10/05/2026
Hôm nay bạn thế nào? Còn tôi, chỉ cần bệnh nhân ổn, là tôi cũng ổn
Tôi sẽ kể các bạn nghe về nghề điều dưỡng nhi công viêc hằng ngày của tôi nhé!
ĐIỀU DƯỠNG: NGHỀ CỦA NHỮNG TRÁI TIM TẬN TỤY
Nếu bác sĩ là người tìm ra phương hướng điều trị, thì điều dưỡng chính là người đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị và hành trình hồi phục. Nếu y học là một khoa học thì điều dưỡng lại là một nghệ thuật – nghệ thuật của sự thấu hiểu và sẻ chia.
Trong thế giới của những mảng màu trắng ấy, có một nơi mà áp lực luôn đi cùng với những tiếng khóc ngây ngô, nơi mà niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là một bình sữa được bú cạn hay một nhịp thở đều đặn của trẻ thơ xen lẫn tiếng kêu "tút, tút..." của máy moniter, máy thở.... Đó là nơi làm việc của điều dưỡng khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nói riêng và những đồng nghiệp điều dưỡng nhi khoa nói chung –chúng tôi không chỉ làm việc bằng chuyên môn, mà còn bằng bản năng của người mẹ.
Những "chiến sĩ" dỗ dành… KHI TÌNH YÊU LỚN HƠN CẢ NHỮNG TIẾNG KHÓC.
Chăm sóc một đứa trẻ các em không thể nói rõ mình đau ở đâu, chỉ có thể diễn đạt bằng nước mắt, cử chỉ hành động. Chúng tôi vì thế mà trở thành những chuyên gia "thấu thị". Học cách phân biệt tiếng khóc: đâu là khóc vì đau, đâu là khóc vì sợ, đâu là khóc vì khát sữa...Để dỗ dành một thiên thần nhỏ đang hoảng loạn vì mũi tiêm, vì cơn đau mà đôi khi đã hóa thân thân thành đủ nhân vật trên đời : từ người kể chuyện, người hát ru cho đến người bạn cùng chơi đùa, ông bụt, bà tiên, chú công an hay là nàng bạch tuyết.... nhiều khi chính bản thân tôi cũng nể tài lẻ của mình cơ mà.
Có ai đó đã hỏi tôi và những người bạn đồng nghiệp lí do vì sao bạn lại chọn nghề điều dưỡng giữa bao vất vả, khó khăn thì chắc chắn câu trả lời đó là ‘ NỤ CƯỜI: Hạnh phúc của chúng tôi nở hoa từ những nụ cười ngây thơ ấy !❤️❤️🌼🌼
* Là khi một bé thơ sau những ngày hôn mê bỗng mở mắt tròn xoe nhìn thế giới
* Là cái ôm ghì chặt cổ "cô" thay lời chào tạm biệt ngày ra viện.
* Là khi thấy những mầm xanh tưởng chừng đã héo hon bỗng chốc vươn mình mạnh mẽ.
Những niềm vui nhỏ bé ấy chính là liều thuốc tinh thần vô giá để chúng tôi tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn.
Nhân ngày Quốc tế điều dưỡng (12/5) xin gửi lời chúc lời yêu thương chân thành nhất tới đồng nghiệp
Chúc chúng ta ‘ CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM’ để mỗi sớm mai thức dậy, thế giới lại có thêm những nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân.
Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An