22/06/2021
THUỐC QUÝ BỊ CẤT GIẤU TRONG NHÂN GIAN !!!
..... bán đầy chợ.............mọc đầy vườn .................rẻ như bèo .....tác dụng tốt ....nhưng không ai biết !
Lại một câu cũ rích ...nghe nhiều cũng nhàm ! đó là người việt nam ăn nằm dẫm đạp lên thuốc quý , tay cầm chìa khóa sức khỏe mà không hay biết ! đó là sự thật phũ phàng !
Câu chuyện xoay quanh một vị thuốc quý , bán nhiều ở chợ , thậm chí mọc đầy vườn của nhiều người mà không ai biết đến , ngay cả những thầy thuốc thầy lang cũng không hề biết và chả áp dụng bao giờ !!!
Chuyện bắt nguồn từ một hôm đi chợ..... tôi hay mua rau của một bà chị này , nổi tiếng bán đắt nhất chợ..ghét lắm ...hôm đó tôi ghé qua mua mớ rau , thì thấy ngồi nhăn nhó ....vẻ mặt buồn bã .... tôi hỏi :
- hôm nay bán được ít hàng hay sao nhìn chán đời thế ?
chị bán rau nói :
- tôi chán quá chú à , mấy năm nay cứ đau mỏi xương khớp nhưng chủ quan không đi khám , lần này đi chiếu chụp thì đã nặng quá rồi , xương khớp thoái hóa từ trên xuống dưới , giờ nó đang bị thoát vị.... tôi đau không đi lại được ,hôm nay vẫn phải cố ngồi bán hàng , đang lo mấy hôm nữa phải nghỉ bán.....
Tôi thầm nghĩ : đáng đời .... cái tội bán đắt ! nhưng lương tâm nghề nghiệp thôi thúc , nên tôi nói !
- chị cho e xem kết quả khám bệnh nào
Chị bán rau ngạc nhiên ? chú bà bác sỹ à ?
- vâng ! Chị có mang kết quả ko e xem cho . tôi trả lời
Chị bán rau lấy điện thoại đã chụp sẵn kết luận khám bệnh cho tôi xem ,sau khi xem xong , tôi chỉ tay vào đống rau bày bán và nói !
- bệnh của chị ko cần dùng thuốc gì cả ngoài mấy thứ này ! chị bán thuốc mỗi ngày mà không biết !!
Chị bán rau ngạc nhiên và không hiểu kiểu nói xa xôi của tôi , nên ngơ ngác và hỏi lại , chú giúp tôi với ,tôi phải dùng thuốc gì ? mua ở đâu !
Tôi nói : thôi không đùa chị nữa , chị bị thoái hóa kèm thoát vị , chị cần đắp thuốc và nghỉ ngơi ít ngày là khỏi . rồi tôi lấy 1 mớ cây xương sông , đưa cho chị và nói ! " thuốc đây này chị "
Tôi nói , chị dùng lá xương sông tươi mỗi lần tầm 200g , dã nát tr