
30/08/2023
Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng
Mẹ cùng Cha sinh dưỡng chúng con
Năm khắc khoải, tháng mỏi mòn
Sớm khuya tần tảo heo hon một đời...
Từ lâu, lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn và mang ý nghĩa quan trọng của năm, đây là dịp mà mỗi chúng ta có dịp để tri ân công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.
Vào ngày lễ này có một nghi thức đặc biệt được diễn ra, đó là mỗi chúng ta sẽ cài lên ngực áo mình một bông hồng để bày tỏ lòng thành kính với Cha Mẹ.
May mắn thay nếu trên ngực áo của bạn là một bông hồng màu đỏ thắm - nhắc nhở rằng bên cạnh ta vẫn còn cả Cha lẫn Mẹ. Còn cả bầu trời yêu thương ở bên nên bạn hãy luôn trân trọng niềm hạnh phúc này nhé.
Với những ai cài lên ngực áo bông hồng màu hồng nhạt, nhắc nhở ta rằng dù không còn đủ cả 2 vị song thân thì ta vẫn còn Cha hoặc Mẹ bên cạnh. Vẫn còn nhận được sự yêu thương từ đấng sinh thành, vì vậy mà nên bày tỏ nhiều hơn lòng yêu thương, kính trọng đến Cha Mẹ.
Còn với những ai đã vắng đi hình ảnh của song thân phụ mẫu trên cõi đời này sẽ cài lên ngực áo một bông hồng màu trắng. Một màu trắng tinh khiết mang ý nghĩa tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục đồng thời nhắc nhở con người ta rằng hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa để xứng đáng với sự hy sinh vất vả của Cha Mẹ.
Còn với các bạn đang hữu duyên đọc những dòng chữ này, các bạn được mang trên ngực áo màu hoa gì?
Cùng nhau tâm sự và hữu duyên gieo quẻ tại đây nhé: https://www.facebook.com/groups/383512243529490/