Sự Sống
Ngoài ra còn có một lý do sâu xa nữa khiến chúng ta chấp nhận điều nầy dễ dàng. Tôn giao liên quan đến sự sống và sự chết, và chúng ta không muốn nói đến sự chết. Chúng ta muốn lẫn trốn bàn về cái chết. Chúng ta sợ một sự xui xẻo nào đó xảy ra cho đời sống.
Chúng ta thà sống cho ngày hôm nay, và nhắm mắt với những điều quá phức tạp trong đời sống như là sự chết và sự sống, thiên đàng và địa ngục. Ăn cơm dưới đất và nói chuyện trên trời. Cho nên chúng ta dễ dàng chấp nhận câu nói, “tin sao cũng được, miễn hết lòng là được rồi,” để khỏi bận tâm suy nghĩ.
5) Tôn Giáo Không Quan Trọng
Còn một lý do khác là chúng ta cho rằng đạo không quan trọng cho đời sống. Hễ có liên quan đến vật chất thì mới ảnh hưởng đến đời sống thực tế của chúng ta. Vì thế những gì chúng ta không thấy được trước mắt thì điều đó không quan trọng. Niềm tin thuộc về lãnh vực trừu tượng, mơ hồ, cho nên chúng ta không cho là quan trọng để thảo luận.
Tôi xin hỏi, chúng ta có thấy được tình yêu, thấy được sức hút của trái đất, thấy được vũ trụ đang xoay vần với tốc độ kinh khiếp, thấy được không khí, .v.v.? Chúng ta không thấy được những hiện tượng nầy, nhưng chúng có quan trọng cho đời sống chúng ta chăng?
6) Chuyện Người Thợ Vẽ
Có người thợ vẽ, vẽ cho vua nước Tề mấy bức tranh.
Vua hỏi: “Vẽ cái gì khó?”
Trả lời: “Thưa! Vẽ chó, vẽ ngựa khó.”
Vua lại hỏi: “Vẽ gì dễ nhất?”
Trả lời: “Vẽ ma vẽ quỉ dễ nhất.”
Vua hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Trả lời: “Chó, ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống, thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỉ là giống vô hình, không ai trong thấy, tùy ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ vẽ.”
Vì không chịu tìm hiểu cho kỹ lưỡng về lãnh vực tôn giáo cho nên chúng ta dễ dàng cho rằng đạo nào cũng tốt.
7) Tóm Tắt
Nói tóm lại, “hết lòng” chân thành rất quan trọng, rất cần thiết cho một đời sống đạo đức.
Nhưng chỉ có một yếu tố “hết lòng” cũng chưa đủ. Chúng ta còn phải có thêm những yếu tố khác để hướng dẫn chúng ta phân biệt giữa thiện và ác, giữa thật và giả.
Chúng ta không thể nào áp dụng chỉ một yếu tố “hết lòng” “chân thành” vào những lãnh vực khác trong đời sống, thì chúng ta lại càng không nên áp dụng chỉ một yếu tố “hết lòng” “chân thành” vào lãnh vực đạo đức tôn giáo. Vì lãnh vực đạo đức, tôn giáo liên quan để cõi vĩnh hằng sau nầy. Chúng ta lại càng cẩn thận trong niềm tin của chúng ta.