12/08/2022
Có thể con không biết rằng mẹ yêu con đến nhường nào! Không đắn đo hiểm nguy, không toan tính về tiền bạc, luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con,….
9 tháng 10 ngày có những hôm ốm nghén, mệt mỏi, stress, chán ăn, mất ngủ, đau lưng,… nhưng mẹ cảm thấy có sự gắn kết với con thật sự đặc biệt và mẹ đã cố gắng vượt qua. Mẹ vừa vui mừng, vừa lo lắng vì không biết có chăm sóc tốt cho con được không.
Cho đến khi con chào đời, hạnh phúc vỡ oà vì được nghe thấy tiếng khóc của con, gương mặt và thân hình nhỏ bé, thật sự rất đáng yêu!
Nhìn con mẹ biết mẹ sẽ phải cố gắng rất nhiều để dành cho con những bữa ăn là dòng sữa mẹ chất lượng, cho con những giấc ngủ ngon mỗi sáng hay mỗi đêm. Chỉ một cử động nhỏ, một thay đổi nhỏ mẹ đều phát hiện ra, chưa bao giờ mẹ quan tâm đến một người như thế!
Một ngày có 24h thì mẹ chỉ muốn bên cạnh con trọn vẹn từng ấy thời gian. Mẹ tạm gác công việc bán hàng online của mẹ để toàn tâm chăm sóc cho con. Gánh nặng lại đặt trên vai của bố nhiều hơn nữa. Nhưng mẹ thật sự không yên tâm nếu tìm người khác thay mẹ chăm con.
Mẹ tìm mọi cách để sữa luôn về nhiều, đặc mà phải mát nhưng không phải cái gì cũng theo ý mình. Có những ngày sữa đột nhiên ít đi, mẹ lại quay về những ngày stress, mất ngủ như khi mang bầu. Đau lòng khi phải pha sữa công thức con ăn và lại hì hục tìm hiểu sản phẩm lợi sữa tốt nhất cho con.
Từ khi có con, mẹ càng thương mẹ của mẹ bởi khi đó mẹ mới thật sự thấu hiểu nỗi lòng bà ngoại. Mẹ cũng từng giống như con, bà ngoại từng giống mẹ bây giờ, vất vả từ bữa ăn giấc ngủ, vất vả từ việc đi đứng, học hành,….
Chắc hẳn bà giỏi lắm mới có đủ sữa cho mẹ bú đến khi 2 tuổi. Đây cũng là ước mơ của mẹ bây giờ dành cho con. Mẹ muốn con được bú mẹ hoàn toàn để cảm nhận tình yêu thương mãnh liệt chảy từ dòng sữa đó của mẹ.
Mẹ cảm thấy biết ơn, kính trọng và ngưỡng mộ bà ngoại con. Mẹ nghĩ mẹ cũng có thể làm được giống như bà vì tại thời điểm này mẹ có Mabio lợi sữa - Người đồng hành mỗi lần sữa kém đi. Chính vì thế, 4 tháng tuổi con chỉ phải ăn cữ sữa ngoài tính trên đầu ngón tay. Nhìn con kháu khỉnh, đáng yêu mà ai gặp cũng phải trộm vía. Thật sự nhiều bà mẹ khác cũng đang ao ước như vậy lắm!
Cũng nhân ngày lễ Vu Lan mẹ muốn gửi lời yêu thương, kính trọng nhất đối với bà vì bà là người truyền năng lượng, là người chỉ đường cho mẹ, là người mẹ luôn nghĩ đến khi không biết phải làm sao….
“Mẹ à, con yêu mẹ và con cũng mong rằng con của con sau này cũng sẽ yêu thương chúng ta.
Một mùa Vu Lan lại đến, con may mắn vì vẫn được cài bông hồng đỏ vì có mẹ ở đây. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và vui vẻ bên gia đình, con cháu!”