15/01/2025
Ở Bhutan có rất nhiều chó hoang. Người dân ở đây rất hay cho chúng ăn, đốt củi cho chúng sưởi và ngủ ấm áp ban đêm. Đi xung quanh chả thấy em chó nào gầy gò cả mà rất chắc nịch và khoẻ mạnh, mỗi tội hơi dơ xíu, lông thì xù lên. Hình này được chụp lúc gần 8h tối với một tập đoàn cờ hó đang tập trung tại phía sau cửa hàng bán thịt. Chắc sắp tới giờ ăn rồi, yeah!!!
---
"Tôi không ăn thịt chó, vì tôi sợ ăn nhầm phải con chó đã giữ nhà cho người ta suốt nửa đời, sợ ăn nhầm phải bạn của một đứa trẻ nào đó, sợ ăn nhầm phải chó cảnh sát về hưu, sợ ăn nhầm phải chó công vụ từng cứu mạng con người, sợ ăn nhầm "đôi mắt" của người mù nào đó..." Và hơn thế nữa bởi vì "Tôi yêu chúng"
CHÓ LÀ BẠN - KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN.
---
Nguồn: Ha Christine Le