11/05/2024
Phụ nữ luôn bị gắn với hai chữ “yên phận”, thế nhưng tư tưởng đó chị còn tồn tại trong quá khứ mà thôi. Nhất là trong xã hội hiện đại chúng ta cần và sống một cuộc sống đọc lập nhất, chúng ta nên biết rằng phụ nữ chỉ đẹp nhất khi là chính mình.
Nếu không được sống cuộc đời của chính mình thì không còn là chúng ta nữa. Đừng lý thuyết rằng chúng ta là phái yếu nên cần được chở che bảo vệ.
Ừ thì mỏng manh, dễ vỡ, ừ là phái yếu cần được nâng niu nhưng hãy luôn xinh đẹp và kiêu hãnh theo cách của chính chúng ta thì mới hạnh phúc được.
Đừng tin vào những thước phim ngôn tình rằng chỉ cần là lọ lem thì sẽ cưới được bạch mã hoàng tử đẹp đẽ, giàu có. Nhắc lại nè, chỉ ở trên phim mới như vậy thôi còn đời thực thì phũ phàng hơn thế nhiều.
Đã không có vẻ đẹp trời sinh, thì phải trở nên tài giỏi ưu tú. Nếu không thể cuốn hút người khác bằng ngoại hình thì phải lấy được sự ngưỡng mộ từ họ.
Để mà sau này còn nói: “Anh rất xuất sắc, nhưng em cũng không phải dạng vừa!”. Hãy để một nửa của bạn luôn cảm thấy tuyệt vời khi có bạn, chứ không phải là bạn may mắn mới có được anh ấy.
Có người từng hỏi Dương Mịch nếu cô ấy muốn mua nhà cho ba mẹ, cô sẽ cùng bàn bạc với Lưu Khải Uy chứ? Dương Mịch đã trả lời: “Không cần vì tôi có thể mua được”.
webtretho
Vì chỉ mong sau này sẽ có người chửi tôi kiểu: “Học thức cao thì ngon lắm hả?”, “Có việc làm hay là ngon lắm hả?”, “Có tiền là ngon hả?”, “Có chồng soái ca là hay lắm hả?”.
Bởi vì cuộc đời sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc. Sống thực tế một chút sẽ bớt bị tổn thương.