07/02/2017
Mình xin chia sẻ một số vấn đề của một bạn đã niềng răng cho bạn nào đang và sắp niềng răng còn thắc mắc nhé:
- Má hóp : có hóp chứ , hóp kinh khủng trong khi ăn uống quá trời mập như con heo. Tới lúc tháo ra vẫn còn hóp , nếp nhăn 2 bên khoé miệng thì nhiều như bà già luôn , đến nỗi tháo rồi mà mình nhìn gương còn muốn khóc vì hối hận :( nhưng nghe lời thầy nói từ từ nó mới đẹp , giờ chưa đẹp đâu. Và rồi mình cũng kiên nhẫn chờ , cỡ khoảng 1 tháng là thấy má bầu bĩnh lên hẳn , nếp nhăn cũng hết lun và giò thì cũng phục hồi đc 70% ban đầu 😊 . Vậy nên bạn nào đang niềng mà xấu thì đó là chiện bình thương nha 😀
- Hở lợi : Xui là trong khi mang mắc cài mình cũng hở tới nóc .Bạn bè tag tấm nào đang cười chỉ muốn report nó haha.Nhưng yên tâm đi. mình tháo ra tự nhiên thấy răng dài với to ra :)) cười hết hở luôn ( y như lúc chưa niềng ) :D
- Sâu răng : mang mắc cài rất dễ sâu răng.Mình đánh răng vs rất kỹ nhưg cũng bị sâu kẽ 1 cái . Nên các bạn nhớ bàn chải thường, bàn chải kẽ, kem đánh răng , chỉ nha khoa là một bộ phải có khi đi bất cứ đâu, đặc biệt mấy răng đeo band rất dễ sâu . Ăn xong phải đánh răng liền nha :(
- Đeo duy trì : Cảm giác khi tháo răng chạy lại rất nhanh trong vài tháng đầu ( sách nói 4 tháng đầu đeo 24/24 nhưng theo mình đeo nguyên 1 năm cho chắc vì dây chằng nha chu tối thiểu cần 12 tháng nó mới ổn định đc ) sau 1 năm thì duy trì buổi tối
- Ăn uống :trong thời gian mang mắc cài tốt nhất đừng ăn đồ cứng , vì rớt mắc cài hay cong dây cung nó làm chậm quá trình điều trị đi rất nhiều . Rớt mc 1 ngày là đi tong cả tháng niềng rồi . Lúc tháo mc cũng vậy , thấy răng còn hơi yếu yếu nên chưa dám gặm chân gà :))