25/09/2022
" Con sợ bố mẹ mắng"
Đây là câu nói của 1 bé học sinh lớp 3 bị cận khá nặng đối với 1 trẻ lần đầu tiên đeo kính( trừ các cháu bẩm sinh đã bị cận). Cả hai mắt cháu đều bị cận loạn chỉ vì sợ bố mẹ mắng mà cháu không dám nói ra tình trạng mắt của mình:
mp cận -5.00 loạn -2.00 đeo kính đọc được 5/20 bảng thị lực 5m
mt cận -7.00 loạn -2.00 đeo kính đọc được 3/10 bảng thị lực 5m
Cháu mới 8 tuổi mà độ cận đã nặng thế này kèm theo khả năng nhược thị mt nhìn không rõ, tương lai còn cả 1 hành trình phía trước mà đôi mắt đã phải chịu áp lực nặng nề chỉ vì sự chủ quan của các bậc làm cha làm mẹ như chúng mình.
Mình viết bài này không phải để chỉ trích 1 ai mà chỉ mong mọi người hãy chịu khó cho con đi khám mắt định kỳ 6 tháng 1 lần đặc biệt là các cháu nhỏ đang ở độ tuổi bắt đầu đi học. Việc kiểm tra sớm sẽ giúp các con phòng tránh được tật cận thị học đường và có thể phát hiện ra các tật khúc xạ bất thường khác, tránh trường hợp nhược thị cho con, đừng để đến khi cô giáo nhắc nhở cháu không nhìn được bảng rồi mới tá hoả đưa đi kiểm tra thì việc cháu phải đeo kính sẽ gần như là không tránh khỏi.
Ở Kính Mắt Đăng Khôi chú vẫn nhận đo khám miễn phí cho các bé nhé. Các bố mẹ cứ lên lịch là chú tiếp đón bất cứ lúc nào nha.
- - - - - - - -
🏥 KÍNH MẮT ĐĂNG KHÔI
📍 Cạnh Điện Máy Xanh và Vinmart + chợ Thạch Đà - Đội 8 Thôn 2 Xã Thạch Đà - Mê Linh - Hà Nội
📞 0986398328