
09/10/2024
Vé khứ hồi của thời gian!,...
💚 Mình cá là các trung tâm lớn như Saigon, Huế, Hà Nội thì các bệnh viện đầu ngành sẽ đón tiếp các "KHÁCH HÀNG" tỉnh rất nhiều. Vì nhiều lý do....
Cũng vì thế mà các tỉnh lân cận sẽ có các chuyến xe trong đêm hoạt động rất nhiều. Có cả loại dịch vụ "xe chuyên chở đi bệnh viện", có khi đi nhanh hơn cả cấp cứu 115.
Và hơn 1 năm nay mình di chuyển xe này khá nhiều/ hoặc chuyến 3H,4H sáng này khá nhiều để tầm 5h-6h có mặt ở Saigon; Mình ngồi trên xe nhẩm tính thì:
1️⃣ Xác suất đến bệnh viện ung bướu cơ sở 2 nhiều nhất.
2️⃣Kế đến bệnh viện đại học y được, Chợ Rẫy và Tâm Anh.
3️⃣Độ tuổi mình đoán Chủ yếu là U40-U50-U60
4️⃣Chủ yếu đang trong lộ trình điều trị/ tái khám và khám mới
5️⃣ Khác như mình, đi bán bảo hiểm, đi lấy hàng, đi....
Chuyến xe ấy, tài xế rất thân thiện, khách hàng cũng rất nhẹ nhàng chỉ nghe tiếng thở.
Ah còn thở là còn sống, còn sống là chiến đấu, còn chiến đấu là có mục đích sống, và sống cho chất lượng.
Bâng quơ viết dòng này, vì hôm nay đi xe ấy, và để nhắc nhở nhau rằng, chuyến xe cuộc đời không có vé khứ hồi, hãy sống yêu thương đi, thương thật nhiều vào. Và buộc phải yêu người, yêu mình, yêu Chúa,!
Yêu thương tháng 10!