Tâm An Hương Việt

Tâm An Hương Việt 🪷Cội Nguồn - Bình An - May Mắn 🪷

22/07/2025

🌿 HƯƠNG NHANG TÂM AN – THƠM MÙI QUẾ & SẢ, ẤM TÂM MỖI NGÀY

✨ Được các sư thầy tại chùa tự tay làm từ nguyên liệu quế và sả sạch – thơm dịu, an toàn tuyệt đối
✨ Không hóa chất – không tẩm hương nhân tạo – hoàn toàn thủ công & tự nhiên
✨ Mỗi nén nhang là một lời chúc an lành, là hương thơm kết nối tâm linh sâu sắc

🧘 Quế ấm áp – Xả thanh mát
➡️ Thắp lên để thanh lọc không gian, an định tâm hồn, chiêu tài - trừ uế

📦 Giá chỉ từ
🙏 Mua nhang là góp phần hộ trì Tam Bảo, gieo phước lành cùng chư Tăng
📩 Nhắn tin ngay để thỉnh nhang Tâm An về nhà!

22/07/2025

🌿 NHANG TRẦM TÂM AN – KẾT NỐI TÂM LINH, LAN TỎA BÌNH AN

✨ Được làm từ trầm hương tự nhiên, thủ công tại chùa
✨ Không hoá chất – Không hương liệu công nghiệp
✨ Thơm sâu, bền mùi, dịu nhẹ – phù hợp dùng thờ cúng, thiền định, tụng kinh, tịnh tâm

🙏 Mỗi nén nhang là một lời nguyện an yên, là sự giao cảm giữa tâm người và cõi thiêng.

📦 Giá chỉ từ
🌱 Mua là góp duyên hộ trì Tam Bảo, mang hương lành về nhà
📩 Nhắn tin ngay để được tư vấn & thỉnh nhang Trầm Tâm An!

21/07/2025

🌿 HƯƠNG TRẦM VIỆT – KẾT NỐI TÂM LINH, LAN TỎA AN LÀNH
✔️ Thơm lâu – Bền mùi – Tự nhiên 100%
✔️ Thủ công hoàn toàn từ nhà chùa – an toàn, không hóa chất
✔️ Dùng để thắp hương mỗi ngày, thiền định, lễ cúng, tịnh tâm
📦 Giá chỉ từ
🙏 Ai hữu duyên, xin ủng hộ nhà chùa – mua hàng là gieo phúc lành 🌺
📩 Nhắn tin ngay để được tư vấn & gửi hàng tận nơi!
KIỂM TRA HÀNG ĐẦY ĐỦ - MỚI PHẢI THANH TOÁN

09/06/2025

Cha Mẹ Là Tất Cả
Nam Mô A Di Đà Phật

Người bắt đầu chọn cuộc sống lương thiện cũng vẫn phải trả những nghiệp ở quá khứ đã gieo. Thế nên không phải lúc nào mì...
09/06/2025

Người bắt đầu chọn cuộc sống lương thiện cũng vẫn phải trả những nghiệp ở quá khứ đã gieo.
Thế nên không phải lúc nào mình sống tốt cũng sẽ luôn gặp may mắn, vì xưa kia khi chưa gặp được Phật Pháp ta cũng đã sống sai lầm làm cho nhiều người đau khổ.
Hiểu được nhân quả như thế thì ta sẽ sống rất an lòng, đứng trước sóng gió suy thịnh của cuộc đời, ta không bao giờ lung lay đạo tâm mình.
Nghiệp cứ trả - Phước cứ làm - Đạo cứ tu. hãy vững tin vào Chánh Pháp.

Đức Phật từng nói:"Thứ mang đi được thì nhất định phải nỗ lực giữ, thứ không mang đi được nhất định phải buông xuống."Ma...
09/06/2025

Đức Phật từng nói:
"Thứ mang đi được thì nhất định phải nỗ lực giữ, thứ không mang đi được nhất định phải buông xuống."
Mang đi được chính là nghiệp. Thiện nghiệp hay ác nghiệp là do mình.
Ta hãy nhớ rằng: "Người chịu thiệt thòi nhất định sẽ có Đại Phước Báu."
Nam Mô A Di Đà Phật

09/06/2025

🍀Lời Phật dạy:
"Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường."

Cuộc sống đầy rẫy những thay đổi và lo toan. Chúng ta thường tìm kiếm bình yên ở bên ngoài – một nơi chốn yên tĩnh, một người hiểu mình, một hoàn cảnh lý tưởng. Nhưng Phật dạy, nguồn cội của hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà bắt đầu từ nội tâm.

Khi tâm bạn loạn, dù ở chùa hay nơi núi cao rừng sâu, bạn vẫn thấy bất an. Nhưng nếu tâm bạn vững vàng, sáng suốt, thì giữa chợ đời náo nhiệt, bạn vẫn có thể an trú trong bình yên.

👉 Hãy quay về với chính mình. Giữ chánh niệm trong từng hơi thở, từng bước đi, từng suy nghĩ. Tâm an, vạn sự an.

HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀTìm khói lam chiều nhẹ bay trong gióTìm mọng mơ thuở nhỏ tuổi thần tiên.Và nghe lại tiếng ru c...
14/08/2024

HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀ
Tìm khói lam chiều nhẹ bay trong gió
Tìm mọng mơ thuở nhỏ tuổi thần tiên.
Và nghe lại tiếng ru của mẹ hiền
Bên cánh võng giữa trưa hè oi ả
Xào xạc gió ... đưa nhẹ nhàng nhành lá
Khúc hát ru ta ... qua tuổi thơ xưa.
Và phập phòng ngồi đợi những cơn mưa
Cho lũ trẻ cùng tôi ra sân tắm
Đặc biệt mùa đông tiết trời lạnh lắm
Áo mỏng tênh ... chăn cũng chẳng dày hơn.
Gió cứ lùa qua khe cửa từng cơn
Run lẩy bẩy ... bụng cồn cào xẹp lép
Đói triền miên mà dạ dày như có thép
Chịu nỗi xót xa qua mùa hạ đến mùa Thu.
Nụ cười tươi như thể vẫn được mùa
Cây Ngô đồng bên giếng già vắng lặng
Chứng kiến tận cùng một nỗi niềm sâu lắng
Tuổi thơ tôi trải qua nỗi gian truân.
Nên lớn lên cũng cứng cáp đôi phần
Ai đã từng một thời nơi miền nhớ
Đều tất thảy có tấm lòng rộng mở
Quê hương ơi ! Tôi nhung nhớ một thời.
Nhớ tuổi thơ xưa... cánh diều biếc chơi vơi !
Cứ bồng bềnh trong nỗi niềm khắc khoải
Chở dùm tôi giấc mơ chiều mùa hạ
Về quê hương trong nỗi nhớ thiết tha!

Address

Hanoi

Telephone

+84977811902

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm An Hương Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram