22/02/2025
[BỨC TÂM THƯ SỐ 1] - "Mở đầu một hành trình 🫣"
Dưới đây là đôi lời tâm sự, trải lòng về cuộc hành trình có phần gắn bó với quá trình thay đổi và trưởng thành trong cuộc đời của mỗi người. Anh H giấu tên xin được ẩn mình kể lại...
Có lẽ, quyết định học Y là 1 điều thiêng liêng cao quý. Với cá nhân mình cũng vậy, mình từng trăn trở, đắn đo và suy nghĩ liệu rằng bản thân mình có phù hợp với con đường này hay không? Hay chỉ là 1 thoáng suy nghĩ nhất thời. Thời gian học cấp 3 chỉ cần giỏi vài môn học, mặc định cho mình sự tự tin sẽ chinh phục được cả thế giới.
Đặt chân vào Trường, hoà nhập vào tập thể lớp YK08C có lẽ là 1 trong những kỉ niệm đẹp mà mình từng có. Hồi mới vào lớp, những lần mình e thẹn, bẽn lẽn trộm nhìn vài bạn nữ xinh đẹp đáng iu khiến con tim mình rung động. Lúc đấy chả nghĩ nhiều về việc học, chỉ cần đến lớp gặp các bạn nữ thôi là đã vui rồi :))) (sau này học lại nhiều là cũng vì thế). Mình vốn tính ga lăng, thằng tính, đôi khi có phần hơi cục xúc, thời gian đầu chưa hoà nhập tốt lắm, có nhiều điều chưa phải với các bạn, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc tinh thần để mình thay đổi, hoàn thiện hơn và hoà nhập tốt vào tập thể này. Mình yêu các bạn, yêu không khí ồn ào náo nhiệt trong lúc tan học, yêu cái sự im lặng đến trầm tư trong những lúc chạy trạm giải phẫu. Với mình đó là những thứ sẽ chẳng bao giờ quên, đã ăn sâu vào trong tiềm thức, hay xa xỉ hơn là ăn vào m.á.u đấy k*k.
Được là 1 trong 65 thành viên "cợm cán" của lớp, mình hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết "đủ là đủ" (mình thích các bạn Huế nói câu này). Cuộc sống đôi khi phải trải qua những ngày mưa, ngày nắng, ngày gió, ngày không có gió, ngày bão, ngày lũ, nhưng ngày vui nhất là ngày còn bên nhau